An Se-young giành tấm HCV lịch sử nội dung cầu lông đơn nữ cho Hàn Quốc, nhưng đã nổi giận đòi rời khỏi đội tuyển sau đó

Xuất sắc đánh bại He Bingjiao (Trung Quốc) với điểm số 21-13, 21-16 sau 2 hiệp đấu của trận chung kết đơn nữ môn cầu lông, An Se-young đã vinh dự giành lấy tấm HCV Olympic danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. Cô cũng trở thành tay vợt nữ Hàn Quốc đầu tiên thắng HCV Thế vận hội từ năm 1996...

Niềm vui chiến thắng của Se-young

Niềm vui chiến thắng của Se-young

Một năm sau khi trở thành tay vợt nữ người Hàn Quốc đầu tiên giành ngôi vô địch cầu lông thế giới của BWF, Se-young lại tiếp tục đi vào lịch sử. Với chiến thắng mới đây tại Porte de La Chapelle Arena, cô trở thành tay vợt nữ Hàn Quốc đầu tiên thắng HCV Olympic từ thời Bang Soo-hyun tại Atlanta 1996.

Chiến thắng của Se-yuong đã đến sau các hoài nghi về tình trạng thể lực của cô. Cô đã phải thi đấu với chân phải quấn băng trắng xóa để cố định đầu gối. Đây là chấn thương cô đã gặp phải ở Asian Games và nó khiến cô phải rút lui khỏi Indian Open hồi tháng Giêng năm nay vì gây ra nhiều tổn thương hơn.

Sao cũng được, ở thời điểm hiện tại, An đang được xem là người đại diện cho lứa thế hệ tay vợt cầu lông mới nổi được so sánh với cả huyền thoại cầu lông nam của Trung Quốc là Lin Dan (người đã từng thắng 2 tấm HCV Olympic và 5 lần vô địch thế giới). Chiến thắng này khẳng định thân phận “Nữ hoàng” của Se-young.

Tuy vậy, có một sự cố không nhỏ sau trận đấu chung kết. Se-young đã phản ứng rất dữ dội khi cáo buộc các HLV của đội tuyển Hàn Quốc đã không đủ lo lắng và quan tâm đến ca chấn thương của cô. Cô cũng tuyên bố, có thể sẽ không tiếp tục đại diện cho màu áo Hàn Quốc ở trong thời gian sắp tới...

“Chấn thương của tôi nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Tôi có chút thất vọng về đội tuyển quốc gia vì họ không xem đó như vấn đề lớn chút nào. Tôi thậm chí còn suy nghĩ rằng, sẽ khó làm việc với đội tuyển quốc gia từ thời điểm này trở đi. Tôi phải nói chuyện với họ và xem xét, nhưng tôi rất thất vọng”.

Trong khi đó, ở nội dung cầu lông đơn nam, Viktor Axelsen (Đan Mạch) đã bảo vệ thành công HCV khi đánh bại Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) với điểm số 21-11 trong cả 2 ván đấu ở trận chung kết. Axelsen sẽ trở thành VĐV đầu tiên bảo vệ thành công HCV cầu lông đơn nam, sau huyền thoại Lin Dan (2008 và 2012).

 Axelsen giành HCV Olympic thứ 2

Axelsen giành HCV Olympic thứ 2

*Ở môn thể dục dụng cụ, “Nữ hoàng nước Mỹ” Simon Biles không thể chạm vào cột mốc 9 HCV - để cân bằng với thành tích của những huyền thoại thể thao Olympic như là cô Katie Ledecky (Mỹ, bơi lội), hay Larisa Latynina (Liên Xô cũ, thể dục dụng cụ). Biles chỉ giành thêm 1 HCB ở nội dung nhào lộn trên sàn và trắng tay ở cầu thăng bằng và xà lệch.

Như vậy, Biles sẽ kết thúc Olympic Paris 2024 với 3 HCV và 1 HCB. Cô hiện chỉ tổng cộng có 7 tấm HCV Olympic và phải chờ thêm 4 năm sau với hy vọng cân bằng kỷ lục của những người như Ledecky hay là Latynina. Bộ môn thể dục hiện chỉ còn các nội dung thi đấu thể dục nhịp điệu là chính thức “khóa sổ”.

 Biles mới chỉ giành 7 HCV Olympic

Biles mới chỉ giành 7 HCV Olympic

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/an-se-young-gianh-tam-hcv-lich-su-noi-dung-cau-long-don-nu-cho-han-quoc-nhung-da-noi-gian-doi-roi-khoi-doi-tuyen-sau-do-post752714.html