Ba cuộc hôn nhân cưỡng ép và hành trình đầy nước mắt
Ở tuổi 12, khi bạn bè đồng trang lứa còn cắp sách đến trường, T.T.M.X. đã bị lừa bán sang xứ người. Bi kịch không dừng lại ở đó khi cô tiếp tục bị bán làm vợ thêm hai lần nữa. Chỉ đến khi được một tổ chức giải cứu đưa về nước, chuỗi ngày đau khổ của cô mới chấm dứt.
Ba lần bị bán làm vợ
Có thể nói cuộc đời của em T.T.M.X. (SN 2004), trú xã Yên Thắng, huyện Tương Dương (Nghệ An) là chuỗi ngày tủi nhục, đau khổ. Từ khi lọt lòng em đã phải sống thiếu vắng tình thương của người thân, được vợ chồng bà C.T.P. nhận làm con nuôi. Học chưa hết cấp 2 thì X. nghỉ rồi ở nhà phụ giúp gia đình công việc nương rẫy.
Vì muốn con gái có việc làm nên tháng 6/2017 bà P. đã nhờ Vi Thị Hà (SN 1986, trú xã Yên Thắng - là con của em trai mình) tìm việc trông trẻ hoặc làm osin. Hà đồng ý giúp nên liên lạc với Lô Thị Hà Trang (SN 2002, trú xã Yên Thắng). Thời điểm này Trang đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc.

Hai bị cáo Hà và Trang tại phiên tòa.
Khi Hà gọi điện đặt vấn đề xin việc cho X. thì Trang nói sang Trung Quốc chỉ lấy chồng, không có việc gì làm cả. Trang còn cho hay, nếu gia đình đồng ý cho con gái sang bên đó lấy chồng thì sẽ có 100 triệu đồng, còn người môi giới sẽ nhận 15 triệu tiền công.
Lúc này, một thủ đoạn đã lóe lên trong đầu Hà. Người phụ nữ này đã lừa dối bà P. đã tìm được việc cho con gái. Tin tưởng nên bà P. đồng ý cho con gái xuất ngoại.
Ngày 10/6/2017, Vi Thị Hà đón X. rồi bắt xe ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, Trang đã nhờ người đưa X. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, còn Hà thì quay về nhà.
Tại xứ người, Trang đã bán cô bé cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) lấy làm vợ với giá 314 triệu đồng. Sau đó, Trang nhờ người đưa về cho Hà 115 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hà đưa cho gia đình X. 100 triệu đồng, còn 15 triệu đồng thì bỏ túi.
Lại nói về cuộc sống của em X. đến năm 2019, em tiếp tục bị Trang bán cho người đàn ông người Trung Quốc thứ 2 mua về làm vợ giá 8,3 vạn nhân dân tệ (khoảng 275 triệu đồng).
Bi kịch của cô gái trẻ vẫn chưa dừng lại khi gần 2 năm sau, em bị một người phụ nữ khác bán cho người đàn ông thứ 3 mua về làm vợ. Đến tháng 4/2022, chuỗi ngày bi kịch của em mới kết thúc khi được tổ chức trẻ em Rồng Xanh Việt Nam giải cứu, đưa về nhà.
Đến ngày 7/8/2024 nạn nhân viết đơn tố cáo các đối tượng tới công an. 4 ngày sau, Vi Thị Hà và Lô Thị Hà Trang đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định, thời điểm Hà và Trang thực hiện hành vi phạm tội lần thứ nhất, cháu X. mới 12 tuổi, 6 tháng, 25 ngày. Do đó, hai bị cáo Vi Thị Hà và Lô Thị Hà Trang bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Mua bán trẻ em.
Tại phiên tòa mới diễn ra, hai bị cáo thừa nhận hành vi đưa bị hại sang Trung Quốc bán. Bị cáo Hà nhiều lần rơi nước mắt, thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi của bản thân. Bị cáo khai nhận giữa mình và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Tuy nhiên, vì hám tiền bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội đối với bị hại.
Trong khi đó, bị cáo Trang khai từng bị người khác bán sang Trung Quốc lấy chồng. Sau đó, bị cáo lại câu kết với người khác lừa bán bị hại. Tại xứ người, Trang đã 2 lần bán nạn nhân cho 2 người đàn ông khác nhau.
Hai bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về sai lầm của bản thân. Bị cáo Hà đã tác động gia đình bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại 11 triệu đồng. Còn bị cáo Trang đã tác động gia đình bồi thường cho nạn nhân 3 triệu đồng.
Cuộc đời bầm dập của sơn nữ
Đến tham dự phiên tòa, bị hại đã kể lại cuộc sống khổ cực, nhiều lần bị bán nơi xứ người. X. cho hay, lúc bị đưa sang Trung Quốc em còn nhỏ tuổi nên không biết đi đâu.

Tại phiên tòa, bị hại đã kể lại cuộc sống khổ cực khi bị bán.
Khi sang bên đó, em mới biết không có công việc gì cả mà mình phải lấy chồng. Vì nhỏ tuổi, không quen biết ai nên em không dám phản kháng.
Sau đó, em bị bán cho người chồng đầu tiên. Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu và những bất đồng về ngôn ngữ khiến em luôn cảm thấy chán nản. Do bị quản thúc nên em bỏ trốn.
Nhưng không lâu sau, em lại bị Trang bán cho người đàn ông thứ 2 lấy làm vợ. Cũng như lần đầu, em phải chịu sự quản thúc từ chồng và gia đình. Vì thế, em lại quyết định trốn chạy. Nhưng vòng luẩn quẩn lại lặp lại khi em bị một người phụ nữ khác bán cho chồng thứ 3.
Hơn 5 năm với 3 lần bị bán làm vợ quả là sự tủi nhục đối với một cô gái. Chỉ khi được tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh Việt Nam giải cứu về nhà, đoàn tụ cùng người thân, em mới bình tâm lại. Sau đó, cô gái ấy đã làm đơn tố cáo công an những kẻ đã bán mình.
Thông qua phiên tòa, em muốn nhắn nhủ tới các cô gái khác hãy cẩn thận trước lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao nơi xứ người. Nhất là thời gian gần đây khi có nhiều vụ lừa đảo việc làm ở bên kia biên giới.
Quay trở lại với phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt mức án 10 năm tù dành cho bị cáo Vi Thị Hà và 5 năm tù dành cho bị cáo Lô Thị Hà Trang về tội Mua bán trẻ em. Ngoài ra, tòa buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng (được trừ đi số tiền đã bồi thường).
Tòa vừa kết thúc, em X. đã vội vã lấy hành lý mang theo để tiếp tục ra Bắc làm việc. Em chia sẻ muốn rời quê làm việc để sống bản thân và quên đi quá khứ đau buồn từng trải qua nơi xứ người.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ba-cuoc-hon-nhan-cuong-ep-va-hanh-trinh-day-nuoc-mat-471441.html