'Ẩn mình' suốt 31 năm, kẻ trốn truy nã bị bắt tại Phú Quốc
Sau 31 năm lẩn trốn dưới tên giả và thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để che giấu lai lịch, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Chí Quyền đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.

Đối tượng Lê Chí quyền có lệnh truy nã 31 năm. Ảnh: CALĐ
Ngày 22/10, trang tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, qua công tác rà soát, thu thập thông tin, trinh sát đã phát hiện đối tượng Lê Chí Quyền (58 tuổi, ở xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng), đây là đối tượng bị truy nã về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng theo Quyết định truy nã số 04/QĐTN ngày 18/9/1994 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Lắk trước đây.
Nhận thấy đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã lẩn trốn suốt 31 năm, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát lập kế hoạch truy bắt.
Đối tượng thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, thành như: Khánh Hòa, TPHCM, An Giang nhằm che giấu lai lịch. Trong thời gian lẩn trốn, Quyền đã đổi tên thành Lê Thanh Tâm (58 tuổi, ở thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày truy tìm, thu thập thông tin, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc và Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ thành công đối tượng Lê Chí Quyền khi y đang lẩn trốn tại khu phố 6, phường An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Quyết định truy nã số 04/QĐTN ngày 18/9/1994 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Lắk trước đây. Ảnh: CALĐ
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 1/1994, Lê Chí Quyền cùng 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Vũ, Trương Văn Tiến và Bùi Văn Bình đã dùng hung khí đánh gây thương tích cho người khác và hủy hoại tài sản.
Sau khi bị khởi tố, ngày 16/8/1994, Tòa án nhân dân huyện Cư Jut đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lê Chí Quyền 24 tháng tù giam. Trong thời gian bị tạm giam chờ thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cư Jut, Quyền đã tổ chức bỏ trốn và bị truy nã từ đó.