Anh dũng thời chiến, giỏi giang thời bình

Chiến tranh kết thúc, trở về cuộc sống đời thường, dù mang trong mình thương tật hay sức khỏe suy giảm nhưng các cựu chiến binh vẫn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vươn lên trên mặt trận mới, trở thành những tấm gương tiêu biểu.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như bao người con quê hương Quảng Bình, thanh niên Nguyễn Văn Lãm xung phong lên đường tòng quân đánh giặc. Ở hậu phương, cô gái Đinh Thị Lự cũng tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong thuộc Đoàn 559 Bình Trị Thiên, với nhiệm vụ xẻ núi, san lấp mặt đường, hố bom phục vụ chiến đấu. Hai người gặp nhau trên chiến trường và nên duyên chồng vợ. Trong quá trình tham gia kháng chiến, ông Lãm bị nhiễm chất độc da cam, di chứng để lại là một trong 4 người con của ông bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học ấy.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lãm ở xã Ða Kia, huyện Bù Gia Mập có một người con bị nhiễm chất độc da cam nhưng vẫn vươn lên làm kinh tế giỏi

Gia đình ông Nguyễn Văn Lãm ở xã Ða Kia, huyện Bù Gia Mập có một người con bị nhiễm chất độc da cam nhưng vẫn vươn lên làm kinh tế giỏi

Sau giải phóng, ông phục viên. Năm 1981, ông bà vào xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập làm công nhân cao su; đến năm 1999 thì xin nghỉ chế độ về tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chăm chỉ lao động, ông bà đã tích góp xây dựng được nhà ở kiên cố và chăm lo cho các con ăn học.

Ông bà năm nay 70 tuổi nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, bởi tâm niệm chỉ có lao động mới mang lại vật chất và sức khỏe cho bản thân. “Chúng tôi xuất thân là nông dân, lại là những người lính Cụ Hồ, nên được làm việc chính là niềm vui. Nhờ lao động mà tôi không bệnh tật, vẫn làm ra kinh tế, không phụ thuộc các con” - ông Lãm chia sẻ.

Bằng ý chí, nghị lực của người lính, ông bà tìm tòi và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hiện gia đình ông có 2 ha cao su đang khai thác, có vườn sầu riêng đồng thời nuôi 8 con bò, 5 con hươu lấy nhung.

Ông Lãm, bà Lự vẫn chọn lao động là niềm vui của tuổi già

Ông Lãm, bà Lự vẫn chọn lao động là niềm vui của tuổi già

Ông Lãm kể, 3 năm trước thấy mô hình nuôi hươu phát triển tốt, ông bà chuyển hướng chăn nuôi và cất công về Hà Tĩnh tham quan mô hình, học hỏi kỹ thuật và mua giống về nuôi thử. Hươu đực nuôi hơn 1 năm là nhú nhung và bắt đầu khai thác, mỗi năm cắt nhung 1-2 lần. Còn hươu cái sau 2 năm bắt đầu sinh sản, mỗi năm sinh 1 lứa, mỗi lứa 1 con; tuổi thọ trung bình của hươu sao từ 15-20 năm. Hiện nay, mỗi con hươu trưởng thành cho từ 0,5-1kg nhung/năm, với giá bán trung bình hơn 25 triệu đồng/kg. Ông Lãm cho biết: Nuôi hươu sao lấy nhung tuy phải đầu tư vốn lớn nhưng ưu điểm là sức đề kháng cao, chuồng trại đơn giản, không tốn nhiều công chăm sóc. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn cho hươu khá phong phú, có thể tận dụng các loại cỏ, lá cây ở địa phương. Mô hình kinh tế này khá phù hợp để phát triển tại Bình Phước.

Lối sống gương mẫu và tích cực lao động, cuộc sống gia đình ông Lãm ngày càng ổn định. Ông bà cũng dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

Ông Lãm (bìa trái) hạnh phúc giới thiệu thành quả lao động của mình

Ông Lãm (bìa trái) hạnh phúc giới thiệu thành quả lao động của mình

Ông Nguyễn Quốc Lập, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đa Kia cho biết, vợ chồng ông Lãm luôn chịu khó, gương mẫu trong đời sống và lao động. Dù tuổi cao nhưng ông bà vẫn nhiệt tình trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác xã hội, từ thiện của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Chi ủy viên Chi bộ thôn 4, xã Đa Kia cho biết, gia đình ông Lãm, bà Lự có 1 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam không tự chăm sóc được bản thân. Ông bà vừa làm vườn, chăn nuôi vừa dành thời gian trông nom con trai. “Mặc dù tuổi cao nhưng mọi phong trào, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, ông bà luôn tích cực tham gia, được cán bộ, nhân dân trong thôn, xã tin yêu, quý mến” - bà Quyên chia sẻ.

Không chỉ sống giản dị và khiêm tốn, ông Lãm, bà Lự còn hăng say lao động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương. Ông bà quan niệm, là người lính Cụ Hồ thì dù ở mặt trận nào cũng phải nỗ lực làm tốt để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Hiền Lương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/160682/anh-dung-thoi-chien-gioi-giang-thoi-binh