Anh vào chung kết World Cup gặp Tây Ban Nha

Tuyển nữ Anh quá bản lĩnh và giỏi hơn đã đánh bại chủ nhà Úc 3-1 ở bán kết World Cup 2023 để gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Trận bán kết 2 World Cup 2023 vừa kết thúc, chủ nhà Úc đã thất thủ trước nhà vô địch châu Âu Anh với tỉ số 1-3.

Một trận đấu căng thẳng, chủ nhà Úc lại càng căng thẳng hơn, khi họ tiếp cận với nhà vô địch châu Âu. Dường như trong suy nghĩ của Úc đã biết mình là “kèo dưới” và họ đã quá căng thẳng, lối chơi rối rắm, trong khi Anh rất lạnh lùng và có một nền tảng tâm lý cực tốt trước sức ép từ trên sân và bốn bề khán đài sân Sydney 82 ngàn khán giả.

Anh (xanh) tỏ ra hơn nhiều mặt trước chủ nhà Úc. Ảnh: HTM

Anh (xanh) tỏ ra hơn nhiều mặt trước chủ nhà Úc. Ảnh: HTM

Các cô gái Anh cũng có sức mạnh, sức bền và độ rướn đều hơn đồng nghiệp Úc. Hiệp một kết thúc. Anh dẫn trước Úc 1-0 nhờ pha lập công của Ella Toone ghi phút 36.

Ở hiệp hai Úc cũng vội vã trong phối hợp và dấu hiệu xuống sức đã lộ ra, nhưng các cô gái Anh thì vẫn có một nền tảng sức mạnh rất tốt.

Cú phản công ăn bàn của Sam Kerr giúp san bằng 1-1 cho Úc. Ảnh: HTM

Cú phản công ăn bàn của Sam Kerr giúp san bằng 1-1 cho Úc. Ảnh: HTM

Phút 63, xuất phát từ pha đoạt bóng do các cầu thủ Anh mất bóng bên phần sân Úc, cầu thủ Úc chuyền nhanh lên tuyến trên cho Sam Kerr, tiền đạo của Chelsea có pha solo tốc độ cực nhanh từ trung tuyến rồi khi đến cách lằn vôi vòng 16m50 chừng năm mét, Kerr đã tự tin ra chân quá bất ngờ với thủ môn Earps, quả bóng bay hình “quả chuối”, Earps tung người hết cỡ nhưng không với tới bóng, đành vào lưới nhặt bóng. Tỉ số là 1-1.

Nhưng Sam Kerr cũng tiếc nuối nhiều cơ hội cô bỏ lỡ. Ảnh: HTM

Nhưng Sam Kerr cũng tiếc nuối nhiều cơ hội cô bỏ lỡ. Ảnh: HTM

Phút 71, xuất phát từ pha phát động tấn công ở phần sân nhà, tiền vệ Anh chuyền bóng dài dọc trung lộ sâu xuống phần sân Úc, trung vệ Carpenter khống chế bóng bị lỗi, Lauren Hemp đã đoạt được bóng và đối mặt Arnold rồi Hemp ra chân bóng bay chìm chéo góc đưa Anh vượt lên dẫn 2-1.

Fan Úc xem trực tiếp tại các quảng trường...suy sụp. Ảnh: HTM

Fan Úc xem trực tiếp tại các quảng trường...suy sụp. Ảnh: HTM

Úc tiếp tục nỗ lực và thậm chí chơi xả thân, còn Anh vẫn lạnh lùng phối hợp rất mạch lạc. Lauren Hemp lại có pha chọc khe cực kỳ thông minh để Russo phá bẫy việt vị lao xuống lại sút chéo góc Arnold gia tăng cách biệt lên 3-1 cho Anh.

Tiền đạo trẻ Mary Fowler (11) không thể làm gì được hậu vệ Anh quá cứng cáp. Ảnh: HTM

Tiền đạo trẻ Mary Fowler (11) không thể làm gì được hậu vệ Anh quá cứng cáp. Ảnh: HTM

Anh thắng hoàn toàn xứng đáng. Úc vẫn chưa thể so sánh với đẳng cấp với Anh, những nhà vô địch châu Âu. Các cô gái Úc nỗ lực hơn những gì mình có, lại được “doping” 82 ngàn khán giả ủng hộ, nhưng Anh quá bản lĩnh và có sự lạnh lùng của một đội bóng lớn.

Cô trò HLV Sarina Wiegmann xứng đáng góp mặt ở chung kết. Ảnh: HTM

Cô trò HLV Sarina Wiegmann xứng đáng góp mặt ở chung kết. Ảnh: HTM

Như vậy, Anh và Tây Ban Nha tranh ngôi vô địch World Cup, một trận chung kết trong mơ, còn Úc và Thụy Điển tranh hạng ba.

+ Lịch đá chung kết và tranh hạng ba:

Ngày 19-8: Úc - Thụy Điển (tranh hạng 3, 15 giờ)

Ngày 20-8: Tây Ban Nha - Anh (tranh ngôi vô địch,17 giờ).

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/anh-vao-chung-ket-world-cup-gap-tay-ban-nha-post747128.html