Ân tình trên quê hương Việt Bắc

Thời gian qua, cùng với cả nước, LLVT Quân khu 1 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng... Việc làm đó góp phần làm ấm lòng những người đã phải chịu những hy sinh, mất mát; đồng thời thể hiện rõ đạo lý truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.

Trọn vẹn nghĩa tình

Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Kim đón chúng tôi giữa trận mưa rào mùa hạ. 5 năm trước (tháng 8-2019), cũng trong một cơn mưa tầm tã, chị Sinh gục ngã khi thấy chồng-Đại úy Bùi Văn Kim, Chính trị viên Đại đội 33, Tiểu đoàn Đặc công 20, Bộ Tham mưu Quân khu 1-được đồng đội "đưa về" theo cách đặc biệt nhất. Đồng đội của anh nói với chị rất nhiều chuyện, nhưng chị chỉ nhớ rõ câu nói: Đại úy Bùi Văn Kim đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù cùng đơn vị tại sân bay Hòa Lạc. 28 tuổi, chị Sinh vừa làm mẹ vừa làm cha chăm sóc cậu con trai lớn mới lên 4 và cô con gái 18 tháng tuổi.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn Đặc công 20, Bộ Tham mưu Quân khu 1 tặng quà gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh - vợ liệt sĩ Bùi Văn Kim.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn Đặc công 20, Bộ Tham mưu Quân khu 1 tặng quà gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh - vợ liệt sĩ Bùi Văn Kim.

Biết tin dữ, người dân xóm Núi Hột ai cũng xót xa, bởi tại nơi này, rất nhiều người chứng kiến chuyện họ quen nhau, yêu nhau rồi nên vợ thành chồng; kể cả chuyện họ cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn, vất vả để cùng nhau xây được ngôi nhà làm tổ ấm riêng cho mình... Đại úy Bùi Văn Kim ra đi mang theo bao lo toan, trăn trở bởi chưa trọn vẹn chữ hiếu, chữ tình, còn với người ở lại là nỗi đau thương, mất mát của người vợ trẻ, các con thơ và bố mẹ hai bên nội, ngoại không gì bù đắp nổi.

Bước tiếp con đường binh nghiệp dang dở của anh, tháng 9-2020, chị Sinh được Bộ Quốc phòng tuyển dụng và về công tác tại chính đơn vị ngày trước của chồng. Ngày ngày làm việc bên đồng đội của chồng, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Sinh, nhân viên văn hóa thuộc Tiểu đoàn Bộ thấy mình được an ủi phần nào, thấy như có bóng dáng người chồng thân yêu luôn dõi theo, che chở. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Sinh bộc bạch: “Tôi xác định sẽ bước tiếp con đường mà anh ấy đã chọn và vững vàng, cứng cỏi để nuôi dạy các con nên người, không phụ sự quan tâm của đơn vị và sự hy sinh của anh”.

Thiết thực tri ân

Cùng Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 1 đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng (có chồng và một con trai là liệt sĩ) tại tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, chúng tôi được biết, từ tháng 1-2024, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu 1 đã nhận phụng dưỡng mẹ Cộng, với mức trợ cấp 1 triệu đồng/tháng. Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, cơ quan đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ chu đáo. Mẹ Cộng năm nay 95 tuổi, thời gian đã làm trí nhớ của mẹ có phần giảm sút. “Nhưng mỗi khi biết có những người con là bộ đội đến thăm, mẹ tôi rất phấn khởi, từ sớm đã áo quần chỉnh tề ngóng đợi”, ông Nguyễn Trường Tộ, con trai cả, người hiện đang phụng dưỡng mẹ Cộng xúc động chia sẻ.

Tại Sư đoàn 3, những ngày này, gần 300 cán bộ, chiến sĩ đang tích cực tham gia công tác dân vận tại các huyện: Lạng Giang (Bắc Giang) và Hữu Lũng, Chi Lăng (Lạng Sơn). Đại tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Sư đoàn 3 khẳng định: "Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định thời gian để các đơn vị tiến hành làm công tác dân vận vào thời điểm này nhằm đẩy mạnh những hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà, dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, thu hoạch hoa màu giúp các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ; tu bổ, tôn tạo, dọn dẹp và thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ... Riêng trong tháng 7, Sư đoàn đã tổ chức trao 19 suất quà, huy động gần 600 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà 63 quân nhân là thân nhân liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh đang công tác tại đơn vị, tổng số tiền 24,8 triệu đồng.

Theo Đại tá Thang Việt Hà, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 1: Để thiết thực tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 cùng các cơ quan chức năng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu đã thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Dịp này, Quân khu 1 trao 11 nhà tình nghĩa tặng các gia đình, với số tiền 880 triệu đồng; thăm, tặng quà thương binh, quân nhân có người thân là liệt sĩ đang công tác và trên địa bàn đóng quân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh trên nhiều địa phương... với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa này phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát đối với thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, động viên họ vượt qua khó khăn, thương tật, tiếp tục cống hiến và sống có ý nghĩa.

Bài và ảnh: HƯƠNG DỊU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/an-tinh-tren-que-huong-viet-bac-788006