Ăn thịt chó cưng, cá sấu Úc bị biến thành súp

Một con cá sấu nước mặn đã gây kinh hoàng cho một cộng đồng dân cư xa xôi của Úc bằng cách tấn công chó và trẻ em – và rồi kết cục của nó là một bữa tiệc do người dân địa phương chế biến.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Lãnh thổ phía Bắc cho biết, loài bò sát dài 3,6m này “đã rình rập và lao ra khỏi mặt nước nhằm vào trẻ em và người lớn”.

“Con cá sấu cũng được cho là đã bắt đi nhiều con chó của cộng đồng.”

Cảnh sát cho biết sau khi nói chuyện với những người lớn tuổi và chủ đất truyền thống trong cộng đồng Bulla, cảnh sát đã bắn chết kẻ săn mồi có vảy sừng vào ngày 11 tháng 6.

“Cộng đồng đã chuẩn bị nó cho một bữa tiệc theo cách truyền thống”, họ nói.

Cảnh sát cho biết con cá sấu đã di cư trong trận lũ hồi đầu năm vào một con sông gần nhà dân trong khu vực, cách Darwin khoảng sáu giờ lái xe về phía nam.

Trung sĩ Andrew McBride chia sẻ với đài truyền hình công cộng ABC của Úc rằng con vật này đã trở thành thành phần chính trong nhiều bữa ăn.

“Tôi tin rằng nó đã được nấu thành món súp đuôi cá sấu, được nướng thành thịt nướng, một vài miếng được gói trong lá chuối và nấu dưới lòng đất”, Trung sĩ McBride nói.

“Có một bữa tiệc truyền thống khá lớn”, AFP đưa tin.

Phương Oanh - (theo AFP)

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/an-thit-cho-cung-ca-sau-uc-bi-bien-thanh-sup-post114841.html