Ba cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi hối hận sau khi nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu
Trước bục khai báo, bị cáo Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa khóc vừa trải lòng rằng, bị cáo mồ côi từ khi 5 tuổi. Do thiếu suy nghĩ nên bị cáo đánh mất tất cả. Bị cáo Minh mong Hội đồng xét xử xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo có một bản án nhân văn.
Tại phiên tòa sơ thần xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn diễn ra sáng 25/6, sau phần xét hỏi nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đồng xét xử chuyển sang thẩm vấn các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Trước bục khai báo, bị cáo Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, cuối năm 2011, trước thời điểm mở thầu gói thầu thuộc Dự án phía nam bờ sông Trà Khúc, vợ bị cáo bị gãy chân. Khi đó, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn đến thăm và “gửi quà thăm hỏi”.
Chủ tọa phiên tòa hỏi “lý do được đưa tiền”, bị cáo Khoa khai: “Hậu đưa 20.000 USD nói là để thăm vợ bị cáo. Giờ nghĩ lại, bị cáo thấy Hậu muốn bị cáo tạo điều kiện cho Hậu thực hiện Dự án phía nam sông Trà Khúc nên mới đưa tiền”...

Bị cáo Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Ngoài nhận tiền của Hậu, bị cáo Khoa khai thêm, đã nhiều lần nhận tiền của cấp dưới là bị cáo Đặng Văn Minh. “Minh không nói rõ nguồn tiền, nhưng bị cáo hiểu, đó là tiền của Hậu. Bị cáo thấy Viện kiểm sát truy tố bị cáo như trong cáo trạng nêu là đúng người, đúng tội”, bị cáo Khoa kết thúc phần trả lời thẩm vấn.
Tiếp đó, bị cáo Đặng Văn Minh được xét hỏi. Minh khai, từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2016, sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Minh cho biết, đã nhiều lần nhận từ Hậu với tổng số tiền 22 tỷ đồng và 200.000 USD kèm lời nhắn: “Nhờ anh gửi cho lãnh đạo tỉnh, anh xử lý sao cho hài hòa”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
“Hậu thường làm từ thiện, xây dựng các dự án an sinh nên đưa 50.000 USD để bị cáo xây nhà ở xã hội. Bị cáo đã xây được 8 căn nhà từ số tiền trên của Hậu”, bị cáo Minh cho biết.
Cuối phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Minh khóc kể mình mồ côi từ năm 5 tuổi, lớn lên từ những đồng tiền trợ cấp… “Bị cáo có 33 năm công tác, cống hiến cho tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng chỉ vì có lúc không suy nghĩ thấu đáo nên đã đánh mất tất cả. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét, cho bị cáo bản án nhân văn”, bị cáo Minh vừa khóc vừa trải lòng.
Là cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thứ ba bước lên bục khai báo, bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng khai, từng nhận tiền từ Hậu nhưng giải thích rằng: “Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ là tình cảm giữa anh em quen nhau hơn 20 năm nên mới nhận tiền từ Hậu. Nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức việc nhận tiền từ Hậu là sai phạm”... Trước khi kết thúc phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Viết Chữ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh “Nhận hối lộ” mà bị cáo đã bị truy tố…