ASEAN Para Games 13: Đêm khai mạc hứa hẹn bùng nổ thanh âm và ánh sáng
Không chỉ mang ý nghĩa thể thao và nhân văn sâu sắc, ASEAN Para Games 13 còn được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – du lịch địa phương.

Đăng cai ASEAN Para Games 13 tạo cơ hội để khơi dậy tinh thần hiếu khách của người dân tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)
Vào lúc 19h00 ngày 20/1, Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Quốc vương ở tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), hứa hẹn mang đến một đêm hội thể thao - nghệ thuật rực rỡ với chương trình biểu diễn ánh sáng - âm thanh quy mô lớn, giàu cảm xúc và đậm bản sắc văn hóa nước chủ nhà.
Trước giờ khai mạc, không khí Đại hội đã “nóng lên” khi các nội dung thi đấu chính thức khởi tranh từ 18h00 ngày 19/1, mở màn bằng môn bóng đá dành cho người bại não, với trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Philippines.
Khẳng định về công tác chuẩn bị, Tiến sỹ Kongsak Yodmanee - người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) - cho biết nước chủ nhà đã sẵn sàng 100%, quyết tâm mang đến một lễ khai mạc ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm và những ký ức đẹp cho các VĐV đến từ các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Theo ông Kongsak Yodmanee, SAT cùng ban tổ chức đã tận dụng tối đa những kinh nghiệm tổ chức SEA Games lần thứ 33 vào cuối năm 2025, từ đó nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện kịch bản lễ khai mạc ASEAN Para Games 13, nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi Đại hội chính thức bước vào tranh tài.
Lễ khai mạc sẽ là đại tiệc ánh sáng – âm thanh, giới thiệu nghệ thuật, văn hóa và bản sắc Thái Lan tới bạn bè khu vực và quốc tế thông qua 3 màn trình diễn với chủ đề “Hòa nhịp trái tim” (Harmony of Hearts), “Nhip đập Pop Issan” (Heartbeat Isaan Pop) và “Nhịp điệu của những giấc mơ” (The Rhythm of Dreams), gửi gắm thông điệp về sự đồng cảm, khát vọng và sức mạnh vượt qua giới hạn.
Đêm khai mạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, như hai ca sỹ dòng nhạc đồng quê Sunaree Ratchasima và Apaporn Nakhonsawan, nữ rapper Milli (Danupha Kanatheerakul), “Keng” Tachaya Prathumwan (The Voice) và “Gam The Star” – Wichayanee Piaklin, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc và lan tỏa tinh thần tích cực.
Dẫn đầu đoàn diễu hành của nước chủ nhà là Prawat Wahoram – vận động viên đua xe lăn từng giành 7 huy chương Vàng Paralympic, được trao vinh dự cầm quốc kỳ Thái Lan tiến vào sân vận động.
Trong khi đó, vinh dự cầm cờ cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam là lực sỹ Lê Văn Công – nhà vô địch cử tạ Paralympic Rio 2016.
Ở tuổi 42, Lê Văn Công không chỉ là một trong những vận động viên giàu thành tích nhất của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn là biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vượt lên nghịch cảnh.
Anh từng giành huy chương Vàng tại các kỳ ASEAN Para Games 2007, 2009, 2014, 2015, 2017, 2022 và 2023, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ vận động viên trẻ tại kỳ Đại hội lần này.
Ở phần rước đuốc, các vận động viên Chaiwat Rattana (đua xe lăn), Phanom Laksanaprim (bơi) và Orawan Kraisingh (điền kinh) sẽ lần lượt trao ngọn đuốc cho Saisunee Jana, vận động viênđấu kiếm xe lăn từng giành 5 huy chương Vàng Paralympic, trong đó có 3 huy chương Vàng lịch sử tại Paralympic Paris 2024, để thực hiện nghi thức thắp đài lửa khai mạc Đại hội.
Không chỉ mang ý nghĩa thể thao và nhân văn sâu sắc, ASEAN Para Games 13 còn được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – du lịch địa phương.
Thống đốc tỉnh Nakhon Ratchasima Anupong Suksomnit khẳng định địa phương này hoàn toàn đủ năng lực để trở thành trung tâm thể thao người khuyết tật tầm khu vực, sẵn sàng đón tiếp các đoàn VĐV đến từ 10 quốc gia ASEAN.
Theo ông Anupong Suksomnit, việc đăng cai ASEAN Para Games lần này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Nakhon Ratchasima, khơi dậy tinh thần hiếu khách của người dân địa phương, mà còn kích thích du lịch và tiêu dùng, với dòng tiền luân chuyển trong thời gian diễn ra Đại hội ước đạt ít nhất 96,5 triệu USD./.













