Arsenal đè bẹp Leverkusen khi Xhaka trở lại Emirates

Arsenal đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước nhà vô địch Bundesliga, Bayer Leverkusen tại sân Emirates vào thứ Tư, khi á quân Premier League tăng tốc chuẩn bị cho mùa giải mới.

Arsenal dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước nhà vô địch Bundesliga là Leverkusen.

Arsenal dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước nhà vô địch Bundesliga là Leverkusen.

Oleksandr Zinchenko, Leandro Trossard và Gabriel Jesus đều ghi bàn trong hiệp một cho đội bóng của HLV Mikel Arteta. Sau đó, Kai Havertz ghi thêm bàn thứ 4 sau giờ nghỉ giải lao trong trận giao hữu chứng kiến cựu đội trưởng Pháo thủ, Granit Xhaka trở lại CLB. Xhaka, người đã dành 7 mùa giải ở sân sân Emirates trước khi chuyển đến Leverkusen vào mùa hè năm ngoái, đã được chào đón bằng thông điệp “chào mừng trở lại” trên màn hình lớn trước khi bắt đầu trận đấu.

Cầu thủ dự bị Adam Hlozek của Leverkusen đã ghi một bàn thắng ở phút thứ 76, nhưng đó chỉ là sự an ủi. “Chúng tôi có thể rút ra nhiều điều tích cực từ trận đấu cũng như kết quả”, HLV Arteta đánh giá. “Cách chúng tôi thể hiện, có rất nhiều khía cạnh tích cực, cả về mặt tập thể và cá nhân. Cũng có nhiều điều để học hỏi từ nó. Tôi nghĩ chúng tôi có thể cải thiện, đặc biệt là trong hiệp hai khi chúng tôi thực hiện 7 sự thay đổi. Nhưng một lần nữa, đây là một bài kiểm tra thực sự tốt, trước một đội thực sự tốt được huấn luyện thực sự tốt, và chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt”.

 Gabriel Jesus ghi bàn và nhận được nhiều lời khen từ HLV Mikel Arteta.

Gabriel Jesus ghi bàn và nhận được nhiều lời khen từ HLV Mikel Arteta.

Gabriel Jesus, người bắt đầu ở vị trí số 9, nâng tỷ số lên 3-0 chỉ 7 phút trước khi hiệp một kết thúc. Anh rê bóng qua một hậu vệ và sau đó tung cú sút vượt qua thủ môn Matej Kovar của Leverkusen từ cự ly 20 mét. Tiền đạo người Brazil rời sân vào hiệp một nhưng đã nhận được lời khen ngợi từ huấn luyện viên của mình. “Tôi đã nói ngay từ ngày đầu tiên, cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu ấy là một điều gì đó khác biệt”, HLV Arteta nói. “Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Năng lượng của cậu ấy khác biệt, cách cậu ấy nhìn nhận cũng khác, cách cậu ấy di chuyển cũng khác. Cậu ấy thực sự muốn điều đó. Bây giờ là tìm ra sự nhất quán”.

Mặc dù hậu vệ tân binh người Italy, Riccardo Calafiori chưa tham gia sau khi chuyển đến từ Bologna vào tuần trước, HLV Arteta hy vọng sẽ trao cho anh một vài phút thi đấu khi Arsenal hoàn thành công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, với trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà gặp Lyon vào Chủ Nhật.

Chiến dịch Premier League của Pháo thủ sẽ bắt đầu trên sân nhà trước Wolves vào ngày 17-8. Trong khi Leverkusen, đội đã hoàn thành mùa giải quốc nội bất bại vào năm 2023-24, sẽ cạnh tranh cho danh hiệu đầu tiên của họ trong chiến dịch mới sau 10 ngày nữa, với VfB Stuttgart tại trận Siêu cúp Đức.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/arsenal-de-bep-leverkusen-khi-xhaka-tro-lai-emirates-post753125.html