An cư cho những phận đời gian khó

48 căn nhà mới vừa được bàn giao từ chương trình Tết quân - dân ở xã Hòa Điền, với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng. Những căn nhà nghĩa tình đã tiếp sức kịp thời cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, giúp họ có thêm điểm tựa vững chắc.

Cụ Võ Thị Phố trong căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: TRÚC LINH

Cụ Võ Thị Phố trong căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: TRÚC LINH

Trường hợp của cụ Võ Thị Phố, ngụ ấp Núi Trầu để lại nhiều xúc động. Tết này, cụ Phố tròn 90 tuổi, chồng là cụ Dương Tưa, 93 tuổi. Trong căn nhà đại đoàn kết vừa hoàn thành, lớp sơn xanh còn mới, mùi vôi vữa vẫn thơm, cụ Phố ngồi đung đưa bên chiếc võng, nụ cười nở trên gương mặt phúc hậu. Dù tuổi cao, cụ Phố vẫn minh mẫn, nhớ rõ căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, các con góp thêm 30 triệu đồng để xây dựng khang trang hơn.

Cả cuộc đời tảo tần làm thuê, cụ Phố nuôi 10 người con, nay 1 người đã mất, 9 người còn lại đều có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình không ruộng đất, căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa đến là nỗi lo thường trực. Nhận được hỗ trợ từ chương trình Tết quân - dân, cụ Phố không giấu được xúc động: “Có nhà mới rồi, tôi không còn sợ lúc mưa gió nữa. Hồi trước trời mưa lớn là tôi lo lắm”. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi Tết đến, con cháu quây quần trong căn nhà mới. Ngày bàn giao nhà, chiến sĩ dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên đến hỗ trợ dọn dẹp, lau chùi, tiếng nói cười rộn ràng làm ấm cả không gian.

Cũng trong chương trình Tết quân - dân, ông Nguyễn Văn Thiện - cựu chiến binh ấp Hòa Lạc được hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà đồng đội. Nhập ngũ năm 1983, phục viên năm 1987, ông Thiện có 4 năm tham gia nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Trở về địa phương, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ con đi làm công nhân, ông ở nhà giăng lưới, bắt cá mưu sinh. “Được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm hỗ trợ nhà, tôi xúc động lắm”, ông Thiện bộc bạch. Với ông, căn nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là biểu tượng của tình đồng chí, đồng đội, nghĩa tình sâu nặng của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những ngày cận Tết, căn nhà mới của bà Dương Thị Gái - đồng bào Khmer, ngụ ấp Thạnh Lợi cũng rộn ràng hơn khi các con đi làm ăn xa trở về sum họp. Căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng là mái ấm mà gia đình bà mong mỏi bấy lâu. Chồng bà làm ngư phủ, bà làm thuê và ở nhà trông cháu ngoại. “Có nhà mới, tôi mừng dữ lắm. Nhà lát gạch sạch sẽ, cháu tôi có chỗ chơi. Hồi trước nhà cũ xuống cấp quá”, bà Gái chia sẻ.

Bên hiên nhà, anh Võ Văn Thảo - con trai bà Gái vừa phụ mẹ dọn dẹp vừa khe khẽ ngân nga vài câu hát. Một cái Tết sớm, ấm áp đang hiện hữu trong từng tia nắng mai, trong nụ cười rạng rỡ của những người vừa có mái ấm mới.

TRÚC LINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-cu-cho-nhung-phan-doi-gian-kho-a476116.html