Amad Diallo nổ súng, Bờ Biển Ngà ngược dòng hạ Pháp 2-1 tại Nantes

Ngôi sao Amad Diallo ghi bàn quyết định giúp Bờ Biển Ngà tạo địa chấn trước đội tuyển Pháp, bộc lộ nhiều lỗ hổng của Les Bleus chỉ 12 ngày trước thềm World Cup 2026.

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Nantes rạng sáng nay, Bờ Biển Ngà đã tạo nên một cú sốc lớn khi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp. Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước khi chiến dịch World Cup 2026 bắt đầu, thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn cho HLV Didier Deschamps về tính ổn định của hệ thống phòng ngự và khả năng kết liễu trận đấu của Les Bleus.

Pháp thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà.

Pháp thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà.

Sự áp đảo của tuyển Pháp trong hiệp một

Trận đấu khởi đầu với sự hưng phấn cao độ từ đội chủ nhà. Với dàn nhân sự hùng hậu đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Kylian Mbappe, Michael Olise và Rayan Cherki, tuyển Pháp nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Đội quân của HLV Deschamps kiểm soát bóng lên tới gần 80% trong nửa đầu hiệp một, đẩy Bờ Biển Ngà vào thế phải lùi sâu chống đỡ.

Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra, từ cú dứt điểm kỹ thuật của Michael Olise đến pha phối hợp trung lộ buộc thủ thành Yahia Fofana phải trổ tài cứu thua sau cú sút của Mbappe. Tuy nhiên, dù ép sân toàn diện, hàng thủ Pháp cũng có những khoảnh khắc thiếu tập trung. Thủ môn Mike Maignan đã phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc để từ chối Simon Adingra sau sai lầm mất bóng nguy hiểm của Tchouameni.

Sau nhiều nỗ lực, bàn mở tỷ số cũng đến ở phút 45. Từ đường chuyền tinh tế của trung vệ Ibrahima Konate, Rayan Cherki – người đang có phong độ cao tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 – đã tự tin vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Bờ Biển Ngà.

Rayan Cherki mở tỷ số cho Pháp.

Rayan Cherki mở tỷ số cho Pháp.

Bước ngoặt từ những thay đổi nhân sự

Bước sang hiệp hai, HLV Deschamps thực hiện hàng loạt sự thay đổi khi rút các trụ cột như Mbappe, Olise và Upamecano ra nghỉ để thử nghiệm nhân tố mới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của N'Golo Kante hay Maxence Lacroix không giúp Pháp duy trì được sức mạnh, trái lại, đây là thời điểm Bờ Biển Ngà trỗi dậy mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Emerse Fae, đội khách trở nên sắc lẹm trong các pha chuyển trạng thái. Sự có mặt của Nicolas Pepe và Amad Diallo từ băng ghế dự bị đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 53, từ đường chọc khe của Pepe, Guela Doue băng xuống dứt điểm lạnh lùng đánh bại Maignan, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Dàn sao đắt giá của Pháp gục ngã.

Dàn sao đắt giá của Pháp gục ngã.

Địa chấn từ Amad Diallo

Càng về cuối trận, Bờ Biển Ngà càng đá càng tự tin. Thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách lên tới 1.31, vượt trội so với 0.88 của Pháp, cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong các đợt tấn công. Phút 84, Guela Doue tiếp tục tỏa sáng với quả tạt chuẩn xác từ cánh phải để Amad Diallo băng lên dứt điểm tuyệt mỹ vào góc khung thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Dù có thêm 5 phút bù giờ, tuyển Pháp hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội khách. Thất bại này là lời cảnh tỉnh đắt giá cho đoàn quân của HLV Deschamps về sự phụ thuộc vào các cá nhân và tính tập trung của hàng phòng ngự trước thềm World Cup. Ngược lại, chiến thắng lịch sử này tiếp thêm sự tự tin cực lớn cho Bờ Biển Ngà trước khi hành quân sang Canada tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/amad-diallo-no-sung-bo-bien-nga-nguoc-dong-ha-phap-2-1-tai-nantes-446228.html