Amee công bố trở lại đường đua âm nhạc sau 2 năm vắng bóng

Không chỉ phát hành một ca khúc, Amee dành tặng người hâm mộ hẳn một mini album mang tên 'Mộngmee'.

Hình ảnh hé lộ đầu tiên đã cho thấy sự thay đổi đáng kể của Amee với tạo hình lấy cảm hứng từ vũ công ballet trong “Black Swan” (Thiên nga đen). Vốn nổi tiếng với hình tượng “công chúa ngọt ngào”, mỗi lần xuất hiện đều tràn đầy màu sắc tươi sáng, lần này, phong cách có phần trưởng thành và quyến rũ của Amee trên poster chỉ có hai màu đen - trắng đủ khiến người yêu nhạc của cô mong đợi.

Amee với tạo hình lấy cảm hứng từ vũ công ballet trong “Black Swan”

Amee với tạo hình lấy cảm hứng từ vũ công ballet trong “Black Swan”

Đặc biệt, ngay sau thông báo trở lại, Amee giới thiệu một mini album vào lúc 14h ngày 30/7 tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, người tham dự sẽ được cùng Amee thưởng thức trước các ca khúc thuộc mini album, trước khi sản phẩm chính thức ra mắt trên các nền tảng nhạc số từ 00:00 ngày 3/8.

Đồng thời, Amee còn dành tặng khán giả music video ‘Mộng Yu’ vào cùng thời điểm mini album lên sóng. Mini album ‘Mộngmee’ sẽ có thêm phiên bản đĩa vật lý được mở bán đặt trước từ 00:00 ngày 4/8.

Thời gian vừa qua, Amee là một trong những cái tên khuấy động mạng xã hội bởi liên tục được khán giả tìm kiếm và thúc giục trở lại đường đua âm nhạc. Người hâm mộ của cô còn tạo nên chiến dịch “freeAmee” với những bài đăng, video có dòng yêu cầu vừa vừa chân thành, vừa hài hước gửi đến công ty quản lý ST.319 Entertainment rằng hãy “trả tự do cho Amee” để cô nàng sớm ngày ra mắt sản phẩm mới.

Kể từ màn ra mắt bùng nổ với “Anh nhà ở đâu thế?" cùng album đầu tay ‘dreAMEE’ vào năm 2019, sau đó là hàng loạt bản hit dẫn đầu thị trường, Amee có phần “im hơi lặng tiếng” kể từ đầu năm 2022 khi không phát hành sản phẩm chính thức nào, mà chỉ đi diễn, kết hợp cùng các nghệ sĩ Vpop khác và thể hiện những ca khúc quảng cáo nhưng tạo sức hút không nhỏ như “Ưng quá chừng’, ‘Shay nắnggg’.

Sau một thời gian giữ im lặng trước những thắc mắc từ người hâm mộ, ST.319 Entertainment đã để Amee trở lại cùng dự án mới ẩn chứa nhiều điều thú vị. Tựa đề mini album ‘Mộngmee’ và MV ‘Mộng yu’ một lần nữa cho thấy khả năng chơi chữ sáng tạo của Amee và ê-kíp. Nếu ‘Mộngmee’ vừa là cách đọc vui tai hơn từ “mộng mị”, vừa chỉ “giấc mộng của Amee” thì “Mộng yu” lại là cách viết khác của “mộng du” và cũng là cách đọc trẻ trung hơn của “mộng you” - “mơ về anh”.

Tựa đề “Mộngmee” cũng có sự liên kết thú vị với album đầu tay của Amee- ‘dreAMEE’ khi cùng tạo liên tưởng đến giấc mơ. Mini album ‘Mộngmee’ theo ý tưởng có phần bí ẩn, mờ ảo về những giấc mơ hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả từ âm nhạc đến hình ảnh.

Amee (tên thật là Trần Huyền My), sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô hiện đang là nghệ sĩ trực thuộc St.319 Entertaiment. Ra mắt vào đầu năm 2019 với “Anh nhà ở đâu thế”, kết hợp cùng rapper B Ray, nữ ca sĩ trẻ đã nhanh chóng đạt được thành công khi bài hát đã ngay lập tức lên top 2 thịnh hành Youtube chỉ sau hai ngày phát hành. Kể từ đó, Amee hoạt động năng nổ khi liên tiếp ra mắt các ca khúc “làm mưa làm gió” như “Đen đá không đường”, “Anh đánh rơi người yêu này”, “Trời giấu trời mang đi”…

Tháng 12.2020, Amee xuất sắc giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" trong lễ trao giải Mnet Asian Awards 2020 (MAMA). Album đầu tay của nữ ca sĩ là “DreAMEE” cũng lọt vào danh sách đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021. Cô cũng đạt được giải thưởng Ngôi sao của năm 2020 với hạng mục “Nữ ngôi sao âm nhạc của năm“.

Những ca khúc của Amee đều trở thành hit và tạo “trend”. Tháng 12.2021, cô nàng đã có sự kết hợp thành công với Hoàng Dũng và Ricky Star (nam rapper đã từng kết hợp với Amee trong “Sao anh chưa về nhà”). Dự án âm nhạc live acoustic show "DreaAmee" đã làm mới những ca khúc nổi tiếng như “Nàng thơ”, “Trời giấu trời mang đi”,… đem đến những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn

An Khê

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/amee-cong-bo-tro-lai-duong-dua-am-nhac-sau-2-nam-vang-bong-post584379.antd