Antoine Semenyo: 'Cố nhân' của Arsenal đang giúp Man City định đoạt ngôi vương

Quyết định bỏ qua Antoine Semenyo để đặt niềm tin vào những nhân tố cũ đang khiến Arsenal trả giá đắt trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính với Manchester City.

Tại sân Wembley, khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết Carabao Cup vang lên, một hình ảnh đầy tương phản đã hiện rõ: các cầu thủ Arsenal đổ gục xuống sân trong thất bại 0-2, còn Antoine Semenyo lại đang ăn mừng cuồng nhiệt cùng Pep Guardiola. Tiền đạo người Ghana, vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Arsenal từ thuở nhỏ, vừa trực tiếp tước đi danh hiệu của đội bóng trong tim mình.

Sai lầm 65 triệu bảng và cán cân quyền lực thay đổi

Sự trớ trêu này không chỉ dừng lại ở một trận chung kết. Nó là minh chứng cho một sai lầm nghiêm trọng trong chính sách chuyển nhượng của Mikel Arteta. Vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Manchester City đã quyết đoán chi 65 triệu bảng (khoảng 88 triệu USD) để đưa Semenyo về Etihad. Ngay lập tức, cầu thủ 26 tuổi này đã trở thành lời giải cho bài toán hành lang cánh phải của Pep Guardiola.

Kể từ khi cập bến Manchester, Semenyo đã ghi 8 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Con số này không chỉ ấn tượng về mặt số học mà còn mang tính sát thương cao đối với Arsenal. Thống kê chuyên sâu chỉ ra rằng, chỉ sau 10 trận thi đấu cho Man City, số bàn thắng từ bóng sống của Semenyo đã bằng hoặc vượt tổng số pha lập công của cả bốn cầu thủ chạy cánh bên phía Arsenal cộng lại.

Antoine Semenyo đang trở thành nỗi khiếp sợ mới tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City.

Antoine Semenyo đang trở thành nỗi khiếp sợ mới tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City.

Trong khi Bukayo Saka có 6 bàn (bao gồm 1 quả phạt đền), Leandro Trossard có 5 bàn, Gabriel Martinelli chỉ có 1 và Noni Madueke có 2, thì sự hiệu quả của Semenyo là một sự sỉ nhục đối với hàng công của "Pháo thủ". Đáng nói hơn, Semenyo từng bị hệ thống tuyển trạch của Arsenal từ chối khi còn là thiếu niên và ngay trong mùa giải này, anh vẫn ưu tiên việc trở về Emirates nhưng không được đáp lại.

Sự khác biệt trong tư duy chiến thuật giữa Pep và Arteta

Câu chuyện của Semenyo còn lột tả sự đối lập về phong cách huấn luyện giữa hai chiến lược gia hàng đầu. Tại Man City, Pep Guardiola đã tiến hóa cách sử dụng cầu thủ chạy cánh. Ông không còn ép họ vào những khuôn mẫu cứng nhắc mà cho phép Semenyo phát huy tố chất của một "powerhouse" (cỗ máy năng lượng) – mạnh mẽ, xoay trở nhanh và dứt điểm toàn diện bằng cả hai chân, mô phỏng hình mẫu của huyền thoại Didier Drogba.

Ngược lại, tại Arsenal, cấu trúc của Arteta dường như đang khiến các tiền đạo cánh trở nên dễ bị bắt bài. Gabriel Martinelli từ một cầu thủ bùng nổ giờ đây bị bó chặt ở biên, thiếu đi sự đột biến trong các pha xâm nhập vòng cấm. Arsenal đang tấn công theo những đường thẳng thiếu sự tàn nhẫn, trong khi Man City có thể hủy diệt đối thủ chỉ trong 20 phút nhờ những nhân tố đột biến như Semenyo.

Sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng đang tạo ra lợi thế cho Pep Guardiola trước người học trò cũ.

Sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng đang tạo ra lợi thế cho Pep Guardiola trước người học trò cũ.

Thay vì quyết đoán chiêu mộ Semenyo, Arteta lại chọn giải pháp an toàn bằng cách gia hạn với Trossard (đã 31 tuổi) và chi 48 triệu bảng cho một Madueke vốn chưa tìm lại chính mình. Đêm nay, khi Arsenal đối đầu Man City trong trận chiến định đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh, nếu Semenyo một lần nữa tỏa sáng, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Arteta. Một người hâm mộ trung thành bị chối bỏ đang đứng trước cơ hội khiến Arsenal phải nếm trải năm thứ tư liên tiếp về nhì tại đấu trường quốc nội.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/antoine-semenyo-co-nhan-cua-arsenal-dang-giup-man-city-dinh-doat-ngoi-vuong-437124.html