An ninh quốc phòng | Pháp luật TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Một năm với bộn bề khó khăn đã qua đi, khép lại bằng nhiều thành quả đáng tự hào. Đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), những 'trái ngọt' sau những cuộc đấu trí với tội phạm gieo rắc 'cái chết trắng' chưa bao giờ mãn nguyện.

Cuộc chiến không "khoan nhượng"

Những khó khăn đặc thù nên trận tuyến này hết sức khốc liệt, trước tội phạm có vũ khí nóng, đôi khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh như làn khói… vẫn luôn còn đó. Tiết trời se lạnh, lất phất mưa bay, được ngồi thưởng thức viên kẹo mứt trong hơi xuân, hồi tưởng lại những cuộc đấu trí với tội phạm ma túy của các chiến sỹ cảnh sát, chúng tôi hình dung ra những thước phim gay cấn đến nghẹt thở.

Thượng tá Vương Trung Dũng – Phó Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy sau giây lát ngập ngừng với câu hỏi “Anh có điều gì chia sẻ về thành tích của lực lượng trong năm qua”, anh nói như còn bỏ ngỏ: Những thành tích mà lực lượng đạt được mới chỉ là tảng băng trôi, công cuộc còn gian nan chúng tôi còn phải cố gắng. Năm 2021, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 502 vụ với 583 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2020 tăng 162 vụ, tăng 168 đối tượng). Tang vật thu giữ gồm: 24kg heroin; 9,1kg thuốc phiện; 59,1kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Nếu so với năm 2020, số vụ vi phạm về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tăng lên con số hàng trăm, điều đó cho thấy tính chất phức tạp, khốc liệt của cuộc chiến này. Lai Châu là tỉnh có vị trí địa lý tiếp giáp với các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Yên Bái; có đường biên với Trung Quốc. Do đó, được xem là địa bàn trọng điểm, trung chuyển, thẩm lậu ma túy từ nước Lào sang các tỉnh Tây Bắc; các đối tượng móc nối, cấu kết với nhau chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Bên cạnh đó, Lai Châu cũng được xác định là 1 trong 18 địa bàn phức tạp về ma túy với 3.071 người nghiện có hồ sơ quản lý và 2.365 người nghi có sử dụng ma túy.

Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp khác, bắt giữ và triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, nhỏ. Trong nửa nghìn vụ mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bóc gỡ trong năm 2021, có lẽ những chiến sỹ trực tiếp tham gia chuyên án, nếm mật nằm gai sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm cùng nhau đấu tranh phá Chuyên án 221D trong những ngày đầu xuân năm mới Tân Sửu.

Đối tượng Giàng A Dao trong Chuyên án 221D bị lực lượng trong Ban Chuyên án "tóm gọn" tại hiện trường.

Đối tượng Giàng A Dao trong Chuyên án 221D bị lực lượng trong Ban Chuyên án "tóm gọn" tại hiện trường.

Chiến công lớn nhất trong những ngày đầu xuân

Khi hương vị của mứt tết, bánh chưng xanh còn chưa dứt, qua công tác nghiệp vụ của lực lượng, phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn huyện Tam Đường để tiêu thụ. Xác định tính chất phức tạp của các đối tượng, hoạt động khép kín với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập Chuyên án 221D để đấu tranh, làm rõ.

Bất chấp thời gian, lợi dụng sơ hở những ngày tết, các đối tượng tranh thủ hành động. 6 đối tượng sử dụng 5 xe mô tô, chia thành nhiều tốp khác nhau để quan sát và tránh sự phát hiện, bắt giữ. Trong đó 3 đối tượng đi trước làm hoa tiêu, dò đường, 1 đối tượng đi sau trực tiếp vận chuyển ma túy và 2 đối tượng đi sau cùng áp tải.

Tuy nhiên, nhất cử, nhất động của các đối tượng không thể qua mắt các lực lượng dày dặn kinh nghiệm, được tôi luyện qua nhiều chuyên án. Cán bộ chiến sĩ tham gia các tổ công tác, trực tiếp cùng lực lượng trong Ban Chuyên án mai phục tại các chốt đã phân công dọc Quốc lộ 4D, địa phận từ thành phố Lai Châu đi huyện Tam Đường. Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 18/2/2021 tại địa phận bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường), đối tượng Giàng A Dao (SN 1992, trú tại bản Chà Noi 1, xã Quang Lâm, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã bị bắt giữ cùng tang vật là 18kg ma túy tổng hợp dạng đá, các đối tượng còn lại nhanh chóng bỏ trốn cùng tang vật.

Địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt là thế, song Ban Chuyên án xác định, phải dốc lực, cố gắng không ngừng nghỉ vì thời gian không chờ đợi, để càng lâu thì đối tượng càng thêm cơ hội. Dẫu đêm tối khó di chuyển, tổ công tác quyết truy bắt bằng được các đối tượng. Cuối cùng sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm của lực lượng tham gia phá án đã khiến 2 đối tượng là Giàng Thị Vang (SN 1984, trú tại bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Giàng Thị Chu (SN 1985, bản Sín Chải, xã Dào San, huyện Phong Thổ) đã phải tra tay vào còng sau 11 giờ lẩn trốn.

Qua công tác đấu tranh, củng cố tài liệu, Ban Chuyên án nhận định vẫn còn đối tượng đang lẩn trốn, cần tiếp tục đấu tranh và mở rộng. Từ biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Cứ A Làng, thu giữ 32 gói (32kg) ma túy dạng đá. Chuyên án kết thúc thành công, 4 bị can nêu trên bị khởi tố về hành vi vẩn chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng liên quan kiểm tra và niêm phong vật chứng trong Chuyên án 812D về mua bán trái phép chất ma túy tháng 11/2021.

Lực lượng liên quan kiểm tra và niêm phong vật chứng trong Chuyên án 812D về mua bán trái phép chất ma túy tháng 11/2021.

Nói về Chuyên án này, Thượng tá Vương Trung Dũng cho rằng, đây là chuyên án điển hình mà Công an tỉnh đã huy động các lực lượng, đơn vị sử dụng đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, trong đó ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong theo dõi, truy bắt tội phạm. Lượng ma túy tổng hợp dạng đá bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay với tổng khối lượng 50kg. Dù đối tượng không sử dụng vũ khí nóng song qua chuyên án này cho thấy công cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy mỗi ngày thêm gian nan, thử thách, nếu không kiên trì, bền bỉ, mưu trí, dũng cảm thì khó có thể thành công triệt để.

Biết bao phần thưởng, những lời chúc mừng dành cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh cũng không thể đủ, không thể “thấm” với những hiểm nguy, vất vả mà các anh đã trải qua. Nhưng với các anh, để những bản làng bình yên, cuộc sống nơi miền biên viễn của Tổ quốc mỗi ngày thêm ấm no, an lạc, đẩy lùi “cái chết trắng”, thì dẫu có gian nan, nhọc nhằn, các anh cũng luôn cố gắng hết mình. Những ngày xuân mới, xin chúc cho những chiến sỹ cảnh sát tội phạm về ma túy sức khỏe, bình an, chân cứng đá mềm, là những “bức thành trì” bảo vệ Nhân dân nơi mảnh đất biên cương.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ninh-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng/c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-ph%C3%A1-%C3%A1n-cu%E1%BB%91i-n%C4%83m