Ấn tượng Tuần Việt Nam tại Saint Herblain - Pháp

Tuần Việt Nam tại Saint Herblain do Hiệp hội Art Space tổ chức với chuỗi hoạt động đặc sắc và ấn tượng nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân Pháp và người Việt sống tại vùng Loire Atlantique.

Nhiều người dân địa phương tham gia làm đồ thủ công truyền thống Việt Nam. Ảnh: BTC

Nhiều người dân địa phương tham gia làm đồ thủ công truyền thống Việt Nam. Ảnh: BTC

Đông đảo người Pháp tham gia chương trình

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 26-6, tại Trung tâm văn hóa Bourg với các hoạt động từ âm nhạc, ẩm thực, đến chiếu phim tài liệu, hòa nhạc, triển lãm tranh, các buổi hướng dẫn trải nghiệm văn hóa truyền thống, giới thiệu văn hóa Việt trong các trường học và cả hiệp hội người cao tuổi…

Với mục tiêu quảng bá văn hóa Việt theo cách của những người trẻ, sự kiện quy tụ được nhiều bạn trẻ người Việt và gốc Việt tới từ nhiều quốc gia như Canada, Australia, Bỉ, Italia, Pháp và Việt Nam tới hỗ trợ.

Ngoài ra, hàng trăm người dân địa phương mọi lứa tuổi tham gia chương trình. Năm nay, sự kiện còn thu hút sự chú ý của nhiều hiệp hội người cao tuổi tại Pháp. Họ không chỉ được thưởng thức những giai điệu Việt Nam vang lên đầy cảm xúc, thực hiện bởi Dàn hợp xướng Trường phổ thông liên cấp Olympia đến từ Việt Nam, mà còn được tham gia làm đồ thủ công truyền thống và trực tiếp giao lưu với những bạn trẻ Việt. Điều này tạo nên những khoảnh khắc ấm áp, kết nối thế hệ và đầy tính nhân văn. Bên cạnh đó, có rất nhiều người Pháp tự nguyện tới tham gia các hoạt động và thậm chí trở thành tình nguyện viên hỗ trợ chương trình, họ cũng sẵn sàng chia sẻ về văn hóa Pháp cho các bạn trẻ Việt Nam.

Đặc biệt, Thị trưởng thành phố Saint Herblain Bertrand Affilé và các Phó Thị trưởng Sarah Tendron, Driss Said, Farida Rebouh, và Myriam Gandolphe đã tham dự buổi khai mạc “Tuần Việt Nam tại Saint Herblain” diễn ra vào ngày 21-6.

Ông Bertrand Affilé (áo trắng), thị trưởng thành phố Saint Herblain, tới tham dự chương trình. Ảnh: Space Art

Ông Bertrand Affilé (áo trắng), thị trưởng thành phố Saint Herblain, tới tham dự chương trình. Ảnh: Space Art

Thị trưởng Bertrand Affilé chia sẻ: “Đây là một triển lãm được tổ chức rất quy mô và tuyệt vời. Bên cạnh đó, các bạn ấy còn làm các hoạt động đa dạng như hòa nhạc hay công chiếu phim tài liệu. Nhờ vậy, rất nhiều người dân ở đây và lân cận đều biết đến Việt Nam, cả văn hóa lẫn ẩm thực, đất nước và con người. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các thành viên của dự án, những người mà tôi biết đã dành ít nhất 6 tháng cho việc chuẩn bị chu toàn này”.

Công chiếu phim “Những bàn tay giữ lửa truyền thống

Điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Saint Herblain là buổi công chiếu bộ phim tài liệu “Những bàn tay giữ lửa truyền thống” tại rạp Lutétia (Saint Herblain), được thực hiện bởi các bạn trẻ tài năng người Việt sống ở nhiều quốc gia, thuộc dự án Toucher Arts. Bộ phim theo dấu hành trình qua năm làng nghề tiêu biểu của Việt Nam: Nón lá làng Chuông, gốm sứ Bát Tràng, quạt giấy Chàng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá, và tranh dân gian Đông Hồ.

Nhiều bạn trẻ người Việt và gốc Việt tại rạp chiếu phim Lutétia - nơi trình chiếu bộ phim về làng nghề thủ công. Ảnh: BTC

Nhiều bạn trẻ người Việt và gốc Việt tại rạp chiếu phim Lutétia - nơi trình chiếu bộ phim về làng nghề thủ công. Ảnh: BTC

Các câu chuyện về lịch sử làng nghề, mối duyên gắn bó với nghề, sự tâm huyết của nghệ nhân và những thăng trầm trong thời đại số… đều được kể lại qua góc nhìn đa chiều và sáng tạo của các nhà làm phim trẻ. Các bạn khắc họa thành công sợi dây liên kết giữa nhiều thế hệ nghệ nhân, với di sản văn hóa và truyền thống.

Em Hector (14 tuổi) sống ở thành phố Nantes, cho biết: “Một người bạn của em đã rủ em đến xem bộ phim này. Em có cơ hội gặp được rất nhiều người Việt Nam tại đây và họ đã chỉ cho em biết khá nhiều điều về văn hóa Việt. Với em, bộ phim rất thú vị vì nó kể về 5 làng nghề đặc biệt. Em rất thích phần nói về làng nghề làm quạt, nhất là những công đoạn chế tạo nên một chiếc quạt”.

Bà Marie Nguyen, sống tại thành phố Saint Herblain cho biết: “Tôi đã đến Việt Nam khoảng 15 lần. Thật sự tôi phải cảm ơn các bạn vì bộ phim này và về nền văn hóa tuyệt vời của các bạn. Tôi cũng rất thích đoạn phim nói về làng làm chuồn chuồn tre và cả câu chuyện người nghệ nhân đã nuôi sống cả gia đình bằng tình yêu nghề của mình. Những hình ảnh về tranh Đông Hồ cũng rất đẹp. Tôi hy vọng các bạn sẽ có cơ hội mang bộ phim này đi giới thiệu ở nhiều nơi hơn nữa”.

Triển lãm tranh về chủ đề Di sản văn hóa Việt Nam qua góc nhìn trẻ em khắp thế giới

Trong khuôn khổ sự kiện, công chúng Pháp có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm tranh “Rực rỡ Việt Nam”, nơi quy tụ 150 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ gần 1.000 bức tranh gửi về từ các bạn nhỏ người Việt ở 17 quốc gia.

Với chủ đề là các di sản văn hóa được đưa vào danh sách bảo tồn và phát huy, các nghệ sĩ nhí đã đưa tới một bộ sưu tập phong phú và đa dạng để giới thiệu về đầy đủ sắc màu di sản văn hóa Việt Nam, từ ca Huế, quan họ Bắc Ninh, điệu múa cồng chiêng Tây Nguyên, tới lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, làng nghề gốm Cham-pa, gốm sứ Bát Tràng…

Rất đông người Pháp đến chiêm ngưỡng các bức tranh của trẻ em về Việt Nam. Ảnh: BTC

Rất đông người Pháp đến chiêm ngưỡng các bức tranh của trẻ em về Việt Nam. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu 30 tác phẩm đặc biệt với chủ đề “Một vòng Việt Nam” của học sinh Trường Olympia (Hà Nội), với những nét vẽ sinh động và sáng tạo, khắc họa các vùng miền và sản vật địa phương từ Bắc vào Nam.

Bà Doriance Brun, sống tại thành phố Saint Herblain, tâm sự khi ghé thăm triển lãm: “Đã 3 năm, tôi tham gia các sự kiện triển lãm của Hiệp hội Art Space cùng với 3 con gái của tôi. Năm nay, chúng tôi dành một giờ để xem những bức tranh và nó thực sự tuyệt vời. Tôi cũng có cơ hội nếm thử một số đặc sản Việt Nam, tham gia các hoạt động làm thủ công như trang trí mẹt tre hay quạt giấy để hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, thậm chí cả thư pháp. Tôi sẽ mời tất cả bạn bè và cũng sẽ đưa các con gái quay lại triển lãm trong vài ngày tới”.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/an-tuong-tuan-viet-nam-tai-saint-herblain-phap-706603.html