Áp lực của kỳ thi vào 10 tại trường chuyên có tỷ lệ 'chọi' khủng

Năm 2024, Trường THPT chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) tuyển sinh 600 thí sinh trong tổng số 5.400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất, khi chỉ tuyển 70 chỉ tiêu trong số 1.500 thí sinh dự thi.

Hôm nay (5/6), 5.400 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các thành phố lớn đã “nóng”, thì kỳ thi vào các trường chuyên lại càng cam go hơn bao giờ hết. Mức độ cạnh tranh vào trường chuyên không chỉ đến từ tỷ lệ chọi lớn khi phạm vi tuyển sinh có thể trên toàn quốc, mà còn đến từ chính lực học “khủng” của những thí sinh đăng ký dự thi. Hầu hết những thí sinh thi chuyên đều có học lực giỏi, xuất sắc ở các môn chuyên, bởi vậy kỳ thi càng thêm gay cấn.

Phụ huynh đợi con ngoài trường thi

Phụ huynh đợi con ngoài trường thi

Thầy Phạm Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, năm nay toàn trường có 5.400 thí sinh đăng ký dự thi vào 12 lớp chuyên. Chỉ tiêu toàn trường là 600 học sinh. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh có tỷ lệ “chọi” cao nhất khi có đến 1.500 thí sinh đăng ký nhưng chỉ tuyển 70 học sinh cho 2 lớp.

Thí sinh dự thi đến từ nhiều địa phương trên cả nước, tập trung nhiều nhất ở khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, thí sinh xa nhất đến từ TP.HCM.

“Nhiều em cảm thấy áp lực khi tham dự các kỳ thi chuyên, song hầu hết các thí sinh thi chuyên đều là những em có học lực khá, giỏi của các địa phương, được trang bị kiến thức rất tốt. Do đó, các em không cần quá lo lắng, chỉ cần giữ tâm lý, sức khỏe tốt, làm bài thi cẩn thận. Trong những ngày này, lịch thi giữa các trường chuyên và kỳ thi vào 10 của Hà Nội khá gần nhau, phụ huynh nên chú trọng chế độ dinh dưỡng cho con em mình, động viên các em bình tĩnh để chinh phục từng bài thi”, thầy Phương lưu ý.

Ở ngoài trường thi, phụ huynh dõi theo con với tâm trạng hồi hộp, lo lắng

Ở ngoài trường thi, phụ huynh dõi theo con với tâm trạng hồi hộp, lo lắng

Song thực tế, đứng trước kỳ thi lớn, không chỉ thí sinh và nhiều phụ huynh cũng không khỏi lo lắng, hồi hộp.

Để chuẩn bị cho ngày thi hôm nay, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Hải Dương) cùng con gái có mặt tại Hà Nội từ chiều hôm trước để có thời gian nghỉ ngơi, sẵn sàng cho ngày thi chuyên.

Là một giáo viên, đã cùng học sinh trải qua nhiều kỳ thi, thế nhưng đợi con ngoài trường thi, chị Nguyễn Thị Thùy Trang vẫn không khỏi lo lắng: “Tôi cũng hồi hộp không biết con ở trong phòng thi làm bài thế nào. Trước kỳ thi con cũng lo lắng vì mọi năm đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm rất khó. Song tôi cũng nói với con rằng, đây là kỳ thi của các con, con phải tự cố gắng hết mình, nhưng không nên đặt nặng việc thắng thua, đỗ trượt, mà hãy coi đây là một cơ hội thử sức bản thân. Bố mẹ chỉ có thể động viên, đồng hành cùng con".

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Hải Dương) tranh thủ ôn bài cho con gái út cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 6 hệ chất lượng cao trong khi đợi con thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Hải Dương) tranh thủ ôn bài cho con gái út cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 6 hệ chất lượng cao trong khi đợi con thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm.

Nói về sức nóng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chị Trang cho biết, không chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, tỷ lệ chọi vào lớp 10 tại Hải Dương cũng rất “nghẹt thở” khi số lượng thí sinh có nguyện vọng học trường công lập rất lớn, trong khi đó số lượng trường công lại có hạn. Bên cạnh hệ thống trường công lập, hiện nay có thêm nhiều trường ngoài công lập, thế nhưng học phí lại là gánh nặng lớn với phụ huynh, bởi vậy học sinh đều cố gắng để “chen chân” vào trường công bằng mọi giá.

Chị Lê Minh (Long Biên, Hà Nội) có con dự thi lớp chuyên Vật lý tại THPT chuyên Sư phạm cũng cùng chung tâm trạng: “Cả mẹ và con đều chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi này từ rất sớm. Sáng nay, hơn 5h, 2 mẹ con đã chuẩn bị để đến trường. Tuy nhiên, khi đợi con ngoài trường thi, bản thân tôi vẫn rất lo lắng, hồi hộp.

Dù vậy trước khi đi thi, tôi vẫn dặn dò con rằng kết quả kỳ thi dù cao hay thấp vẫn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ của con. Điều quan trọng nhất giữ sự bình tĩnh, tự tin để tiếp tục chinh phục kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Sở GD-ĐT tổ chức sắp tới”.

Chị Minh chia sẻ thêm, ngoài THPT chuyên Sư phạm, con trai chị còn đăng ký thêm nguyện vọng tại THPT chuyên Khoa học tự nhiên, THPT chuyên Chu Văn An và 3 nguyện vọng vào THPT công lập. Dù lịch thi các trường khá gần nhau, song để thoải mái tinh thần, giảm áp lực, chị Minh động viên con nghỉ ngơi, giải trí, không học bài trước ngày thi.

Chị Lê Minh cho biết, dù con thi trường chuyên, nhưng chị cũng không dám "chắc suất" vào trường công lập bởi tỷ lệ "chọi" quá lớn và tính chất 2 kỳ thi khác nhau

Chị Lê Minh cho biết, dù con thi trường chuyên, nhưng chị cũng không dám "chắc suất" vào trường công lập bởi tỷ lệ "chọi" quá lớn và tính chất 2 kỳ thi khác nhau

Nói về áp lực của kỳ thi đầu cấp, chị Minh cho rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 còn cam go hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học, hiện nay các con có rất ít sự lựa chọn, số lượng trường công thấp hơn nhiều so với nguyện vọng của học sinh. Hầu hết các gia đình đều có tâm lý mong muốn con vào trường công lập bởi những trường ngoài công lập tốt, học phí không hề rẻ, không phù hợp với đại đa số khả năng kinh tế của phụ huynh. Những trường con có thể đăng ký dự phòng, thì chất lượng đào tạo lại chưa được như mong muốn. Do vậy "vé" vào trường công lập vẫn là ưu tiên số 1 của các gia đình.

Cũng bởi vậy mà dù con thi vào trường chuyên, song chị Minh vẫn không dám tự tin, chắc suất vào trường công lập, để giảm áp lực cho con trước kỳ thi lớn, chị chủ động tìm hiểu và đóng phí “giữ chỗ” cho con tại một trường ngoài công lập.

Phụ huynh này cũng hy vọng, Hà Nội sớm có những giải pháp nhằm giảm nhiệt sức nóng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nguyễn Trang-CTV Thùy Dương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ap-luc-cua-ky-thi-vao-10-tai-truong-chuyen-co-ty-le-choi-khung-post1099711.vov