Ấn tượng bộ tranh 'Lòng biết ơn từ những điều bình dị'

Tăng Quang là sinh viên Đại học Mỹ thuật London, về nước hôm 17-3, vừa hoàn tất thời hạn cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12 thành phố Hồ Chí Minh). Anh đã ghi lại quãng thời gian đáng nhớ và bày tỏ sự cảm ơn tới các bác sĩ, chiến sĩ tại khu cách ly bằng nét vẽ của mình trong bộ tranh 'Biết ơn những điều bình dị'. Mỗi sáng, các chiến sĩ phải vận chuyển nước uống, thức ăn, nhu yếu phẩm lên 5 tầng lầu và vào từng phòng. Mỗi lầu 11 phòng. Mỗi phòng từ 3-8 người.

Mỗi sáng, các chiến sĩ phải vận chuyển nước uống, thức ăn, nhu yếu phẩm lên 5 tầng lầu và vào từng phòng. Mỗi lầu 11 phòng. Mỗi phòng từ 3-8 người.

Đến trưa, các chiến sĩ lại chuyển thêm một lượt, đến từng phòng từ tốn chờ mọi người chọn thức ăn. Ai ăn kiêng hay dị ứng đồ ăn sẽ được các chiến sĩ ghi lại cẩn thận, phục vụ nhiệt tình.

Sau khi phát đồ ăn vào từng phòng, các anh lại cặm cụi thu dọn. Trời nóng bức, nhưng chưa bao giờ thấy mọi người than phiền. Số điện thoại được phát đến tận phòng để mọi người gọi khi cần.

Ngày 2 lần, các bác sĩ đến trước phòng, tay cầm nhiệt kế điện tử, miệng gọi lớn: “Ra xếp hàng ăn đạn của bác sĩ các bạn ơi” làm tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ.

Gần đến ngày hết cách ly, các bạn chiến sĩ đi từng phòng phát quà, nói lời cảm ơn mọi người đã hợp tác. Quà là phong kẹo nhỏ, móc khóa tự làm… rất dễ thương.

Chúng tôi được về với gia đình, các anh chị ở lại dọn dẹp, sẵn sàng đón những người mới.

Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/962854/an-tuong-bo-tranh-long-biet-on-tu-nhung-dieu-binh-di