Anh Hwang Dong Hyeon và 'trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình' ở Mũi Né

Anh Hwang Dong Hyeon, đánh rơi nhiều giấy tờ ở Mũi Né tưởng không tìm lại được nhưng đã gặp người hướng dẫn viên và thợ sửa xe tốt bụng.

Ngày 3-6, Công an phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mời anh Hwang Dong Hyeon (quốc tịch Hàn Quốc) đến nhận lại toàn bộ giấy tờ mà anh đã đánh rơi khi đi chụp ảnh tại Mũi Né.

 Công an phường Mũi Né trao toàn bộ giấy tờ và chiếc túi cho anh Hwang Dong Hyeon. Ảnh Peter Tèo.

Công an phường Mũi Né trao toàn bộ giấy tờ và chiếc túi cho anh Hwang Dong Hyeon. Ảnh Peter Tèo.

Được biết, ngày 1-6, anh Hwang Dong Hyeon đi du lịch Mũi Né và trong lúc chụp ảnh anh đánh rơi một túi da màu đen, trong đó có hộ chiếu, thẻ tín dụng, bằng lái xe và một số giấy tờ quan trọng khác…

Trong khi đó, ngày 2-6, anh Hwang Dong Hyeon đã đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc.

Trước tình cảnh này, anh Hwang Dong Hyeon nhờ anh Trường, có nickname là Peter Tèo, một hướng dẫn viên du lịch ở Mũi Né giúp đỡ. Còn anh xin hủy chuyến bay đã đặt và quay về Sài Gòn nhờ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM giúp đỡ.

Dù nghĩ sẽ khó có thể tìm được số giấy tờ quan trọng cho du khách Hàn Quốc nhưng anh Trường một mặt thì làm đơn trình báo Công an, một mặt thì chia sẻ thông tin lên rất nhiều hội nhóm trên Facebook nhờ tìm phụ và cũng liên tục gọi động viên anh Hwang.

Đến sáng ngày 3-6, một người hành nghề sửa xe bất ngờ nhặt được chiếc túi của Hwang Dong Hyeon và mang đến Công an phường Mũi Né nhờ trả cho người bị mất.

Ngay lập tức, Công an phường Mũi Né đã liên lạc với anh Trường nhờ người hướng dẫn viên này thông báo cho du khách Hàn Quốc và trong sáng 3-6, anh Hwang thuê xe cấp tốc ra Mũi Né để nhận lại số giấy tờ quan trọng của mình.

“Khi nhận lại số giấy tờ, anh Hwang cảm ơn liên tục và gần như bật khóc”, anh Trường kể.

 Tin nhắn giữa anh Hwang và hướng dẫn viên.

Tin nhắn giữa anh Hwang và hướng dẫn viên.

Trên đường quay lại TPHCM để đặt vé máy bay về Hàn Quốc, anh Hwang xúc động nhắn tin cho người hướng dẫn viên: “Nhờ có bạn, tôi rời Mũi Né với những kỷ niệm đẹp sau ký ức tồi tệ khi bị mất hộ chiếu. Tôi nghĩ việc gặp bạn là kỷ niệm quý giá nhất của tôi ở Việt Nam. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn trên con đường của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn đến thăm Seoul, Hàn Quốc, vui lòng liên hệ với tôi và tôi sẽ rất vui được phục vụ bạn”

“Đó là trách nhiệm tôi phải làm, tôi rất tiếc vì bạn đã có trải nghiệm không vui ở Mũi Né. Điều đó làm tôi khó chịu nên phải cố gắng tìm nó cho bạn. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Chúc một ngày tốt lành”, anh Trường trả lời.

Lập tức anh Hwang Dong Hyeon nhắn “Hôm nay tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình” để khẳng định cho một câu chuyện nhỏ nhưng tuyệt đẹp của mình và Trường cùng người thợ sửa xe tốt bụng vừa diễn ra ở Mũi Né.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/anh-hwang-dong-hyeon-va-trai-nghiem-tuyet-voi-nhat-trong-cuoc-doi-minh-o-mui-ne-post793795.html