Ánh sáng ở bản mây
Có một bản nhỏ nằm trên đỉnh núi cao bồng bềnh giữa sương mây, thuộc địa phận xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai - đó là chòm Cu Vai, thôn Háng Xê. Từ một bản tái định cư, cuộc sống ở Cu Vai hôm nay đã thực sự khởi sắc, nhờ ý chí, quyết tâm của mỗi người dân, nhất là tinh thần tiên phong đi đầu của những đảng viên mở lối thoát nghèo.

Cu Vai bồng bềnh giữa sương mây.
Cu Vai hôm nay
Hơn 10 năm trước, Cu Vai là điểm tái định cư còn nhiều thiếu thốn. Cuộc sống bà con chủ yếu dựa vào nương ngô, ruộng lúa. Cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng.

Đường vào bản Cu Vai khang trang, sạch đẹp.
Các bậc cao niên trong thôn là những người cảm nhận rõ nét nhất sự đổi thay ở nơi đây. Đảng viên Mùa A Ly năm nay đã bước sang tuổi 90, nhớ lại: Thời điểm đó, vượt qua được con đường để đến Cu Vai là cả một hành trình gian nan. Con đường hiểm trở, dốc ngược, lổn nhổn đá sỏi men theo sườn núi, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì trơn trượt. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã thay đổi.
“Đường lên bản đã được đổ bê tông phẳng phiu. Xe máy, ô tô nhỏ có thể vào tận nơi. Ở đây không có trộm cắp, không phải lo lắng gì cả, không sợ mưa, chẳng sợ gió. Bây giờ cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước kia. Dân yên tâm hơn, không có gì khó khăn, cứ thế ổn định làm ăn” - Ông Mùa A Ly phấn khởi chia sẻ.
Dẫn chúng tôi dạo bước trên con đường chạy dọc bản, dưới sắc đào thắm tươi của mùa xuân, ông Mùa A Vàng - Bí thư Chi bộ thôn Háng Xê cho biết: Dù là bản mới lập, song cuộc sống ở chòm Cu Vai đã có nhiều thay đổi. Chòm có 53 hộ dân, trong đó hơn chục hộ đã vươn lên đạt mức kinh tế khá. Đặc biệt, tất cả trẻ em trong độ tuổi nơi đây đều được đến trường.
“Tết này, nhà nào cũng có một con lợn để mổ, thóc lúa cũng không thiếu nữa” - ông Mùa A Vàng phấn khởi chia sẻ.

Sắc xuân ở Cu Vai.
Sự thay đổi ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của chính quyền địa phương, và đặc biệt là vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ thôn. Chính ánh sáng từ chủ trương đúng đắn, từ sự kiên trì vận động của các đảng viên đã từng bước thắp lên niềm tin trong lòng người dân.
Đảng viên là người đi trước
Ở Cu Vai, các đảng viên luôn là người đi trước, làm trước để dân tin, dân làm theo. Từ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn an ninh trật tự, ở đâu cũng có sự gương mẫu của đảng viên.

Cu Vai đang xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng.
Điểm sáng ở Cu Vai là phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Đảng viên trẻ Sùng Thị Mỷ là một trong những người tiên phong mạnh dạn triển khai mô hình này. Homestay của gia đình chị Sùng Thị Mỷ những ngày này được trang trí gọn gàng, đậm sắc xuân.

Du khách trải nghiệm tại homestay của gia đình chị Sùng Thị Mỷ.

Chị Sùng Thị Mỷ đang trang trí homestay, đón khách đến du xuân.
Chia sẻ về mô hình của gia đình mình, chị Mỷ cho biết, Cu Vai mùa nào cũng đẹp, có nhiều người đến đây để check-in, ngắm cảnh. Nhận thấy tiềm năng du lịch, cách đây 3 năm, gia đình chị đã bắt tay xây dựng một homestay nhỏ, với chòi ngắm cảnh, săn mây.
“Ở đây, mọi thứ vẫn còn rất đơn giản, nếu du khách có nhu cầu về ẩm thực, gia đình sẽ phục vụ các món ăn từ nguồn nguyên liệu tự cung, tự cấp. Lượng khách vẫn chưa nhiều, nhưng gia đình tôi quyết tâm vẫn duy trì hướng đi này. Nếu cả bản cùng đồng tâm, việc làm du lịch sẽ dễ dàng hơn nhiều” - Chị Mỷ chia sẻ.

Ngày xuân, Cu Vai rực rỡ sắc hoa và cờ Tổ quốc.
Cu Vai mùa nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là mùa xuân. Khắp bản, rực rỡ sắc hồng của hoa đào, sắc trắng tinh khôi của hoa mận, điểm xuyết trong làn mây bảng lảng như miền cổ tích. Tự hào về vẻ đẹp đó, các đảng viên ở Cu Vai đã chung tay làm đẹp cảnh quan, điểm tô màu sắc cho bức tranh Cu Vai bằng những việc làm giản dị mà thiết thực.
Đảng viên Giàng Thị Lầu cho biết: “Mỗi tuần một lần, chị em phụ nữ trong thôn sẽ dọn dẹp vệ sinh đường làng. Ở đây đã có đường hoa đào. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con trồng thêm các loại hoa hai bên đường cho thật rực rỡ”.

Chị em phụ nữ trong chòm Cu Vai dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Đảng viên Giàng Thị Lầu (ở giữa) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Ông Mùa A Vàng - Bí thư Chi bộ thôn Háng Xê cho biết, những năm gần đây bà con ở Cu Vai đã thay đổi nhiều trong nếp nghĩ, cách làm. Người dân không còn ăn Tết sớm như trước mà ăn Tết chung với các dân tộc khác. Việc cưới, việc tang được tổ chức gọn gàng, tiết kiệm hơn. Và hơn hết, kinh tế của mỗi hộ cũng khấm khá hơn. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động bền bỉ, kiên trì, trong đó vai trò của các đảng viên có ý nghĩa quan trọng.

Ở Cu Vai, mỗi đảng viên sẽ được phân công phụ trách từ 2 - 3 hộ, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế.
“Riêng chòm Cu Vai có 22 đảng viên, chúng tôi phân công mỗi đảng viên phụ trách từ 2 đến 3 hộ dân, vận động bà con làm ăn, phát triển kinh tế” - ông Vàng cho biết thêm.
Việc tuyên truyền, vận động được các đảng viên triển khai có bài bản, tạo được sự nhất trí, đồng lòng cao, nhờ đó bà con đã tự tin hơn, chủ động tiếp cận với các nguồn vốn vay hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi; nhiều hộ đã biết tăng gia sản xuất, trồng ngô thay lúa nương kém hiệu quả, gieo cấy lúa nước, trồng cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, mở cửa hàng may mặc...

May trang phục truyền thống người Mông.
Hết năm 2025, chòm Cu Vai còn 39 hộ nghèo, giảm được 7 hộ so với năm trước. Dù tỷ lệ hộ nghèo còn cao, song kết quả đó đã là thành công lớn đối với bản khó khăn này.

Nhờ được tuyên truyền, người Mông ở Cu Vai cũng nâng cao hiểu biết về pháp luật, tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Niềm tin dẫn đường
Những ngày đầu xuân mới, Chi bộ Háng Xê đón nhận tin vui, khi có thêm một đảng viên được kết nạp. Đây là đảng viên thứ 32 của thôn, và là đảng viên thứ 23 của chòm Cu Vai. Đó là Mùa Công Vinh, sinh năm 2005, vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. Hiện tại, Vinh đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào ngày 04/3 tới đây.
“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn của em và gia đình. Em rất tự hào và sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu trong quân ngũ; sau này khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, em mong muốn được góp sức xây dựng thôn bản ngày càng phát triển” - Mùa Công Vinh chia sẻ.

Chi bộ Háng Xê tổ chức sinh hoạt định kỳ tại chòm Cu Vai.
Bí thư Chi bộ Mùa A Vàng phấn khởi cho biết: “Hơn 50 nóc nhà, nhưng có tới 23 đảng viên, đây là niềm tự hào cho Cu Vai. Chúng tôi tin tưởng rằng, thêm một đảng viên mới được kết nạp, là sẽ có thêm một "hạt giống đỏ" được gieo xuống vùng đất khó. Chính họ sẽ góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho vùng cao Háng Xê, cũng như chòm Cu Vai này”.

Mỗi đảng viên sẽ góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho vùng cao Háng Xê.
Giữa vùng mây trắng bao la, Cu Vai hôm nay đang bừng lên sức sống mới. Ánh sáng ở nơi đây không chỉ là ánh nắng sớm trên đỉnh núi, mà là ánh sáng của niềm tin và sự dẫn đường. Và không ai khác, người dẫn đường chính là những đảng viên nơi bản xa này - họ đang thắp lên trong Nhân dân niềm tin vào tương lai, vào những chuyển biến tích cực, vào ngày mai ấm no, tươi sáng hơn.

Ánh sáng ở bản "mây" Cu Vai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-sang-o-ban-may-post894691.html











