'Anh yêu em và yêu cả đảo!'

Nhân dịp đến công tác tại huyện đảo Cát Hải (TP Hải Phòng), chúng tôi tình cờ được nghe chuyện tình của Thượng tá Trung Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS huyện, với người bạn đời của anh-chị Phạm Thị Ngọc Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cát Hải. Tình yêu biển, đảo và tình yêu lứa đôi của họ đã hòa quyện vào nhau để cùng gắn bó xây 'tổ ấm' nơi bốn bề mênh mông sóng vỗ.

26 năm trước, khi ấy anh Đức vừa tốt nghiệp trường sĩ quan và tình nguyện ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) công tác. Còn chị Hoa vốn sinh ra và lớn lên ở Cát Bà. Học xong sư phạm, chị trở về đảo quê hương gắn bó với nghề dạy học. Hai người có một điểm chung là cùng say mê, nhiệt huyết với công tác đoàn và phong trào thanh niên nên có duyên gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau. Cô giáo có dáng hình mảnh mai và giọng nói truyền cảm ấy đã “hút hồn” chàng sĩ quan trẻ. Cùng với thời gian, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó. Vào một chiều thu, trên bãi biển đẹp nhìn ra vịnh Lan Hạ thơ mộng, trong tiếng sóng vỗ rì rào, chàng sĩ quan trẻ đã tỏ tình với cô giáo nơi đảo xa.

 Anh Đức và chị Hoa. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Đức và chị Hoa. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhớ lại kỷ niệm ấy, chị Hoa chia sẻ: "Thật ra, trước khi anh Đức tỏ tình, lòng tôi cũng hướng về anh rồi. Nhưng khi nghe lời tỏ tình, tôi vẫn có một thoáng bối rối và nói với anh rằng: "Nếu anh yêu em thật lòng thì phải gắn bó với đảo dài lâu anh nhé, em không muốn rời xa đảo đâu anh”. Đáp lại lời tôi, anh nói: “Anh yêu em và yêu cả đảo nữa!”. Chỉ một câu nói giản dị ấy đã khiến lòng tôi vô cùng xúc động".

Khi tình yêu vừa chớm nở, thì cũng là lúc họ phải trải qua những năm tháng xa cách, đợi chờ như thử thách tình yêu. Lúc này, anh Đức được đơn vị cử đi học tại Trường Sĩ quan Chính trị (ở tỉnh Bắc Ninh); chị Hoa ở lại phải "đương đầu" với bao câu hỏi: Anh ấy đi chắc gì đã trở lại đảo; khi xa rồi, có còn chung lòng không?

Nhưng càng trong xa cách, tình yêu của họ càng trở nên mãnh liệt. Dù đường sá cách trở, nhưng mỗi tháng một lần, họ đều chia đôi khoảng cách đó để gặp nhau tại một nơi trên đất liền... Hai năm trôi thật nhanh, vào một ngày đầu xuân năm 1995, tình yêu của họ đã “đơm hoa, kết trái” bằng một lễ cưới ngay trên hòn đảo đầy ắp những kỷ niệm đẹp của hai người. Cưới nhau được hai ngày, chị Hoa ở lại đảo công tác, còn anh Đức tiếp tục lên trường học. Hoàn thành chương trình học tại Trường Sĩ quan Chính trị, anh Đức nhận công tác tại đất liền.

Tiếp đó là khoảng thời gian đầy khó khăn đến với tổ ấm của anh chị, khi cả hai thường xuyên phải xa nhau, lương thì thấp, con còn nhỏ, nhà ở chưa có… Nhưng bằng sự nỗ lực, thấu hiểu và tình yêu chân thành, anh chị đã vượt qua tất cả. Đến năm 2000, anh Đức được cấp trên tạo điều kiện hợp lý hóa gia đình về công tác tại Ban CHQS huyện Cát Hải. Hiện hai con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Nói về hạnh phúc gia đình, chị Hoa khiêm tốn cho rằng: "Hạnh phúc là do cả hai luôn tin tưởng, cùng nỗ lực vun đắp mà nên".

THANH SANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/anh-yeu-em-va-yeu-ca-dao-599439