An ninh Thủ đô mang những món quà thiết thực đến Tuyên Quang sau mưa lũ

Sáng 13/9, đoàn công tác An ninh Thủ đô do Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập làm trưởng đoàn đã trao những phần quà thiết thực từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa.

Thượng tá Nguyễn Thanh BÌnh, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao những phần quà thiết thực của các doanh nghiệp tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Thượng tá Nguyễn Thanh BÌnh, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao những phần quà thiết thực của các doanh nghiệp tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Hoạt động do An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty TNHH Tuyết Nga; Công ty TNHH Euromade Việt Nam - Thế giới lọc nước thực hiện; đồng hành còn có nhóm thiện nguyện gia đình họ Ngô ở Hà Nội.

Đoàn công tác đã tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 2 máy lọc nước Watek hiện đại sử dụng công nghệ lượng tử để diệt khuẩn; thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân là nạn nhân của mưa lũ đang điều trị tại bệnh viện; tặng Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa 1 máy lọc nước Watek.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cho biết: "Những ngày qua, các phóng viên An ninh Thủ đô đã luôn có mặt ở các điểm nóng về mưa lũ. Thấu hiểu sự mất mát của người dân và nỗi vất vả các lực lượng chức năng, An ninh Thủ đô đã phát động, kêu gọi chương trình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phương châm chúng tôi là phải mang đến những gì thiết thực nhất, nhanh nhất, có thể sử dụng lâu dài tới với người dân"...

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ về những ngày khó khăn trong mưa bão của bệnh viện với đoàn công tác

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ về những ngày khó khăn trong mưa bão của bệnh viện với đoàn công tác

Hôm nay, ở TP Tuyên Quang, người dân vẫn đang hối hả dọn dẹp nhà cửa sau những ngày ngập sâu vì mưa lũ. Nhịp sống đã dần trở lại bình thường.

TS.Bs Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Bệnh viện ở khu đất cao, tuy không bị ngập nhưng khu vực xung quanh bệnh viện lại ngập rất sâu nên bệnh viện bị cô lập trong 3 ngày. Với 800 bệnh nhân nội trú, nhiều bệnh nhân chạy thận với điều kiện nước sạch rất khó khăn...".

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cùng TS.Bs Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang bên chiếc máy lọc nước mới được lắp đặt ở Khoa Nhi

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cùng TS.Bs Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang bên chiếc máy lọc nước mới được lắp đặt ở Khoa Nhi

Bs Đạo kể, lúc bắt đầu ngập, bệnh viện rất khó khăn khi bị cô lập. Các y, bác sỹ san sẻ đồ ăn, nước uống cho các bệnh nhân. Để đảm bảo việc chạy thận cho các bệnh nhân, các y, bác sỹ phải dùng xe chuyện dụng hoặc lội đi để kiếm từng chai nước, thùng nước để phục vụ việc chữa bệnh, xét nghiệm, duy trì phòng mổ...

"Mỗi ngày, các y, bác sỹ đều động viên nhau cố lên, không được để bất kỳ bệnh nhân nào không được chăm sóc chu đáo. Nhà ai xa thì ở lại luôn bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân và người nhà. Nhà ai gần thì cùng hỗ trợ nhau qua các đoạn ngập sâu... Chúng tôi cũng được sự quan tâm của nhiều mạnh thường quân, các nhóm từ thiện. Đến nay công tác chăm sóc bệnh nhân vẫn được đảm bảo", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang nói.

Chứng kiến 2 máy lọc nước hiện đại được lắp đặt ở Khoa Nhi và Khoa Khám bệnh, TS.Bs Nguyễn Hưng Đạo trân trọng cảm ơn đoàn công tác và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. BS Đạo nói: "Mỗi máy lọc nước này 1h có thể lọc được 50 lít nước sạch, uống được tại vòi thật sự hữu ích với các bệnh nhân nhi, nhất là khi Khoa nhi đang có nhiều bệnh nhân yếu thế"...

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình tặng quà, thăm hỏi, động viên ông Hoàng Văn Nhu (43 tuổi, người mà nhà bị lũ cuốn trôi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình tặng quà, thăm hỏi, động viên ông Hoàng Văn Nhu (43 tuổi, người mà nhà bị lũ cuốn trôi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Ông Hoàng Văn Nhu (43 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xúc động khi được đoàn công tác thăm hỏi, động viên. Ông chia sẻ: "Nhà tôi bị lũ cuốn trôi, rất may cả 3 người vẫn an toàn. Tôi cảm ơn các y bác sỹ đã chăm sóc kịp thời. Cảm ơn những món quà ý nghĩa của An ninh Thủ đô và các đơn vị đồng hành..."

Đây là một trong chuỗi hoạt động mà An ninh Thủ đô chia sẻ, hướng về những vùng ngập lụt vì mưa lũ sau cơn bão số 3. Trước đó, chiều 12-9, đoàn công tác xã hội - tình nghĩa của An ninh Thủ đô đã có mặt tại hai xã Tân Hưng và Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để trao tặng 2 máy lọc nước Watek hiện đại và nhiều phần quà hỗ trợ bà con khó khăn.

Đoàn công tác An ninh Thủ đô cùng đại diện nhóm thiện nguyện cũng tặng quà các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Đoàn công tác An ninh Thủ đô cùng đại diện nhóm thiện nguyện cũng tặng quà các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Đồng hành cùng An ninh Thủ đô, thương hiệu Thế giới lọc nước ủng hộ 10 máy lọc nước Watek. Số máy còn lại sẽ tiếp tục được lắp đặt tại các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái để giúp đồng bào có nguồn nước sạch trong thời điểm rất khó khăn này, cũng như nhiều năm về sau.

Ngoài ra, trong những ngày qua, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc đã ủng hộ chương trình giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do bão, mưa lũ...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-ninh-thu-do-mang-nhung-mon-qua-thiet-thuc-den-tuyen-quang-sau-mua-lu-post589343.antd