Anh Đặng Văn Tú: 'Mỗi giọt máu cho đi, thêm một cơ hội sống cho người bệnh'
62 lần hiến máu, anh Đặng Văn Tú (sinh năm 1991), nhân viên y tế, Khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Tân Yên) không chỉ trao đi những giọt máu quý giá mà còn góp phần nối dài sự sống cho nhiều người bệnh bằng trái tim của người thầy thuốc. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh gặp gỡ, trao đổi với anh về hành trình lan tỏa nghĩa cử cao đẹp ấy.
Xin chúc mừng anh là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh tại Hà Nội cách đây ít ngày. Cảm xúc của anh như thế nào khi nhận được sự ghi nhận đặc biệt này?
Anh Đặng Văn Tú: Khi nhận được thông tin mình được lựa chọn tham dự chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, tôi rất vui và xúc động. Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, của tập thể Bệnh viện Đa khoa Tân Yên và của những người đang tham gia hoạt động thiện nguyện.
Sự ghi nhận này cũng là động lực để tôi tiếp tục đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.

Anh Đặng Văn Tú hiến máu tình nguyện. Ảnh: Kim Anh.
Tuy vậy, bản thân tôi luôn nghĩ việc hiến máu là hành động xuất phát từ trách nhiệm của mỗi công dân và từ mong muốn được giúp đỡ những người đang cần máu để điều trị. Vì thế, tôi chưa bao giờ coi những lần hiến máu là một thành tích hay điều gì quá lớn lao. Khi có mặt tại Hà Nội, được gặp gỡ những tấm gương hiến máu tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước, tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé.
Điều gì đã thôi thúc anh tham gia hiến máu và duy trì suốt nhiều năm qua?
Anh Đặng Văn Tú: Tôi bắt đầu hiến máu từ năm 2010 khi còn là sinh viên. Thời điểm đó, nhận thức của tôi đơn giản là nếu mình có sức khỏe tốt thì nên chia sẻ một phần máu của mình cho những người đang cần. Sau này, khi công tác trong ngành y, đặc biệt là làm điều dưỡng, trực tiếp chăm sóc người bệnh, tôi càng thấm thía hơn giá trị của từng đơn vị máu.
Trong thực tế điều trị, có bệnh nhân bị tai nạn giao thông mất máu nặng, có những ca phẫu thuật cần lượng máu lớn, có bệnh nhân mắc bệnh về máu phải truyền máu thường xuyên. Không ít lần tôi chứng kiến người nhà bệnh nhân lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm nguồn máu trong thời điểm khan hiếm. Những tình huống ấy khiến tôi hiểu rằng máu không chỉ là một chế phẩm y tế mà còn là hy vọng, cơ hội sống của người bệnh.
Đặc biệt, năm 2023, dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội, nhu cầu về tiểu cầu (một thành phần trong máu) để điều trị tăng đột biến. Được sự động viên của các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tôi đăng ký hiến tiểu cầu. Từ đó đến nay, cứ dịp cuối tháng, tôi tự bỏ kinh phí, bắt xe ra Hà Nội để hiến. Tôi luôn nghĩ rằng nếu mỗi người khỏe mạnh sẵn sàng cho đi một phần máu của mình thì sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân được cứu sống. Đó là lý do tôi kiên trì với hành trình này suốt nhiều năm qua.
Để duy trì việc hiến máu thường xuyên, anh đã chăm sóc sức khỏe của mình ra sao?
Anh Đặng Văn Tú: Nhiều người khi nghe tôi đã hiến máu hơn 60 lần thường hỏi rằng liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Tôi luôn chia sẻ rằng hiến máu đúng hướng dẫn của ngành Y tế hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe. Ngược lại, việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu cũng giúp mình theo dõi được tình trạng cơ thể.
Bản thân tôi luôn duy trì lối sống khoa học, ăn uống đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, duy trì tập luyện thể thao đều đặn. Do đặc thù công việc trong bệnh viện khá bận nên việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng.
Đối với hiến tiểu cầu, yêu cầu về sức khỏe và các chỉ số xét nghiệm thường cao hơn. Vì vậy, trước mỗi lần tham gia, tôi đều chú ý giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể. Điều đáng mừng là sau nhiều năm hiến máu, tôi vẫn bảo đảm sức khỏe để lao động và công tác bình thường.
Trong 16 năm tham gia hiến máu tình nguyện, chắc hẳn có những kỷ niệm khiến anh nhớ mãi ?
Anh Đặng Văn Tú: Lần hiến máu cứu sản phụ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, nay là Bệnh viện Đa khoa Tân Yên vào tháng 11/2018 là kỷ niệm tôi không thể nào quên. Trong ca phẫu thuật lấy thai, sản phụ Đ. T. C, thôn Trung, xã Hợp Đức, nay là xã Phúc Hòa bị biến chứng đờ tử cung, mất rất nhiều máu. Để bảo đảm tính mạng cho người mẹ, cần phải truyền gấp một lượng máu song chưa huy động được từ người nhà bệnh nhân và ở các khoa.

"Khi trao đi những giọt máu của mình, chúng ta đang trao đi niềm hy vọng, niềm tin và cơ hội sống cho người bệnh. Tuổi trẻ là giai đoạn có sức khỏe tốt nhất. Chỉ cần dành một chút thời gian tham gia hiến máu, các bạn đã có thể mang lại giá trị rất lớn cho xã hội" - Anh Đặng Văn Tú.
Lúc đó, tôi đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của lãnh đạo Trung tâm. Ít phút sau, tôi có mặt tại đơn vị và cùng một đồng nghiệp hiến máu. Nhờ được tiếp máu kịp thời, sự cứu chữa tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân C đã vượt qua cơn nguy kịch.
Gia đình và đồng nghiệp đã đồng hành với anh như thế nào trên hành trình hiến máu cứu người?
Anh Đặng Văn Tú: Tôi rất may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình và đồng nghiệp. Những ngày đầu tham gia hiến máu, người thân cũng có đôi chút lo lắng. Thế nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động này cũng như thấy sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định, mọi người dần yên tâm. Từ chỗ băn khoăn, đến nay, vợ tôi tham gia hiến 5 lần, em ruột tôi hiến 8 lần.
Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để tôi yên tâm tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mỗi khi có lịch hiến máu, người thân luôn động viên và nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe. Sự thấu hiểu ấy giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình của mình.
Đối với đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Tân Yên, chúng tôi cùng làm việc trong một môi trường, hiểu rõ nhu cầu máu trong điều trị bệnh nhân. Vì vậy, phong trào hiến máu trong đơn vị luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng là những người hiến máu thường xuyên.
Sau hơn 60 lần hiến máu, anh cảm thấy điều quý giá nhất nhận lại là gì?
Anh Đặng Văn Tú: Điều quý giá nhất mà tôi nhận lại là niềm hạnh phúc khi biết những giọt máu mình trao đi có thể góp phần cứu sống một bệnh nhân. Tôi cảm thấy rất vui khi chứng kiến ngày càng có nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu tình nguyện.
Tôi quan niệm, một hành động nhỏ nếu được duy trì bền bỉ sẽ có sức lan tỏa rất lớn. Bởi một mình tôi dù hiến nhiều đến đâu cũng chỉ giúp được một số trường hợp nhất định. Nhưng nếu có hàng trăm, hàng nghìn người cùng hiến máu thì sẽ tạo nên nguồn lực rất lớn cho ngành y tế và cho người bệnh.
Là người trực tiếp làm trong ngành y và có nhiều năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, anh muốn gửi gắm điều gì đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ?
Anh Đặng Văn Tú: Tôi muốn nhắn gửi rằng hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và bất kỳ ai đủ điều kiện sức khỏe đều có thể tham gia. Mỗi đơn vị máu cho đi có thể cứu sống nhiều người bệnh, giúp họ có thêm cơ hội điều trị và trở về với gia đình. Đối với các bạn trẻ, tôi mong các bạn hãy tìm hiểu kỹ các thông tin về hiến máu để xóa bỏ tâm lý e ngại. Tuổi trẻ là giai đoạn có sức khỏe tốt nhất. Chỉ cần dành một chút thời gian tham gia hiến máu, các bạn đã có thể mang lại giá trị rất lớn cho xã hội.
Khi trao đi những giọt máu của mình, chúng ta đang trao đi niềm hy vọng, niềm tin và cơ hội sống cho người bệnh. Tôi hy vọng phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nếu mỗi người khỏe mạnh đều sẵn sàng chia sẻ một phần máu của mình, sẽ có thêm rất nhiều cơ hội cứu sống những bệnh nhân. Đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn lan tỏa từ hành trình hơn 60 lần hiến máu của mình: “Cho đi là còn mãi", "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.
Xin trân trọng cảm ơn anh!












