Anh bảo vệ giàu lòng nhân đạo

Với tâm niệm 'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại' luôn thường trực trong tim, anh Lê Minh Hữu (1972), nhân viên bảo vệ Trường Mẫu giáo Ánh Dương (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng người em trai đã 57 lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), trong đó bản thân anh 30 lần hiến máu. Nghĩa cử cao đẹp ấy của gia đình anh đã góp phần tô điểm truyền thống đạo lý 'thương người như thể thương thân' của dân tộc, trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Anh Lê Minh Hữu tại Lễ Tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 (đứng giữa).

Anh Lê Minh Hữu tại Lễ Tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 (đứng giữa).

Chia sẻ về việc tự nguyện tham gia hiến máu cứu người, anh Hữu cho hay: “Tôi bén duyên với công tác HMTN vào năm 2010. Lần đó, tôi hiến máu do bệnh viện cần máu gấp để cứu một người bị tai nạn giao thông. Khi được biết, nhờ những giọt máu của mình mà các bác sĩ đã cứu được một thanh niên qua khỏi cơn nguy kịch, trong lòng tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho đời. Gia đình cậu thanh niên ấy rất vui, họ xem tôi như là người thân. Kể từ đó, tôi tham gia HMTN cho đến bây giờ. Cảm nhận được đây là một hành động nhân đạo cao cả, tôi vận động em trai Lê Minh Quang cùng tham gia HMTN. Đến nay, em trai tôi cũng đã tham gia hiến máu được 27 lần”.

Anh Hữu chia sẻ thêm, qua những lần tham gia hiến máu đột xuất, nhận thấy các bệnh viện nhiều lúc rất cần máu gấp để cấp cứu bệnh nhân, anh cùng một số tình nguyện viên thành lập Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Từ Tâm Nhiên (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam) do anh làm Chủ nhiệm. “Kể từ khi thành lập đến nay, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng có người sẵn sàng tình nguyện hiến máu cứu người. Hễ nghe thông tin từ bệnh viện cần máu để cấp cứu bệnh nhân là các thành viên trong CLB sẵn sàng đến cho máu”- anh Hữu cho biết.

Anh Lê Minh Hữu trong một lần hiến máu cứu người.

Anh Lê Minh Hữu trong một lần hiến máu cứu người.

Hiện nay, CLB Máu nóng Từ Tâm Nhiên có khoảng 1.200 thành viên, mỗi năm CLB vận động hơn 200 đơn vị máu đột xuất cho việc cấp cứu các nạn nhân ở các bệnh viện. Để kịp thời hiến máu khi bệnh viện và người nhà bệnh nhân cần hỗ trợ, CLB chia các thành viên theo nhóm máu để quản lý. Với vai trò là Chủ nhiệm, anh Hữu thường xuyên túc trực điện thoại và qua nhóm zalo, facebook để điều phối việc hiến máu của các thành viên trong CLB.

Ngoài việc tham gia hiến máu cứu người, CLB Máu nóng Từ Tâm Nhiên còn thực hiện các hoạt động, chương trình thiện nguyện khác để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là bà con miền núi Quảng Nam như: Bắc Trà My, Tây Giang, Núi Thành.

Anh Phan Ry - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Quảng Nam cho biết: ”Anh Lê Minh Hữu là một Chủ nhiệm CLB uy tín, năng động, nhiệt tình, làm việc có khoa học, có khả năng kết nối với các CLB, Hội thiện nguyện khác và nhiều tình nguyện viên khắp nơi, không chỉ ở Quảng Nam. Mỗi lần có bệnh nhân cần máu khẩn cấp hay tiểu cầu, anh Hữu vừa lên facebook nhóm, vừa gọi điện cho các nhóm nhỏ (theo nhóm máu) trong CLB để thông báo. Hiện anh đang vận động mọi người đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; đồng thời tổ chức các đợt quyên góp đi công tác xã hội tặng quà, áo ấm, sách vở, dụng cụ lao động cho đồng bào miền núi, biên giới...”

Với tấm lòng nhân hậu, nhiều lần hiến máu cứu người, anh Lê Minh Hữu cùng người em trai đã nhiều lần được các cấp khen ngợi. Đặc biệt, anh Hữu là người duy nhất của tỉnh Quảng Nam được Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh quyết định chọn cử tham dự Lễ Tôn vinh Người HMTN tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua.

Lê Văn Huân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/anh-bao-ve-giau-long-nhan-dao-post298051.html