Anh cảnh sát Tây Ban Nha choáng ngợp trước lòng yêu nước của người Việt Nam

Trong buổi tổng hợp luyện lần hai phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, phóng viên Văn hóa đã gặp gỡ và trò chuyện với Michael và Gema – một cặp đôi du khách đến từ Tây Ban Nha. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đúng dịp đất nước chuẩn bị cho một sự kiện lịch sử trọng đại, họ đã bày tỏ những cảm xúc đặc biệt về không khí sôi động và lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

Michael và Gema, cặp đôi du khách đến từ Tây Ban Nha, hào hứng chia sẻ trải nghiệm lần đầu tham dự buổi tổng hợp luyện lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại Hà Nội.

Michael và Gema, cặp đôi du khách đến từ Tây Ban Nha, hào hứng chia sẻ trải nghiệm lần đầu tham dự buổi tổng hợp luyện lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại Hà Nội.

Michael và Gema đặt chân đến Hà Nội cách đây 5 ngày trong chuyến du lịch dài ngày tại Việt Nam. Trùng dịp với những ngày Thủ đô rộn ràng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, họ đã có cơ hội hòa mình vào dòng người nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm.

“Việt Nam thật tuyệt vời. Chúng tôi thực sự bị choáng ngợp trước lòng yêu nước của người dân nơi đây. Đi trên đường, chúng tôi thấy đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và ánh đèn. Con người ở đây vô cùng thân thiện, ai cũng nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi,” Michael chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Đặc biệt, Michael – người đang phục vụ trong lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha – tỏ ra rất quan tâm tới hoạt động diễu binh trong dịp kỷ niệm 2.9.

Michael và Gema ngồi bên đường Điện Biên Phủ, hòa mình vào không khí náo nhiệt của Thủ đô trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Cả hai cho biết ấn tượng mạnh mẽ với lòng yêu nước và sự thân thiện của người dân Việt Nam.

Michael và Gema ngồi bên đường Điện Biên Phủ, hòa mình vào không khí náo nhiệt của Thủ đô trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Cả hai cho biết ấn tượng mạnh mẽ với lòng yêu nước và sự thân thiện của người dân Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp chứng kiến một buổi tổng hợp luyện của Việt Nam, dù bản thân đã nhiều lần tham gia diễu binh tại quê nhà.

“Ở Tây Ban Nha, tôi đã từng tham gia diễu binh 8 năm liên tiếp, nên không khỏi tò mò về cách Việt Nam tổ chức sự kiện này. Dù chưa thể đưa ra đánh giá chính xác cho đến khi xem lễ chính thức, nhưng tôi cảm nhận được sự chỉn chu, kỷ luật và tinh thần đoàn kết trong từng đội hình luyện tập,” Michael chia sẻ.

Sau Hà Nội, cặp đôi người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng và TP.HCM.

“Chúng tôi muốn hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Những ngày này, được chứng kiến Thủ đô chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm lớn như Quốc khánh 2.9, thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ,” Michael chia sẻ thêm.

Những ngày này, các tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ cờ hoa và băng rôn chào mừng. Các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Michael và Gema chỉ là hai trong số rất nhiều du khách nước ngoài bị cuốn hút bởi bầu không khí này. Những hình ảnh đầy sắc màu, sự náo nhiệt và lòng yêu nước của người Việt chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, thân thiện và hội nhập.

KHẢI HƯNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/anh-canh-sat-tay-ban-nha-choang-ngop-truoc-long-yeu-nuoc-cua-nguoi-viet-nam-163609.html