Anh Hùng Xạ Điêu của Tiêu Chiến đạt thành tích kém ở quốc tế
Vốn muốn dựa vào thị trường quốc tế để hồi vốn nhưng Anh Hùng Xạ Điêu vẫn thất bại.
Sau 1 tháng công chiếu, bộ phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đã thất bại tại phòng vé khi doanh thu chỉ đạt 661 triệu tệ (khoảng 2313 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc dự án do Tiêu Chiến – Trang Đạt Phi đóng chính đã lỗ 271 triệu tệ (khoảng 948 tỷ đồng) và đành phải trông chờ vào việc kéo dài thời gian chiếu, ra rạp ở thị trường quốc tế mới có hy vọng hồi vốn.
Anh Hùng Xạ Điêu thất bại tại Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)
Tuy nhiên, thành tích của Anh Hùng Xạ Điêu tại thị trường quốc tế cũng khá bết bát. Ngay cả khi đã chiếu ở Thái Lan được 1 tuần nhưng Anh Hùng Xạ Điêu mới chỉ kiếm về 1,86 triệu tệ (khoảng 6,5 tỷ đồng) - một con số không đủ để khiến nhà sản xuất hài lòng. Dù có quảng bá là bộ phim Hoa ngữ có doanh thu tuần đầu cao nhất tại Thái Lan từ trước đến nay thì thành tích này của Anh Hùng Xạ Điêu vẫn khiến netizen chê cười.
Bên cạnh đó, doanh thu của Anh Hùng Xạ Điêu tại Hong Kong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim của đạo diễn Từ Khắc mới thu về 4,69 triệu HKD (khoảng 15,5 tỷ đồng), còn không bằng con số 6,57 triệu HKD (khoảng 21,7 tỷ đồng) chiếu ngày đầu của Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải.
Bộ phim của Tiêu Chiến không còn được kỳ vọng sẽ hồi vốn nhờ các thị trường khác. (Ảnh: Weibo)
Trang NetEase nhận xét, sự thất bại của Anh Hùng Xạ Điêu là điều tất yếu. Ngoài việc phải đối đầu với những đối thủ nặng ký như Na Tra 2, Thám Tử Phố Tàu 1900 và Phong Thần 2 thì chất lượng của bộ phim điện ảnh này cũng không đủ để giữ chân khán giả. Người xem hy vọng sự kết hợp của truyện Kim Dung + đạo diễn Từ Khắc + đỉnh lưu Tiêu Chiến sẽ là một combo khiến họ hứng thú, đồng thời giúp thời hoàng kim của dòng phim võ hiệp sẽ quay trở lại. Đáng tiếc, họ đã kỳ vọng quá cao vào Anh Hùng Xạ Điêu và cuối cùng phải nhận về sự thất vọng.
Anh Hùng Xạ Điêu nhận về nhiều bình luận tiêu cực sau khi ra rạp. (Ảnh: Weibo)
Vốn dĩ truyện của Kim Dung rất đồ sộ với nhiều nhân vật và tình tiết, để biến thành một bộ phim điện ảnh có độ dài 2 tiếng nhưng vẫn xem mượt là điều khó có thể làm được. Những khán giả chưa đọc nguyên tác hay xem bất cứ phiên bản nào của Anh Hùng Xạ Điêu sẽ không hiểu nội dung và ý nghĩa trong các tình tiết phim. Anh Hùng Xạ Điêu không có sự lan man nhưng tiết tấu quá nhanh, chuyển cảnh quá vội khiến cho người xem hụt hẫng.
Từ Khắc là một đạo diễn lớn nhưng ông lại không thể khiến Anh Hùng Xạ Điêu thành một tuyệt phẩm được. Các cảnh quay trong studio với nền phông xanh giả trân, lạm dụng kỹ xảo quá mức biến võ hiệp thành tiên hiệp rồi làm mất đi cái “chất” vốn có trong nguyên tác. Tiêu Chiến và Trang Đạt Phi vừa không hợp vai vừa diễn kém, từ đó tạo nên một bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu với cái mác thảm họa trên màn ảnh rộng.
Trailer Anh Hùng Xạ Điêu. (Nguồn: Youtube)
Vốn dĩ từ nửa tháng trước, Anh Hùng Xạ Điêu đã được xếp vào hàng ngũ phim thất bại và không thể hồi vốn. Thay vì kết thúc trong im lặng như Hành Động Giao Long, Anh Hùng Xạ Điêu vẫn cố gắng chiếu đến hết tháng 3, đồng thời còn mạnh tay tuyên truyền ở thị trường quốc tế. Tiếc rằng sự nỗ lực của đoàn phim vẫn vô ích, ngay cả thành tích top 1 doanh thu đặt trước với 350 triệu tệ (khoảng 1225 tỷ đồng) tại Trung Quốc cũng không thể tạo được bước tiến tốt cho Anh Hùng Xạ Điêu.