Ân tình giữa dòng nước xiết

Cho đến bây giờ, người dân Thái Nguyên vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2025. Nước lũ về cuốn đi tài sản có giá trị, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Trong hoạn nạn, những người con đất Thái vẫn nặng ân tình, đoàn kết cùng vượt lũ.

Khu du lịch sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương, dừng mọi hoạt động để nấu các bữa ăn miễn phí cho người dân vùng ngập trong những ngày bão lũ tháng 10-2025.

Khu du lịch sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương, dừng mọi hoạt động để nấu các bữa ăn miễn phí cho người dân vùng ngập trong những ngày bão lũ tháng 10-2025.

Sẻ chia trong gian khó

Theo chia sẻ của người dân ở đường Phùng Chí Kiên, phường Phan Đình Phùng, trưa 7-10, nước đã ngập phố và “đổ bộ” vào nhiều nhà dân. Có lẽ trong cuộc đời mình, nhiều người chưa từng thấy nước lũ chảy xiết trên đường phố như thế.

Vì mất điện, mất nước trên diện rộng, nhiều gia đình không kịp trở tay, chạy lụt được dăm gói mì tôm nhưng đành phải ăn sống cho khỏi đói. Những nhà ở cao hơn đã nhanh tay đưa được lương thực, thực phẩm, bếp gas lên tầng 2, tầng 3 nên vẫn nấu được cơm để ăn.

Dẫu vậy, đường ngập sâu, nhiều nơi nước xoáy; một số ngôi nhà, tầng 1 cũng bị chìm trong dòng nước lũ, các gia đình bị chia cắt, ai ở trong nhà ấy. Mọi nhà đều hy vọng, khi nước trên sông Cầu đạt đỉnh lũ (vào 3 giờ ngày 8-10), nước ở các khu vực nội thị của phường Phan Đình Phùng rút nhanh giống như đợt lũ tháng 9-2024. Tuy nhiên, không như dự đoán và mong muốn của người dân, nước lên nhanh nhưng rút rất chậm.

Vì thế, nhiều khu vực của phường bị cô lập, nhà đối diện nhau, chỉ cách nhau chừng 20m nhưng nước lũ vừa sâu, vừa xiết, lại không có thuyền bè nên không thể hỗ trợ nhau. Trong lúc nguy khó, con người ta vẫn luôn “nảy số” để thích ứng với thực tế và sinh tồn một cách tốt nhất có thể.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, sinh sống ở khu vực đường Phùng Chí Kiến, cho biết: Qua ngày 8-10, nước vẫn chưa rút hết, nhiều người phải chịu cảnh thiếu cơm ăn, nước uống hoặc ăn mì tôm sống cho qua ngày nên chúng tôi quyết định chèo lan can tầng 2 hoặc 3 để sang nhà nhau và lên kế hoạch hỗ trợ những nhà đang gặp khó khăn. Mọi nhà cùng “góp gạo thổi cơm chung”, ai có gì góp nấy, rồi tập trung tại gia đình có diện tích rộng nhất để nấu và cùng nhau dùng bữa. Vài nhà lập một nhóm, phía bên kia đường cũng theo đó mà thực hiện nên đến ngày nước rút, ở khu vực của chúng tôi, không ai phải chịu cảnh nhịn đói hoặc ăn mì tôm sống qua ngày.

Chính những ân tình dành cho nhau trong những ngày nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về đã giúp họ có thêm nghị lực và sức mạnh để cùng nhau vượt qua những ngày đầy gian khó.

Chung sức, chung lòng

Người dân phường Tích Lương cung cấp nước uống cho những gia đình bị ngập lụt trên địa bàn trong những ngày bão lũ.

Người dân phường Tích Lương cung cấp nước uống cho những gia đình bị ngập lụt trên địa bàn trong những ngày bão lũ.

Những ngày nước lũ tràn về, các nẻo đường ở phường Phan Đình Phùng ngập sâu, nước chảy xiết, nhiều người trên đường về nhà đã mắc kẹt giữa chừng, bị mất phương hướng. Giữa lúc nguy nan, nhiều người dân đã được lực lượng Công an hỗ trợ rất kịp thời.

Bà Lê Thị Ngân, xã Tân Thành, cho hay: Sau 2 ngày ở lại nhà người thân ở phường Phan Đình Phùng, chiều 7-10, thấy trời ngớt mưa tôi định quay về Tân Thành cho sớm. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực đường Minh Cầu, nước đã ngập mênh mông. Đang lo lắng không biết làm thế nào thoát khỏi vùng nước chảy xiết, tôi được các chiến sĩ Công an đến hỗ trợ và đưa về trụ sở ở tạm 3 ngày cho đến khi nước rút hết. Trong những ngày được lực lượng Công an hỗ trợ, tôi và những người dân cùng cảnh ngộ rất cảm động.

Trong bối cảnh lũ lớn do hoàn lưu báo số 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng đã ứng trực toàn hệ thống, yêu cầu các cấp hội bám sát địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức bếp ăn dã chiến và chăm lo nhóm yếu thế.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thái Nguyên) phục vụ bữa ăn cho người dân tránh lũ tại đơn vị

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thái Nguyên) phục vụ bữa ăn cho người dân tránh lũ tại đơn vị

Đơn cử, tại phường Bách Quang, hội viên chia ca nấu nướng, sơ chế, đóng gói suất ăn nóng, nước uống, nhu yếu phẩm tiếp tế cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt; tham gia chuyển đồ đạc, kê kích tài sản, hỗ trợ di dời người, tài sản ra khỏi những ngôi nhà bị ngập sâu…

Trong những ngày “nước nổi”, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng còn có nhiều tấm lòng “tương thân, tương ái” ở các tỉnh bạn đã đến với Thái Nguyên. Từ chiều 7-10, không ai bảo ai, hàng loạt các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội đã chung tay kêu gọi nhà bảo tâm hỗ trợ bà con ở vùng ngập lụt.

Những dòng chữ “Nhà em có xe tải thùng, nhận chuyển tàu, thuyền, ca nô cước 0 đồng, ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại…”; “Xe mình đang di chuyển từ miền trong ra Thái Nguyên, có đi qua các tỉnh lân cận, xin huy động cứu trợ thực phẩm, nước uống”; “Hiện nay đội mình cần áo phao, nước uống, thực phẩm để cứu trợ người dân Thái Nguyên”… làm ấm lòng người.

Những ngày nước lũ bủa vây, tình người lại được thắp sáng. Những người con Thái Nguyên vô cùng biết ơn khi từ mọi miền Tổ quốc, những chuyến xe thiện nguyện, những lời kêu gọi, sẻ chia nối tiếp nhau hướng về vùng lũ. Người góp công, người góp của, có người gửi đi phần lương ít ỏi chung sức với đồng bào. Ân tình ấy, người dân Thái Nguyên không bao giờ quên.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202601/an-tinh-giua-dong-nuoc-xiet-a9c75f3/