Ân tình này lòng dân mãi khắc ghi

Ngày 9-11, mưa đã thôi rơi, cuộc sống của người dân bắt đầu bình ổn trở lại. Trong câu chuyện của mình, bà con nói nhiều về Bộ đội Cụ Hồ, coi cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn Quân khu 5 là ân nhân đã hết mình ứng cứu, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn...

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 9-11, trong căn nhà cấp 4 nằm ở cuối thôn Giang Nam (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5) bịn rịn chia tay bà Phan Thị Hồng Hạnh (65 tuổi, là con liệt sĩ) có nhà bị tốc mái do bão số 13. Đứng trước tấm bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu theo năm tháng, Thượng tá Trần Đình Phúc, Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 573 nói với đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc: “Đơn vị chúng tôi đã gia cố, thay đà, lợp lại ngói cho gia đình bà Hạnh. Tuy nhiên, ngôi nhà này xây dựng đã lâu nên tường gạch cũng không còn chắc nữa. Lữ đoàn dự kiến sẽ huy động nhân công và nguồn lực xây tặng bà Hạnh ngôi nhà tình nghĩa để gia đình có nơi thờ tự liệt sĩ khang trang và an hưởng tuổi già. Rất mong địa phương chung tay góp sức cùng bộ đội”. Theo đại diện cấp ủy, chính quyền sở tại, 5 năm trước, khi địa phương đặt vấn đề hỗ trợ kinh phí xây nhà mới, bà Hạnh một mực từ chối vì muốn nhường ưu tiên đó cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5) giúp người dân xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai lợp lại nhà sau bão.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 573 (Quân khu 5) giúp người dân xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai lợp lại nhà sau bão.

Sau bão số 13, ở Tuy Phước Bắc có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Nhờ cán bộ, chiến sĩ LLVT và chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, đến nay, cuộc sống của người dân đã dần trở lại bình thường.

Bộ đội về "mái ấm nhà vui", bộ đội đi buôn làng bịn rịn. Chỉ sau 3 ngày hành quân về các địa phương của tỉnh Gia Lai: An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn... cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn (gồm: Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-An Nhơn Đông; Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai); Sư đoàn 2; Lữ đoàn Pháo phòng không 573; Lữ đoàn Pháo binh 572; Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (Quân khu 5), Sư đoàn 31 thuộc Quân đoàn 34...) đã hỗ trợ các địa phương tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất trên hàng trăm cây số đường giao thông, giúp người dân và các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Trước số lượng nhà bị đổ sập, tốc mái quá lớn, cùng với việc ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, bộ đội tập trung giúp đỡ các gia đình khác nhanh chóng khắc phục, sửa chữa nhà cửa hư hỏng để đón anh em, họ hàng, bà con trong làng đến ở nhờ, ở ghép trong những ngày sau bão.

Dân quân xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai chung tay làm nhà tạm cho các hộ dân có nhà bị sập.

Dân quân xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai chung tay làm nhà tạm cho các hộ dân có nhà bị sập.

Trong khu nhà giáo viên đã được bộ đội sửa chữa, sắp xếp, lau dọn sạch sẽ, thầy giáo Cù Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Hậu (An Nhơn, Gia Lai) cho biết: “Nhà trường có 1 cơ sở chính và 3 điểm trường. Sau trận bão, tất cả cơ sở này đều bị tốc mái, hệ thống điện ngoài trời hư hỏng hoàn toàn do bị cây xanh đổ đè vào. Nhờ có sự trợ giúp của bộ đội, đến chiều 9-11, việc tu sửa, gia cố các công trình hư hỏng và tổng vệ sinh trường lớp đã hoàn tất. Từ sáng mai (10-11), tất cả cơ sở của nhà trường sẽ hoạt động trở lại. Tập thể giáo viên, học sinh nhà trường chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong những ngày qua. Khi thiên tai, hoạn nạn, có các anh sát cánh kề vai, chúng tôi rất yên tâm”.

Khẩn trương dựng nhà, cấp nước sạch cho dân

Đêm 7-11, sau hơn nửa ngày hành quân bộ vượt dãy núi Nha Sam, băng qua tuyến đường bê tông ngoằn ngoèo đang bị sạt lở, đá lăn, sau đó tiếp tục bơi thuyền qua hồ Núi Một, bộ đội Trung đoàn 739 đã có mặt ở làng Canh Tiến (xã Canh Vinh), nơi 178 hộ dân với gần 800 nhân khẩu người dân tộc Ba Na, Chăm cùng sinh sống. Qua khảo sát, ở đây có 81 nhà bị tốc mái, 2 nhà sập hoàn toàn, nhiều gia đình đã cạn kiệt lương thực, thực phẩm do lúa trong nhà bị ngấm nước, nảy mầm; bộ đội đã kịp thời đề nghị cấp trên tăng cường lực lượng lên Canh Tiến hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay hôm sau, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã xuất cấp 0,5 tấn gạo, 20 thùng lương khô, mì ăn liền để bộ đội gùi lên tiếp tế, sau đó ở lại giúp đỡ bà con.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ người dân các làng chài ven biển bị sập nhà do bão số 13.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ người dân các làng chài ven biển bị sập nhà do bão số 13.

Những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng bởi mưa, bão được Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà và giúp khắc phục hậu quả đã rất xúc động. Bà con thôn Canh Tiến kể lại chuyện mấy năm trước, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bộ đội đã băng rừng, vượt núi mang hàng cứu trợ, thuốc men, thực phẩm lên cho bà con. Giờ đây, khi người dân lâm vào cảnh khó khăn vì bão lớn, bộ đội cũng kịp thời có mặt, hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa. Ân tình này lòng dân mãi khắc ghi.

LLVT tỉnh Gia Lai vận chuyển, cung cấp nước sạch cho người dân phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

LLVT tỉnh Gia Lai vận chuyển, cung cấp nước sạch cho người dân phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Trong đêm 8, rạng ngày 9-11, nhận được thông tin ở xã vùng cao Ia Rsai (Gia Lai) có một đoạn đập tràn bị nước lũ cuốn trôi khiến 112 gia đình người dân tộc thiểu số ở buôn Chư Tê bị cô lập hoàn toàn, nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản của bà con, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa khẩn trương cơ động, sơ tán bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 3 kíp xe bồn chở nước sạch đến cung cấp cho người dân các tổ dân phố, khu chung cư, trạm y tế, trường học trên địa bàn. Đơn vị còn xuất kho tặng bà con hơn 3 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Để chủ động ứng phó, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hai tuần nay, đơn vị duy trì trực 100% quân số. Chiều 8-11, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho những cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị thiệt hại nặng do mưa, bão được nghỉ tranh thủ về giúp việc nhà, song tất cả anh em đều quyết tâm tạm gác việc gia đình, xung phong ở lại giúp bà con”.

Thiên tai là tàn khốc, mất mát, song càng trong gian khổ, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ càng ngời sáng. Bão lũ đi qua, tình người ở lại.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/an-tinh-nay-long-dan-mai-khac-ghi-1011262