Arsenal rời Mỹ bằng chiến thắng ấn tượng 5-3 trước Barcelona

Á quân Premier League, Arsenal đã kết thúc chuyến du đấu tại Mỹ đầy ấn tượng khi cùng Barcelona cống hiến đến 8 bàn thắng trên sân vận động SoFi ở Los Angeles, trong đó 5 bàn thuộc về đoàn quân vốn đã vận hành lối chơi nhuần nhuyễn của HLV Mikel Arteta.

Barcelona kém may mắn khi trận giao hữu đầu tiên của họ trong mùa hè này với Juventus bị hủy bỏ vì virus khiến 14 cầu thủ của họ ngã bệnh, trong khi đây đã là trận thứ 4 của Arsenal. Nhưng bất ngờ khi nhà vô địch La Liga mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Robert Lewandowski từ phút thứ 7. Bukayo Saka gỡ hòa chỉ sau đó 6 phút, nhưng Raphinha một lần nữa đưa Barca vượt lên ở phút 34. Tân binh giá của Kai Havertz ghi bàn thứ 2 trong màu áo mới Arsenal để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 43.

Bước vào hiệp 2, Leandro Trossard tỏa sáng với cú đúp ở 55 và 78. Cựu tiền đạo Man.City, Ferran Torres gỡ lại một bàn cho Barca ở phút 88 nhưng chỉ ngay sau đó một phút, tiền vệ Fabio Vieira đã khép lại chiến thắng 5-3 cho Pháo thủ. Đây là chiến thắng thứ 2 của Arsenal sau 4 trận làm nóng trước mùa giải, bên cạnh kết quả 5-0 trước MLS All-Stars. Còn lại họ hòa 1. FC Nurnberg 1-1 và thua 0-2 trước Man.United. Arsenal sẽ lên đường trở về Anh để đá với Monaco ở Emirates Cup vào ngày 2-8. Trận đấu chính thức đầu tiên của Pháo thủ là FA Community Shield với Man.City vào ngày 6-8.

HLV Mikel Arteta có thể hài lòng với sự sẵn sàng của Pháo thủ trước mùa giải mới.

HLV Mikel Arteta có thể hài lòng với sự sẵn sàng của Pháo thủ trước mùa giải mới.

Sự sẵn sàng cao về phong độ của các cầu thủ Arsenal cũng đã được HLV của Barca, Xavi xác nhận: “Tôi đã nói với Arteta rằng nó giống như một trận đấu ở Champions League. Có một chút khác thường, cường độ mà họ đưa vào trận đấu rất cao. Chúng tôi đã chơi khá nghiêm túc nhưng họ đã chơi với nhịp độ khác, và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã hơi mềm yếu trong khâu phòng ngự”.

Trong khi đó, HLV Arteta đánh giá: “Quả thật cường độ cạnh tranh này là cao so với một trận giao hữu. Mọi chuyện diễn ra như vậy sau pha tắc bóng đầu tiên, bàn thắng đầu tiên. Chơi trước 70.000 người giúp tạo ra bầu không khí. Họ là những cầu thủ ưu tú và tất cả đều muốn giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ nó hơi quá so với một trận giao hữu, nhưng tôi nghĩ màn trình diễn mà chúng tôi mang đến cho tất cả những người đến xem thực sự rất hay. Chúng tôi cũng cần sự sẵn sàng này trước khi lên đường trở về nhà”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/arsenal-roi-my-bang-chien-thang-an-tuong-5-3-truoc-barcelona-post699245.html