Anh Phạm Hoài Nam được giúp đỡ hơn 75 triệu đồng
Cha mất khi còn nhỏ, Hoài Nam luôn phấn đấu để trở thành chỗ dựa cho mẹ. Không ngờ, vụ tai nạn hi hữu khiến anh phải cắt bỏ một phần chân phải, cuộc sống rơi vào bế tắc.
Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức vừa trao số tiền 75.666.000 đồng đến anh Phạm Hoài Nam (20 tuổi, ở phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) – nhân vật trong bài viết: "Nam thanh niên ao ước được lắp chân giả để đi làm kiếm tiền, phụ mẹ trả nợ".

Bạn đọc giúp đỡ anh Phạm Hoài Nam hơn 75 triệu đồng.
Vào một buổi tối tháng 1/2025, trên đường về nhà sau ca làm, anh Nam cảm thấy có vật thể lạ bay vào mắt nên đưa tay lên lau. Chẳng ngờ chiếc xe do anh điều khiển bị mất lái khiến anh loạng choạng, đâm vào cống rồi ngã ra đường, một bên chân phải bị xe đè lên.
Tại Bệnh viện Việt Đức, anh đã trải qua 5 lần phẫu thuật, đồng thời cắt bỏ phần chân phải từ đùi trở xuống. Không những vậy, gia đình còn đang đối diện với gánh nặng kinh tế vượt ngoài khả năng lo liệu.
Bởi lẽ, bố anh Nam mất khi anh mới 7 tuổi. Một mình mẹ anh làm lụng nuôi các con khôn lớn. Ngày con gặp chuyện, bà vay mượn khắp nơi mới gom được 20 triệu đồng. So với chi phí chạy chữa, thuốc men thì số tiền chẳng thấm vào đâu. Tính đến nay, để lo cho con trai, bà đã nợ tới gần 90 triệu đồng.
Sau khi hoàn cảnh anh Nam được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền hơn 75 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc đã được chuyển đến tận tay gia đình.
"Hiện cháu đã được xuất viện về nhà, đợi lịch thăm khám của bác sĩ. Số tiền được ủng hộ gia đình tôi sẽ dành để điều trị phục hồi cho cháu và để sau này, cháu có cơ đội được lắp chân giả", bà Tô Thị Lan chia sẻ.