Án tử cho kẻ đồi bại giả danh 'đạo diễn của hãng Mosfilm'

Từ năm 1988 đến nắm 1990, Valery Asratyan đã xâm hại 17 trẻ vị thành niên và giết 2 người tại thành phố Mátxcơva của Nga. Tự giới thiệu mình là đạo diễn của hãng Mosfilm, Valery đánh thuốc mê và làm nhục những cô gái trẻ, sau đó ném họ ra đường...

Valery Asratyan đã bị tử hình

Valery Asratyan đã bị tử hình

Nạn nhân đầu tiên là cô bé ở Noginsk, tỉnh Mátxcơva. Một người đàn ông tiếp cận bé gái này gần cửa hàng Detsky Mir và tự giới thiệu là Eduard Lvovich Chaplygin, đạo diễn của hãng Mosfilm. Chaplygin đề nghị bé gái tham gia một vai trong bộ phim hợp tác với Pháp. Chaplygin còn nói rõ rằng việc quay phim được thực hiện ở Paris. Khi cô bé nhận lời, vị “đạo diễn” này đã đưa cô đến căn hộ nơi đặt trụ sở của đoàn làm phim để thử vai. Tại đó, Chaplygin yêu cầu bé gái cởi bỏ trang phục và uống 2 viên thuốc “để vô hiệu hóa tác dụng của rượu” vì cô phải uống Champagne ở phim trường. Sau khi uống, cô bé dường như bị mất trí nhớ.

Chaplygin đã cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó chở cô tới nhà ga xe lửa Podolsk và bỏ mặc ở đó. Nạn nhân không thể mô tả được đặc điểm nhận dạng của đối tượng cho cảnh sát. Nhiều cô gái khác tiếp tục trở thành nạn nhân của Chaplygin. Một số nạn nhân bị giam giữ vài ngày. Trước khi phóng thích, hắn còn bơm thuốc vào người nạn nhân khiến họ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Theo một nạn nhân, cô đã bị làm nhục 2 hoặc 3 lần trong ngày theo những cách đồi bại nhất.

Lo sợ bị bại lộ, Chaplygin có lần ra tay sát hại nạn nhân. Người đầu tiên bị giết bằng dao, còn người thứ 2 bị dìm chết trong bồn tắm. Một cô gái đã bị siết cổ bằng dây thắt lưng áo khoác và bị ném ra đường. Nạn nhân sau đó tỉnh lại và sống sót. 5 nạn nhân khác cũng đã thoát chết sau khi bị Chaplygin cho uống liều thuốc gây tử vong được hắn chuẩn bị từ trước…

Vào năm 1990, một nạn nhân sống sót đã không mất trí nhớ hoàn toàn nên có thể mô tả đặc điểm nhận dạng nghi phạm và nhớ được tên phố, ngôi nhà nơi cô dự buổi casting để lựa chọn diễn viên. Theo lời cô này, từ cửa sổ của căn hộ, cô đã nhìn thấy tượng đài người đàn ông để râu. Các điều tra viên cho rằng đó có thể là tượng đài tại ga tàu điện ngầm Akademicheskaya…

Cảnh sát tích cực điều tra, nhưng không xác định được hung thủ. Việc bắt giữ Chaplygin diễn ra một cách tình cờ. Sau khi thuyết phục được một cô gái đến dự “casting”, hắn bắt taxi. Nhưng, người lái xe lại là cảnh sát đặc nhiệm. Trong quá trình thẩm vấn, Chaplygin khai rằng, tên hắn là Valery Asratyan, sinh năm 1958 tại Yerevan của Armenia, trong gia đình khá giả. Hắn quan hệ tình dục vào năm 13 tuổi với một phụ nữ trưởng thành.

Valery tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Sau khi chuyển đến sinh sống ở Mátxcơva, hắn đã kết hôn. Năm 1982, Valery bị kết án 2 năm tù về tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Sau khi ra tù, hắn làm nhục cô gái khác, phải nhận 4 năm tù. Valery ra tù vào năm 1987 và bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, hắn làm quen với bà Marina Agayeva (40 tuổi) cùng con gái Tanya (14 tuổi) bị bệnh tâm thần. Valery còn ép mẹ con Marina tham gia hỗ trợ hắn trong những lần gây án. Theo lời khai của thủ phạm, sau khi cưỡng hiếp các nạn nhân, Valery đã lấy nhẫn, hoa tai, dây chuyền của họ, đồng thời đổ liều lớn ma túy vào miệng họ rồi đưa ra khỏi nhà. Do Valery không sử dụng biện pháp tránh thai, một nạn nhân mang thai và đã sinh con với hắn.

Valery bị kết án tử hình vì thực hiện 17 vụ cưỡng hiếp, 6 vụ mưu sát và 2 vụ giết người. Bản án đã được thi hành vào năm 1996. Marina bị kết án 10 năm tù. Còn Tanya được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự...

Theo Gazeta

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-tu-cho-ke-doi-bai-gia-danh-dao-dien-cua-hang-mosfilm-post544112.antd