Ấn tượng ca khúc 'Mã đáo thành công' trong chương trình 'Gió và Tình yêu thổi trên đất nước tôi'

Lên sóng đúng thời khắc thiêng liêng khi đất trời chuyển mình bước sang năm mới Bính Ngọ, chương trình nghệ thuật 'Gió và Tình yêu thổi trên đất nước tôi' đem đến bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn và những câu chuyện truyền thông điệp dấn thân 'Hóa thành gió'.

Lấy cảm hứng từ những tư tưởng nhân văn sâu sắc của nhà thơ Lưu Quang Vũ, chương trình nhấn mạnh sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân thông qua hình ảnh “Gió” đại diện cho vận hội, thời cuộc cùng những thách thức chuyển động không ngừng, hòa quyện với “Tình yêu” – điểm tựa vững chãi từ gia đình, văn hóa, quê hương và lòng tử tế. Chương trình gửi gắm thông điệp về tinh thần dấn thân đầy chủ động.

Nhóm UPSIZE bước ra từ sân chơi Tân binh toàn năng thể hiện ấn tượng ca khúc mới "Mã đáo thành công". Ảnh: VTV

Nhóm UPSIZE bước ra từ sân chơi Tân binh toàn năng thể hiện ấn tượng ca khúc mới "Mã đáo thành công". Ảnh: VTV

“Gió và Tình yêu thổi trên đất nước tôi” đã mang đến không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Trong đó, nổi bật là tác phẩm âm nhạc mới mang tên “Mã đáo thành công” – món quà tinh thần dành riêng cho năm Bính Ngọ, do nhóm nhạc bước ra từ sân chơi Tân binh toàn năng – UPSIZE thể hiện.

Giám đốc âm nhạc Dương Cầm cho biết, hình tượng con ngựa luôn gợi nhắc về tinh thần bền bỉ, sự dấn thân và khát vọng vươn tới. Qua tác phẩm này, những người thực hiện muốn gửi gắm hy vọng về một năm mới với nhiều năng lượng tích cực, sự đổi mới mạnh mẽ và những thành công mới cho mỗi người Việt Nam.

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn trong chương trình. Ảnh: VTV

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn trong chương trình. Ảnh: VTV

Đặc biệt, chương trình đem đến trải nghiệm thú vị cho khán giả với màn trình diễn của nhóm Fustic Studio biến âm thanh vùng cao thành âm thanh hiện đại, MV “Chạm sáng tạo” dùng nghệ thuật múa để kể về hành trình vươn lên của người Việt; vẽ tranh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên giai điệu “Inh lả ơi” của nhóm nghệ sĩ Trung Bảo. Màn võ thuật của hai diễn viên Liên Bỉnh Phát và Đỗ Nhật Hoàng khiến khán giả trầm trồ.

Bên cạnh phần nghệ thuật, chương trình cũng mang đến những câu chuyện thực tế trong cuộc sống. Đó là chuyện về Tiến sĩ Bùi Bá Bổng - người “thao thức cùng cây lúa”, dùng thơ ca để viết nên bài ca kiên cường trên mặt trận nông nghiệp. Đó là nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai – người mang tâm hồn Việt lan tỏa ra thế giới với niềm kiêu hãnh “Tôi là người Việt Nam”. Đem lại những giây phút lắng đọng là câu chuyện về hành trình hiến tạng thể hiện sự tử tế của con người Việt Nam.

"Anh trai" Song Luân song ca cùng "chị đẹp" Dương Hoàng Yến. Ảnh: VTV

"Anh trai" Song Luân song ca cùng "chị đẹp" Dương Hoàng Yến. Ảnh: VTV

Để lại ấn tượng sâu sắc là thời điểm 23h45 đêm Giao thừa đón Xuân Bính Ngọ, tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cùng hòa nhịp hát những ca khúc quen thuộc và ý nghĩa, đã trở thành hiện tượng trong năm qua như : “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Khát vọng là người Việt Nam”, “Còn gì đẹp hơn”, “Việt Nam muôn màu”...

Âm thanh vang lên đầy khí thế là minh chứng cho tiếng lòng của các thế hệ người dân Việt Nam đang cùng nhau thắp lên ngọn lửa của niềm tin và sự đoàn kết, tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào trước ngưỡng cửa mùa xuân mới.

Chương trình đưa người xem đến Hà Nội, Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh từ trường quay đến ngoài, đặc biệt là Trường Sa, gặp gỡ các nghệ sĩ Hà Trần, Văn Mai Hương, Tùng Dương, Đông Nhi, Quốc Thiên…, hội ngộ với “anh trai” Song Luân, “anh trai” Anh Tú, “chị đẹp” Dương Hoàng Yến... trong những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/an-tuong-ca-khuc-ma-dao-thanh-cong-trong-chuong-trinh-gio-va-tinh-yeu-thoi-tren-dat-nuoc-toi-733883.html