Arsenal thua trận đầu tiên, có thể mất Saka khi đối đầu Man.City

HLV của Arsenal, Mikel Arteta thừa nhận chấn thương mới nhất của Bukayo Saka là đáng lo ngại, nhưng khẳng định ông không hối hận khi tung cầu thủ chạy cánh này vào sân trong trận thua 1-2 tại Champions League hôm thứ Ba trên sân Lens.

Saka bất ngờ đá chính dù liên tiếp khập khiễng rời khỏi 2 trận đấu trước đó của Pháo thủ tại Premier League do chấn thương. Trên sân Stade Bollaert-Delelis của Lens, ngôi sao chạy cánh 22 tuổi này chỉ thi đấu 34 phút, với dấu ấn chính là pha kiến tạo trong bàn mở tỉ số của Gabriel Jesus ở phút 14, trước khi anh buộc phải rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Fabio Vieira vì một chấn thương cơ.

Tuyển thủ Anh phải trải qua một cuộc kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề, và không chắc có mặt trong trận đấu tại Premier League vào Chủ nhật với nhà vô địch Man.City. HLV Arteta nói: “Cậu ấy đã cố gắng thực hiện pha đánh gót trong hiệp một và cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là một thứ gì đó ở cơ bắp. Saka không thoải mái và chúng tôi phải rút cậu ấy ra. Rõ ràng, vấn đề đủ lớn để không cho phép cậu ấy tiếp tục thi đấu và đó rõ ràng là một điều đáng lo ngại đối với chúng tôi. Đó là những gì tôi có thể biết ở thời điểm này”.

Khi được hỏi liệu có hối tiếc khi bắt đầu với Saka dù vấn đề thể lực của cầu thủ gần đây không ổn, Arteta trả lời: “Không. Cậu ấy hoàn toàn ổn trước trận đấu. Đó là một hành động, một cú đánh gót, có thể tạo ra kiểu chấn thương đó. Hãy chờ xem mức độ của nó như thế nào”.

Arsenal giờ có thể mất Bukayo Saka khi đối đầu Man.City vào Chủ nhật.

Arsenal giờ có thể mất Bukayo Saka khi đối đầu Man.City vào Chủ nhật.

Tiền đạo Elye Wahi đã ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại khi Lens ngược dòng đánh bại Arsenal 2-1, cũng khiến Pháo thủ nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải mới. “Đêm nay chắc chắn rất khó khăn và xin chúc mừng Lens. Như tất cả chúng ta đã thấy, họ là một đội thực sự tốt và bầu không khí thật đặc biệt”, HLV Arteta đánh giá. “Chúng tôi phải bảo vệ vòng cấm tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã làm. Nhưng rất khó để giành chiến thắng trên sân khách tại Champions League. Hôm nay chúng tôi học một bài học lớn”.

Trong khi tiền vệ Declan Rice của Arsenal nói: “Tôi cảm thấy chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội lớn, đặc biệt là sau khi dẫn trước 1-0. Đó là điều cuối cùng còn thiếu tối nay thôi. Họ đã phòng ngự tốt, đáng khen ngợi họ”.

Lens đứng đầu bảng B với 4 điểm, xếp sau là Arsenal có 3 điểm. PSV Eindhoven sau màn ra quân thua sốc 0-4 tại Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi liên tục phải ngược dòng để cầm hòa Sevilla 2-2 ngay trên sân nhà. Sevilla có 2 điểm sau 2 kết quả hòa, còn PSV Eindhoven xếp chót bảng với chỉ 1 điểm.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/arsenal-thua-tran-dau-tien-co-the-mat-saka-khi-doi-dau-mancity-post708305.html