Arsenal trở lại mặt đất, Real Madrid lỡ cơ hội đối đầu Barcelona

Chuỗi trận thăng hoa của Arsenal đã kết thúc khi 'Pháo thủ' thành London bị Crystal Palace cầm hòa ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh. Còn tại đấu trường Siêu cúp Tây Ban Nha, câu lạc bộ Real Madrid đã lỡ cơ hội đối đầu với Barcelona ở trận chung kết.

Arsenal bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Crystal Palace. Ảnh: Daily Mail

Arsenal bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Crystal Palace. Ảnh: Daily Mail

Arsenal “trở lại mặt đất”

Với phong độ thăng hoa thời gian gần đây, Arsenal tự tin bước vào trận tiếp đón Crystal Palace ở vòng 18 Premier League. Với lợi thế sân nhà, các “pháo thủ” chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong khi đó, Crystal Palace cũng cho thấy sự khó chịu khi tổ chức phòng ngự kín kẽ. Do đó, phải tới phút 20, Arsenal mới có tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên nhưng Pierre-Emerick Aubameyang không thể thắng được thủ môn Vicente Guaita. Lối chơi phòng ngự kín kẽ của của đội khách khiến các mũi nhọn tấn công của Arsenal rơi vào thế bế tắc ở những phút sau đó.

Phút 39 khung thành của đội chủ nhà chao đảo khi Eberechi Eze treo bóng khó chịu để James Tomkins bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang. Chỉ 3 phút sau đến lượt Christian Benteke buộc “người gác đền” của Arsenal phải trổ hết tài nghệ để cản phá.

Arsenal tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 2, nhưng vẫn tấn công trong thế bế tắc khi các chân sút trên hàng công thiếu sự đột biến. Trong khi đó, hàng phòng ngự của các “Pháo thủ” thành London cũng gặp rất nhiều khó khăn trước những pha phản công của Crystal Palace.

Phút 69, từ tình huống phản công nhanh Benteke đã mở ra khoảng trống cực lớn cho Zaha. May cho Arsenal là Granit Xhaka đã lui về phá bóng kịp thời cứu thua cho đội chủ nhà.

Bất chấp sự có mặt của Nicolas Pepe, Partey rồi Eddie Nketiah, Arsenal vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Crystal Palace. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này, Arsenal tiếp tục “chôn chân” ở vị trí thứ 11 trên Bảng xếp hạng và nối dài chuỗi trận không thắng trước Crystal Palace lên con số 5.

Real Madrid lỡ cơ hội đối đầu Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha

Chiến thắng nhọc nhằn của Barcelona trước Real Sociedad đã khiến huấn luyện viên (HLV) Zinedine Zidane phải sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận bán kết 2 Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Athletic Bilbao diễn ra rạng sáng 15-1.

Dù bị đánh giá thấp hơn Real Madrid nhưng đoàn quân của HLV Marcelino Garcia Toral đã nhận được quà từ chính đối thủ.

Ngay phút 18, đường chuyền sai của Vazquez đã bị Dani Garcia chặn để sau đó kiến tạo cho Raul Garcia dứt điểm quyết đoán, đưa Athletic Bilbao vượt lên dẫn trước 1-0.

Real Madrid gục ngã trước Athletic Bilbao ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Real Madrid gục ngã trước Athletic Bilbao ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 38, Vazquez tiếp tục mắc lỗi khi không thể hóa giải tình huống bóng bổng để sau đó phải phạm lỗi với Inigo Martinez trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Raul Garcia đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội khách và hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Trong hiệp 2, ngay những phút đầu, Iker Muniain suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách, nhưng cú đánh đầu của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở những phút sau đó, Real Madrid liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép nhưng các học trò của HLV Zinedine Zidane lại thiếu may mắn. Phút 64, Toni Kroos và Hazard tạo được pha bóng xuyên phá để nhả cho Asensio, nhưng cú dứt điểm lại trúng cột dọc. Ít phút sau, lại là cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha với nỗ lực dứt điểm từ xa sở trường, lần này, bóng trúng xà ngang.

Phải đến phút 73, Benzema mới đưa được bóng vào lưới Unai Simon sau cú đánh đầu kiến tạo của Casemiro. Bàn thắng lúc đầu bị từ chối, nhưng sau khi công nghệ VAR can thiệp, tỷ số được rút ngắn 1-2 cho “Kền kền trắng”.

Trong những phút cuối trận, Real Madrid liên tục dồn ép và một chút hy vọng lóe lên ở đúng phút bù giờ thứ 6, khi VAR kiểm tra pha tranh chấp giữa Sergio Ramos và hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Tuy vậy, đã không có quả penalty nào và tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đội khách.

Với kết quả này, CLB Athletic Bilbao dành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết và gặp lại Barcelona chỉ 10 ngày sau khi đã thua 2-3 trên sân nhà. Trong khi đó, Real Madrid bị lỡ cơ hội tiến đến danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2020-2021, HLV Zidane và các học trò có gần 1 tuần nghỉ ngơi trước khi gặp Alcoyano ở Cúp Nhà vua vào ngày 20-1.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/arsenal-tro-lai-mat-dat-real-madrid-lo-co-hoi-doi-dau-barcelona-post436598.html