Aston Villa thắng tưng bừng trong ngày trở lại đấu trường số 1 châu Âu

Trong lần đầu tiên được tham dự đấu trường UEFA Champions League, đại diện nước Anh là Aston Villa đã có trận mở màn vô cùng thành công. Họ đánh bại đối thủ Young Boys với tỷ số 3-0 ngay trên sân đối phương.

Aston Villa đã có trận ra quân như mơ khi giành chiến thắng 3-0 trên sân Young Boys

Aston Villa đã có trận ra quân như mơ khi giành chiến thắng 3-0 trên sân Young Boys

Với lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm chơi tại UEFA Champions League trong những mùa giải gần đây, Young Boys khởi đầu trận đấu có phần áp đảo đội khách Aston Villa. Phút 12, Emi Martinez phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm trong vòng cấm của số 11 bên phía chủ nhà là Colley. Tới phút 22, vẫn là Colley uy hiếp khung thành Villa khi tung cú cứa lòng nguy hiểm bằng chân phải đưa bóng đi cao hơn xà ngang.

Tuy lép vế hơn, đại diện nước Anh lại là bên có bàn mở tỷ số. Phút 27, trong một tình huống phạt góc, Digne và McGinn phối hợp thực hiện. Bóng được McGinn treo vào trong thuận lợi cho Tielemans. Tiền vệ người Bỉ xử lý xuất sắc, khống chế 1 nhịp trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới Young Boys.

 Youri Tielemans ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số

Youri Tielemans ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Villa chơi hay hơn hẳn đối thủ. Phút 38, Ramsey nhân đôi cách biệt khi nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần. Trong pha bóng này, các cầu thủ phòng ngự của Young Boys đã xử lý thiếu an toàn khiến vòng cấm chủ nhà rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tới phút 43, Ollie Watkins dứt điểm sấm sét, nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến từ tổ VAR, trọng tài chính không công nhận bàn thắng do lỗi để bóng chạm tay của tiền đạo người Anh. 2-0 nghiêng về Aston Villa là kết quả khi 45 phút đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Young Boys cố gắng tạo ra những cơ hội để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Nhưng họ đều không thành công khi các pha dứt điểm đều đi chệch khung thành, hoặc không chiến thắng được tài năng của thủ thành Emi Martinez.

Phút 78, tiền đạo vào sân thay người bên phía Aston Villa là Duran dứt điểm tung lưới Young Boys. Tuy nhiên, đội khách một lần nữa bị trọng tài khước từ bàn thắng. Màn hình VAR trên sân chỉ ra rằng Amadou Onana đã để bóng chạm tay khi Aston Villa triển khai tấn công.

 Amadou Onana ấn định tỷ số 3-0 bằng một siêu phẩm sút xa

Amadou Onana ấn định tỷ số 3-0 bằng một siêu phẩm sút xa

Dẫu vậy, các học trò của Unai Emery vẫn có được bàn thắng thứ 3. Phút 86, chính Onana là người lập công với một cú sút xa trái phá ngoài vòng cấm. Bóng đi căng, chìm và hiểm hóc khiến thủ môn Young Boys không có lấy 1 tia hy vọng cản phá.

Giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0 trước Young Boys, Aston Villa đã có khởi đầu như mơ khi lần đầu tiên giành quyền tham dự UEFA Champions League. Ở lượt trận tiếp theo, Unai Emery cùng các học trò sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bayern Munich. Còn về phía Young Boys, đại diện Thụy Sỹ sẽ có chuyến làm khách giông bão tới sân của Barcelona.

HOÀNG ĐIỆP

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/aston-villa-thang-tung-bung-trong-ngay-tro-lai-dau-truong-so-1-chau-au-post759420.html