Ảnh ấn tượng tuần (1-7/6): Biểu tình cuồng nộ ở Mỹ, nắm đấm của ông Trump và nỗi đau Covid-19 ở Brazil

Biểu tình ở Mỹ và các nước khác sau cái chết của người đàn ông gốc Phi, Nữ hoàng Anh cưỡi ngựa dạo chơi trong vườn, Brazil vẫn gồng mình chống dịch Covid-19… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Atlantic, NBC, The Guardian… tổng hợp.

Người biểu tình ném pháo hoa vào lực lượng cảnh sát ngay gần Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C., trong cuộc biểu tình phản đối vụ người đàn ông gốc Phi George Floyd bị cảnh sát ghì cổ đến tử vong do nghi ngờ sử dụng tiền giả hôm 25/5 tại thành phố Minneapolis, Minnesota, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Người dân cưỡi ngựa biểu tình phản đối lực lượng cảnh sát đã gây ra cái chết của George Floyd tại trung tâm thành phố Houston, Texas, Mỹ, ngày 2/6. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/6, Tổng thống Donald Trump nắm tay động viên lực lượng cảnh sát chống bạo động ở công viên Lafayette, đối diện Nhà Trắng, Washington, Mỹ khi ông đi bộ đến Nhà thờ St. John, trong bối cảnh các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nổ ra khắp nước Mỹ và lan sang các nước khác nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/6, con trai của George Floyd, Quincy Mason Floyd (ở giữa), luật sư Ben Crump (bên phải) và các thành viên khác trong gia đình Floyd đến thăm chính nơi George Floyd qua đời tại Minneapolis, Minnesota, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Người biểu tình quỳ xuống trước mặt các sĩ quan cảnh sát trong một cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd tại San Jose, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Cầu thủ Jadon Sancho mặc chiếc áo có ghi dòng chữ Justice for George Floyd (Công lý cho George Floyd) khi ăn mừng ghi bàn thắng thứ hai cho đội Borussia Dortmund tại Paderborn, Đức. (Nguồn: Getty Images)

Người biểu tình xô xát với cảnh sát ở gần lối vào phố Downing, London, Anh, nơi ở và làm việc của Thủ tướng Boris Johnson, trong cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông da màu và người phụ nữ da trắng nắm tay nhau trong cuộc biểu tình phản đối vụ George Floyd tại Công viên Hyde, London, Anh, ngày 3/6. (Nguồn: Reuters)

Philonise Floyd phát biểu tại lễ tưởng niệm anh trai George Floyd, ngày 4/6. "Mọi người đều muốn công lý, chúng tôi muốn công lý cho George", Philonise nói. (Nguồn: AP)

Nhân viên dịch vụ tang lễ mặc trang phục bảo vệ khi làm lễ chôn cất Jose Soares, 48 tuổi, người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tại nghĩa trang Sao Luiz ở Sao Paulo, Brazil, ngày 4/6. Tính đến 23h ngày 7/6, theo trang Worldometers, toàn thế giới đã có 7.028.700 ca nhiễm Covid-19; 403.093 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, tiếp theo là Brazil, Nga, Tây Ban Nha và Anh. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên y tế đứng trên thuyền chở bệnh nhân Covid-19 Jose da Conceicao trong khi chờ đợi xe cứu thương đưa đến bệnh viện sau khi đến cảng Manacapuru, bang Amazonas, Brazil, ngày 1/6. (Nguồn: AP)

Những hình nộm người được đặt ngồi giữa các bàn ăn nhằm đảm bảo quy định giãn cách xã hội trong một quán ăn được mở cửa trở lại sau khi dịch Covid-19 đã được khống chế một phần ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Reuters)

Isidre Correa, bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện del Mar ở Barcelona, Tây Ban Nha, được các nhân viên y tế chuyên sâu đưa ra bờ biển, ngày 3/6. Với các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, ngày 9/4, Correa được nhập viện. Ngày 14/4, bệnh nhân trở nặng, phải vào phòng điều trị đặc biệt. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân được rời phòng điều trị đặc biệt, tiếp tục các liệu trình phục hồi bình thường. Việc bệnh nhân được đưa ra bờ biển là một phần của phác đồ điều trị phục hồi của các bác sĩ đối với bệnh nhân Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Người phụ nữ đi thang cuốn vắng khách tại trung tâm mua sắm Tokyo Solamachi, Tokyo, Nhật Bản, ngày 1/6, khi trung tâm này được phép mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Người phụ nữ bán khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành ở Tangerang, Indonesia, ngày 2/6. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ nghỉ ngơi tại phòng cấp cứu tại Pekanbaru, Indonesia, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành tại quốc gia Đông Nam Á này. (Nguồn: Reuters)

Khách hàng ăn trưa trong "lồng" bằng kính nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại nhà hàng Mediamatic ở Amsterdam, Hà Lan. (Nguồn: AP)

Sinh viên của Đại học Louvain-La-Neuve, Bỉ tham gia một kỳ thi được tổ chức tại hội trường trong nhà điền kinh mới, ngày 2/6, khi nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa bởi dịch Covid-19. Theo quy định của nhà trường, sinh viên có thể chọn cách làm bài thi tại nhà hoặc tại hội trường này. (Nguồn: Getty Images)

Nhiếp ảnh gia kiêm giám đốc nghệ thuật người Kenya Barbara Minishi (bên trái) chụp ảnh người bạn cùng phòng, đồng thời là stylist thời trang của cô, Wambui Thimba. Sau khi hai người bị mất việc làm bởi sự bùng phát của đại dịch Covid-19, Minishi và Thimba đã bắt đầu thực hiện dự án của riêng mình, được gọi là "Nhật ký thời trang & phong cách Kenya trong 21 ngày". Dự án nhằm giới thiệu mỗi ngày một thương hiệu thời trang Kenya, trong vòng ba tuần, trên các trang mạng mạng xã hội, kể từ ngày 22/5 và chỉ chụp ảnh tại 1 địa điểm này. (Nguồn: Getty Images)

Chú chó cưng Buddy ngồi trong xe ô tô khi cùng bà chủ tới rạp chiếu phim ngoài trời dành cho những người ngồi trong ô tô ở Snagov, Romania. (Nguồn: A)

Thầy giáo kiểm tra sĩ số học sinh trong một lớp học tại trường City Kidz ở Johannesburg, Nam Phi, trong bối cảnh quốc gia này đã nâng mức độ phong tỏa vì Covid-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 5 trong tuần qua. (Nguồn: Getty Images)

Người dân xếp hàng chờ để được đổ đầy những bình oxy rỗng ở Callao, Peru. Bình oxy được dùng để kéo dài sự sống cho những bệnh nhân Covid-19 ở quốc gia này. (Nguồn: Getty Images)

Chiara Zuddas ôm con gái Bianca khi hai mẹ con nghỉ ngơi trên một chuyến phà đi đến đảo Sardinia, Italy. Đây là lần đầu tiên Chiara rời vùng tâm dịch Covid-19 Lombardy để tới thăm gia đình kể từ tháng 2. (Nguồn: Reuters)

Khách hàng đi qua cabin khử trùng toàn thân ở lối vào một trung tâm mua sắm ở Moscow, Nga, ngày 1/6 trong bối cảnh quốc gia châu Âu bước vào thời kỳ bình thường mới hậu dịch Covid-19. (Nguồn: EPA-EFE)

Hình ảnh dầu diesel tràn trên sông Ambarnaya, ở thành phố Norilsk, nằm phía trên Vòng Bắc Cực, thuộc vùng Krasnoyarsk, Siberia, ngày 3/6. Sự cố xảy ra khi một bể chứa của nhà máy nhiệt điện 3 ở thành phố Norilsk bị nứt vỡ hôm 29/5. Bể chứa dầu diesel bị vỡ khiến dầu tràn ra ngoài, dẫn đến một đám cháy và khiến một chiếc xe ở gần bốc cháy. Sự cố làm thất thoát khoảng 20.000 tấn dầu, một lượng lớn dầu đã tràn ra sông Ambarnaya, hồ địa phương Pyasino, khiến 180.000 m2 bị ô nhiễm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và huy động nhân lực dọn dẹp số dầu trên. (Nguồn: Getty Images)

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cưỡi chú ngựa cưng Balmoral Fern, thuộc giống Fell, 14 tuổi, đi dạo trong công viên lâu đài Windsor, Anh. (Nguồn: Reuters

Frank và Patrik Riklin, hai nghệ sĩ người Thụy Sỹ, tạo dáng chụp ảnh trên chiếc giường ngủ, trong dự án nghệ thuật sắp đặt

Cậu bé ngồi nhìn những đoàn xe quân sự đi qua gần Al-Malikiyah, Syria, biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

(theo The Atlantic, NBC, The Guardian...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-1-76-bieu-tinh-cuong-no-o-my-nam-dam-cua-ong-trump-va-noi-dau-covid-19-o-brazil-117061.html