Arsenal 'hủy diệt' Manchester City, nuôi hi vọng vô địch NHA
Trận đấu tâm điểm vòng 24 giải Ngoại hạng Anh là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Manchester City. Tưởng chừng đây sẽ là một trận đấu với màn đôi công hấp dẫn, tuy nhiên nửa xanh thành Man đã khiến các CĐV hoàn toàn thất vọng.
Thầy trò HLV Mikel Arteta đang rất cần một chiến thắng để có thể nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Còn với Man City, 3 điểm có được sẽ giúp đội bóng giữ vững vị trí trong top 4 để giành suất tham dự Champions League mùa giải sau. Thế nhưng, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester City đã diễn ra với thế trận một chiều, khi đội chủ nhà thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Các học trò của HLV Mikel Arteta đã ghi tới 5 bàn thắng vào lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất mà Man City có được là do công của Earling Haaland. Chiến thắng 5-1 giúp Arsenal tiếp tục hy vọng bám đuổi Liverpool ở vị trí đầu bảng khi kém 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Ông Mikel Arteta, HLV trưởng CLB Arsenal, cho biết: "Đây là một ngày tuyệt vời với chúng tôi cả về kết quả lẫn cách mà đội bóng giành được chiến thắng, đặc biệt là trước một đối thủ mạnh như Manchester City. Chúng tôi đã thi đấu rất quyết liệt, dũng cảm và quan trọng hơn là các học trò của tôi đã giữ vững tinh thần, thi đấu đúng với chiến thuật được đề ra".
Ông Pep Guardiola, HLV trưởng CLB Manchester City, cho biết: "Không có lý do gì để bào chữa cho trận thua 1-5 cả. Tôi xin lỗi các cổ động viên đã bỏ công sức đến đây để cổ vũ cho đội bóng. Những gì chúng tôi thể hiện trong 30 phút cuối là không thể chấp nhận được. Man City đã có những khoảnh khắc chơi tốt trong 65 phút đầu, nhưng sau đó mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi thực sự thất vọng về trận đấu này".