Ẩu đả trong trường, nữ sinh 14 tuổi bị bạn học đâm chết thương tâm
Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại trường trung học Roy J. ở Killeen, Texas, Mỹ khi một cô gái 14 tuổi bị bạn học đâm chết trong một cuộc ẩu đả
Khoảng 11:25 sáng ngày 10/3, một cuộc ẩu đả giữa hai cô gái đã xảy ra tại khuôn viên của trường trung học Roy J. ở Killeen, cách thành phố Austin khoảng một giờ về phía bắc. Theo các báo cáo từ các cơ quan truyền thông địa phương, cuộc xô xát giữa hai học sinh này nhanh chóng leo thang và dẫn đến việc một trong hai cô gái bị đâm bằng dao.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng y tế khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, cố gắng can thiệp và đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, dù được cấp cứu kịp thời, cô gái này đã không qua khỏi và đã tử vong tại bệnh viện.
Tên tuổi của cô gái bị hại không được tiết lộ, nhưng các thông tin từ cảnh sát cho biết, cô gái này là một học sinh của trường Roy J. Middle School.

Kẻ tấn công cũng là một học sinh nữ chưa đủ tuổi trưởng thành, đã bị Sở Cảnh sát Killeen bắt giữ. (Ảnh: kwtx)
Kẻ tấn công, theo thông báo của Sở Cảnh sát Killeen, cũng là một học sinh nữ chưa đủ tuổi trưởng thành. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm này ngay sau vụ việc và hiện đang tiến hành điều tra.
Cảnh sát đã xác nhận rằng vụ việc sẽ được điều tra như một vụ án mạng. Các điều tra viên đang làm việc với các nhân chứng và thu thập thông tin từ camera giám sát để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả dẫn đến cái chết của cô gái trẻ.
Trường trung học Roy J. đã bị phong tỏa ngay sau khi vụ việc xảy ra để đảm bảo an toàn cho học sinh. Hiệu trưởng Fred Lilly đã thông báo tình hình qua một tin nhắn gửi đến phụ huynh học sinh. Trong thông báo, ông cho biết: "Gia đình Smith, chúng tôi muốn thông báo về một tình huống đã xảy ra vào sáng nay tại trường. Một học sinh đã bị thương và đang được chuyển đến bệnh viện để nhận sự chăm sóc y tế."
Ông cũng trấn an phụ huynh rằng: "Chúng tôi hiểu rằng tình huống này có thể gây lo ngại, và chúng tôi cam kết rằng sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên của trường là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thể."
Sau khi sự việc xảy ra, tất cả học sinh đã được xe buýt đưa đến một nhà thờ gần đó để phụ huynh có thể đón các em về.
Sự việc này đã gây ra một cú sốc lớn đối với cộng đồng học sinh và phụ huynh tại Killeen. Karen Rudolph, Giám đốc Điều hành của Killeen Independent School District (KISD), đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của một học sinh. Bà cho biết trong một thông báo: "Killeen ISD vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ tin tức bi thảm này đã xảy ra tại trường Roy J. Middle School. Đây là một ngày buồn cho tất cả chúng ta."
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, và cảnh sát Killeen đã yêu cầu cộng đồng cung cấp thông tin nếu có bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc biết rõ về nguyên nhân dẫn đến cuộc xô xát.
Hiện tại, nguyên nhân chính xác của cuộc ẩu đả và lý do tại sao sự việc lại leo thang đến mức dẫn đến cái chết vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát đang làm việc chặt chẽ với các nhà chức trách và các nhân chứng để tìm hiểu chi tiết về những gì đã xảy ra.