Ánh mắt cha trong ngày con thi tốt nghiệp

Trong khi thí sinh làm bài, bên ngoài phụ huynh không giấu được những ánh mắt trầm tư, lo lắng hướng về cổng trường đợi con bước ra.

Sáng ngày 26/6, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 chính thức diễn ra trên toàn quốc, trong đó Hà Nội ghi nhận gần 120.000 thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Trong khi các sĩ tử đang tập trung làm bài thì bên ngoài hàng ngàn phụ huynh đứng ngồi không yên, căng thẳng chờ con hoàn thành bài thi.

Tại điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), từ 6 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã có mặt để đưa con tới trường, động viên tinh thần trước giờ thi. Khi cánh cổng trường khép lại, họ tản ra ngồi kín vỉa hè, ghế đá, hay trú tạm dưới những bóng cây quanh khu vực trường để đợi con.

Phụ huynh xếp hàng dài chờ con trong ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phụ huynh xếp hàng dài chờ con trong ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Xuân La) chia sẻ: “Dù con tôi đã học hành nghiêm túc, ôn tập kỹ càng, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Đây là kỳ thi quan trọng quyết định cả chặng đường phía trước, nên chỉ mong cháu làm bài tốt, giữ tinh thần vững vàng.”

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Nhiều phụ huynh mang theo quạt tay, nước uống, ghế xếp hoặc thậm chí là cả ô để trú nắng. Có người tranh thủ đọc sách, xem tin tức trên điện thoại để quên đi cảm giác hồi hộp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng trường.

Trầm tư, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của phụ huynh trước kỳ thi quan trọng của con.

Trầm tư, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của phụ huynh trước kỳ thi quan trọng của con.

Tại các điểm thi lớn như THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THCS Giảng Võ…, hình ảnh tương tự cũng dễ dàng bắt gặp. Không ít người chọn cách di chuyển đến các quán cà phê gần đó để ngồi chờ trong không gian mát mẻ hơn, nhưng tâm trạng vẫn không khỏi lo lắng.

Phụ huynh đội nắng đợi con làm bài thi

Phụ huynh đội nắng đợi con làm bài thi

Ông Đào Anh Tuấn (quận Bắc Từ Liêm) tâm sự: “Đã từng đi thi đại học cách đây gần 30 năm, tôi hiểu cảm giác của các con. Giờ làm cha mẹ, mình lo lắng còn nhiều hơn cả hồi thi của mình ngày xưa. Mong sao trời mát mẻ, đề thi vừa sức để các cháu có tâm lý ổn định.”

Chăm lo những việc nhỏ nhất cho con.

Chăm lo những việc nhỏ nhất cho con.

Chờ hàng giờ đồng hồ để đón con

Chờ hàng giờ đồng hồ để đón con

Lực lượng công an, dân phòng và thanh niên tình nguyện tại các điểm thi cũng tích cực hỗ trợ phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh không tụ tập đông gây cản trở lối đi. Dù đã di chuyển đến những nơi an toàn nhưng ánh mắt phụ huynh vẫn dõi về hướng cổng trường chờ con ra.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh tỏ ra rất vui mừng vì kết quả làm bài tốt.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh tỏ ra rất vui mừng vì kết quả làm bài tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6, với hơn 1 triệu thí sinh cả nước tham dự. Không chỉ là cuộc thử sức quan trọng với các em học sinh, kỳ thi còn là "cuộc thi tinh thần" đối với các bậc phụ huynh. Dù không trực tiếp cầm bút, nhưng tình yêu thương và sự đồng hành lặng lẽ của họ chính là chỗ dựa vững chắc để con em vững bước trong chặng đường học tập.

Hoàng Sơn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/anh-mat-cha-trong-ngay-con-thi-tot-nghiep-d206746.html