Ấn tượng K'Công

Rắn rỏi, giao tiếp nhẹ nhàng, hiền lành ở ngoài đời, nhưng trên sân lại là một 'sát thủ' với tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm nhạy bén đầy kỹ thuật. K'Công, anh chàng sinh viên K17 của trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) là cầu thủ gây ấn tượng nhiều nhất tại giải bóng đá SV League 2020 đến lúc này với 4 bàn thắng.

Đến lúc này, K’Công đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SV League 2020 với 4 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Trong trận đấu khai mạc giải trên sân Thống Nhất với đội trường ĐH Văn Hiến, chàng trai quê Lâm Đồng này chính là người mở tỉ số trong trận hòa 1-1. Ở lượt trận thứ 2 gặp đối thủ - đội trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), K’Công một lần nữa ghi bàn. Kết quả này khiến lượt trận cuối của bảng A trở nên căng thẳng khi cả 4 đội đều có cùng 2 điểm và cơ hội vào bán kết chia đều.

K'Công ghi 4 bàn sau 3 trận đấu. Ảnh: SV League

Hi vọng của đội trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) dồn hết vào khả năng ghi bàn của K’Công trong trận quyết định gặp đội ĐH Tôn Đức Thắng. Và chàng sinh viên Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đã đáp lại mong mỏi đó bằng 2 bàn thắng trong chiến thắng chung cuộc 3-0, giành ngôi đầu bảng. Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên của K’Công là cú sút bằng chân trái ở khoảng cách gần 30m khiến cầu trường nổ tung.

Niềm vui sau 2 bàn thắng trong trận thắng đội trường ĐH Tôn Đức Thắng 3-0. Ảnh SV League.

“Mình mê bóng đá từ nhỏ. Nếu không phải đi học hay phụ ba mẹ làm rẫy thì lúc nào mình cũng đi đá bóng. Mình cũng từng mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng sau khi tốt nghiệp THPT mình quyết định tập trung đi học và trúng tuyển vào ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM)”. K’Công hiện là sinh viên K17, ngành Vật lý Hạt nhân (Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật).

Chàng trai người dân tộc K’ho này quê ở xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. K’Công kể: “ở trong xã mình có nhiều anh lớn có năng khiếu được trên tỉnh về tuyển lựa vào lớp năng khiếu và chơi bóng chuyên nghiệp cho đội Lâm Đồng. Lúc đó mình cũng rất mê, mấy anh thấy mình có năng khiếu cũng giới thiệu cho các HLV nhưng ba mẹ sợ mình chấn thương nên khuyên đi học”.

Chàng sinh viên ngành Vật lý hạt nhân nổi bật với thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm. Ảnh SV League

Tuy không được tập luyện bài bản nhưng nhờ đam mê và những tố chất bẩm sinh, K’Công vẫn trở thành chân sút có tiếng ở các giải bóng đá lứa tuổi học sinh ở Di Linh. Khi học cấp 1 tại trường THCS Tân Châu và cấp 2-3 ở trường THPT Phan Bội Châu (Di Linh), K’Công đều nằm trong đội bóng đá của trường và gặt hái khá nhiều thành tích.

“Bây giờ thành sinh viên mình vẫn hay được các đội phong trào mời đi thi đấu nhưng thi đấu cho trường ở giải SV League là điều tự hào nhất vì được cống hiến cho trường. Mình vẫn mơ ước nếu có cơ hội sẽ được thi đấu chuyên nghiệp và rất thích đội Hoàng Anh Gia Lao, anh Công Phượng. Nhưng trước hết mình phải tập trung hoàn thành chương trình học, kiếm được việc làm”, K’Công cho biết.

K'Công được kỳ vọng tiếp tục đem lại niềm vui cho các CĐV đội trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM). Ảnh SV League.

HLV Cao Tùng A Vĩ của đội trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM)O kể: “Lần đầu gặp gỡ các học trò, K’Công là người gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất vì em có thể hình tốt. Khi tập luyện và thi đấu đều thể hiện được kỹ thuật và tốc độ tốt. Nếu K’Công được tập luyện bài bản từ nhỏ, tôi nghĩ em hoàn toàn có thể thi đấu chuyên nghiệp. Vì những tố chất đó, tôi xây dựng lối chơi cho đội xoay quanh K’Công để tận dụng hết những ưu điểm đó. Đội trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) đã vào Bán kết SV League 2020 và tôi tin K’Công sẽ tiếp tục tỏa sáng”.

Được biết, một vài đội bóng ở hạng Nhất đã để ý đến K’Công nhưng với chàng sinh viên này: “Hiện tại, mình chỉ tập trung vào việc học để bố mẹ vui lòng. Sau đó, nếu có cơ hội thì mình sẽ không từ chối”.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/an-tuong-kcong-1758969.tpo