Anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ

Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, ngôi nhà gỗ đơn sơ của gia đình ông Lường Văn Huấn, thôn Bó Lịn, xã Vi Hương (Bạch Thông, Bắc Kạn) ngập tràn niềm vui.

Trò chuyện với mọi người, ông Huấn chia sẻ: “Chẳng biết hai anh em thủ thỉ với nhau thế nào, khi em vừa có giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, ít ngày sau người anh cũng cho bố mẹ xem tờ đơn xin nhập ngũ tự tay cháu viết. Ban đầu tôi còn lưỡng lự, vì con đầu đã tốt nghiệp đại học, có công việc khá ổn định... Thế nhưng, khi các con bày tỏ mong muốn được cùng nhau rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ thì cả gia đình đều ủng hộ”.

Hai anh em ruột Lường Hữu Tuyến (bên trái) và Lường Minh Hoàng trước ngày lên đường nhập ngũ.

Hai anh em ruột Lường Hữu Tuyến (bên trái) và Lường Minh Hoàng trước ngày lên đường nhập ngũ.

Hai con của ông Huấn là Lường Hữu Tuyến (sinh năm 1996) và Lường Minh Hoàng (sinh năm 2002). Hữu Tuyến đã tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) năm 2020 và tìm được việc làm với thu nhập khá ổn định tại Thủ đô Hà Nội; còn em ruột là Minh Hoàng đã tốt nghiệp THPT. Khi nhận được thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, hai chàng trai người Tày đều vỡ òa niềm vui và đếm từng ngày để đợi đến giờ phút lên đường nhập ngũ.

Với tâm trạng hồ hởi, Hữu Tuyến cho biết: “Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh em tôi đã học và được nghe các cô, các chú kể về những tấm gương Bộ đội Cụ Hồ trong quân đội, dù gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, từ đó tiếp thêm niềm tin và ý chí cho hai anh em đăng ký nhập ngũ. Chúng tôi hứa với bản thân sẽ không ngại khó, ngại khổ luyện rèn để trưởng thành hơn và mong muốn nếu có điều kiện sẽ ôn và thi vào trường sĩ quan để phục vụ lâu dài trong quân đội”. Hành trang của hai anh em Tuyến và Hoàng không chỉ là quân tư trang do quân đội cấp, trong ba lô của họ còn có cả bộ sách ôn thi đại học. Kiệm lời hơn người anh trai, nhưng khi được hỏi về tâm thế sẵn sàng lên đường, Minh Hoàng cho biết: “Nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tôi rất vui và xác định quân đội sẽ là ngôi trường lớn giúp chúng tôi rèn luyện và sống có ý thức, trách nhiệm hơn. Tôi tự hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ”.

Tất bật chuẩn bị hành lý cho con trai, bà Nguyễn Thị Hợp tự hào: “Thấy hai con quyết tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ, là người mẹ tôi cũng ủng hộ quyết định của các con. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên con trai út xa nhà nên tôi hơi lo lắng. Hy vọng trong môi trường quân ngũ, các con ngày một cứng cỏi, trưởng thành”.

Trung tá Đặng Sơn Hải, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bạch Thông cho biết: “Đã lâu rồi ở địa phương mới có lại trường hợp cả hai anh em nhập ngũ cùng một đợt. Chúng tôi rất tự hào bởi tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ và mong muốn có nhiều thanh niên trách nhiệm, sẵn sàng lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc!”.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/anh-em-ruot-cung-tinh-nguyen-nhap-ngu-686714