'Anh trai vượt ngàn chông gai' tập 4: Bằng Kiều khóc nghẹn, Tuấn Hưng nhận lỗi

Trong tập 4 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Bằng Kiều khóc nghẹn khi chia sẻ tâm sự người làm cha, Tuấn Hưng nhận lỗi vì đội mình rơi vào vòng nguy hiểm.

Tập 4 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với phần trình diễn của 8 nhà theo các ca khúc đã đấu giá được trước đó cho thấy sự nỗ lực của mỗi nhóm anh tài.

Theo đó, mỗi nhà được khán giả tại trường quay chấm điểm ngay sau phần biểu diễn. Song, số điểm sẽ thay đổi sau từng tiết mục của mỗi nhà và 2 nhà có số điểm thấp nhất buộc phải chọn ra 1 thành viên để "chuyển giao" cho nhà khác, nếu "chuyển giao" không thành công, thành viên đó sẽ bị loại.

Biểu diễn đầu tiên trong tập 4, nhà Đam mê (gồm Tuấn Hưng, (S)TRONG Trọng Hiếu, Nguyễn Trần Duy Nhất và Liên Bỉnh Phát) mang đến ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng, thiêng liêng về tình cha con trong bản mashup Ba kể con nghe & Dưới ánh đèn sân khấu.

Tiết mục "Ba kể con nghe & Dưới ánh đèn sân khấu" của nhà Đam mê.

Tiết mục "Ba kể con nghe & Dưới ánh đèn sân khấu" của nhà Đam mê.

Ban đầu, nhà Đam mê nhận được số điểm khá cao, song theo từng phần biểu diễn của các nhà khác, con số này thấp dần và cuối cùng họ lọt top nguy hiểm khi đứng áp chót. Trước kết quả không như mong đợi, Tuấn Hưng quyết định anh sẽ là thành viên "chuyển giao" vì cảm thấy có lỗi với đồng đội.

Nam ca sĩ tự nhận lỗi về mình khi nhà Đam mê rơi vào vòng nguy hiểm: "Hát là công việc của tôi, mình kiếm sống bằng cái nghề này vậy mà mình không giúp cho đội có một kết quả tốt hơn, thì mình phải là người chịu trách nhiệm. Nếu rời khỏi cuộc chơi tôi cũng sẽ buồn, nhưng sẽ có những cái không thuộc tầm kiểm soát của mình”.

Anh Tài Tuấn Hưng trầm ngầm khi biết nhà mình đứng áp chót.

Anh Tài Tuấn Hưng trầm ngầm khi biết nhà mình đứng áp chót.

Rất may mắn là khi Tuấn Hưng bước vào phòng "chuyển giao", anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ 5 nhà đứng top đầu. Cuối cùng, nam ca sĩ quyết định về nhà Sao sáng của các anh tài: Cường Seven, SOOBIN, Tự Long.

Ngoài Tuấn Hưng, Quốc Thiên cũng là anh tài chấp nhận "chuyển giao" vì nhà Hát của anh có số điểm bình chọn thấp nhất. Rất may mắn, Quốc Thiên đã được nhà Tái sinh "cứu" và tiếp tục ở lại với chương trình.

Trong tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai, nếu nhà Xương rồng (Duy Khánh, Thanh Duy, Thiên Minh, Bùi Công Nam) đem đến tiết mục hào hùng khi thể hiện bản mashup Áo mùa đông & Trở về, nhà Ngũ hành (Jun Phạm, Phạm Khánh Hưng, Trương Thế Vinh, BB Trần, Huy R) biến hóa, sôi động với bản mashup Vợ người ta & Chuyện ba người thì nhà Xuân hạ thu đông (Bằng Kiều, Hồng Sơn, Binz, S.T Sơn Thạch) lại đầy cảm xúc với ca khúc Tỉnh thức sau giấc ngủ đông.

Tiết mục của nhà Xuân hạ thu đông đem đến nhiều cảm xúc.

Tiết mục của nhà Xuân hạ thu đông đem đến nhiều cảm xúc.

Lọt vào top 3 nhà có số điểm bình chọn cao nhất, nhà Xuân hạ thu đông chinh phục khán giả với phần thể hiện "lấy nước mắt" của nhiều người. Phần trình diễn của nhà Xuân hạ thu đông được lấy cảm hứng từ nỗi đau của thành viên S.T Sơn Thạch, đó là nỗi day dứt, đau đớn của người con mất cha: "Khi nghe ca khúc này lúc nào S.T cũng rớt nước mắt hết. Tôi cứ sợ khi lên sân khấu hát thì sẽ không kiểm soát được, bật khóc. Bởi nỗi đau mất cha còn quá mới với mình và chưa quên được chuyện đó”.

Sau phần biểu diễn, khán giả cũng đặc biệt xúc động với chia sẻ của Bằng Kiều. Là người làm cha, nam ca sĩ nghẹn ngào tiết lộ, vì muốn tập trung cho chương trình, anh đã bỏ lỡ ngày lễ tốt nghiệp của con trai. Nam ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào không nói lên lời khi chia sẻ về sự việc.

Video: Bằng Kiều khóc nghẹn vì không tham dự lễ tốt nghiệp của con trai

Có thể thấy, phần trình diễn của nhà Xuân hạ thu đông vừa sâu lắng vừa đa chiều, đong đầy tình cảm cha con. Không khó hiểu khi phần trình diễn này "lấy nước mắt" khán giả và đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng số điểm bình chọn.

Tập 5 của chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 sẽ lên sóng vào ngày 3/8.

An Nguyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-tap-4-bang-kieu-khoc-nghen-tuan-hung-nhan-loi-ar885935.html