Bà Harris lên tiếng về vụ xả súng trường học ở bang Georgia

Phó tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đưa ra phát biểu trước điểm dừng chân của chiến dịch tranh cử tại New Hampshire.

 Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án vụ xả súng chết người xảy ra tại trường trung học ở Winder, Georgia, khi bà đang có cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire. Ảnh: Politico.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án vụ xả súng chết người xảy ra tại trường trung học ở Winder, Georgia, khi bà đang có cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire. Ảnh: Politico.

Kamala Harris lên án vụ xả súng chết người xảy ra tại trường trung học ở Winder, Georgia hôm 4/9, gọi đó là một "thảm kịch vô nghĩa" và nói rằng "chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn đang hoành hành ở đất nước này".

Phó tổng thống Mỹ kiêm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã lên tiếng về vụ xả súng trước khi bắt đầu bài phát biểu về các vấn đề kinh tế trong chiến dịch tranh cử ở North Hampton, New Hampshire.

Bà lắc đầu và gọi vụ giết người là "vô lý" khi bình luận về vụ xả súng hàng loạt đầu tiên tại một trường học kể từ khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ.

"Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin về những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi biết rằng đã có nhiều nạn nhân tử vong và bị thương, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả học sinh, giáo viên và gia đình của họ", bà nói.

Nữ ứng viên đảng Dân chủ nói thêm: "Tất nhiên, chúng tôi biết ơn những người ứng cứu đầu tiên và lực lượng thực thi pháp luật đã có mặt tại hiện trường. Nhưng đây là một thảm kịch vô nghĩa, trong rất nhiều thảm kịch vô nghĩa khác, và thật vô lý khi mỗi ngày ở đất nước chúng ta, tại Mỹ, cha mẹ phải gửi con đến trường trong nỗi lo lắng không biết con mình có sống sót trở về nhà hay không”.

Bày tỏ sự thất vọng, bà Harris nói tiếp: “Thật vô nghĩa. Chúng ta phải ngăn chặn điều này, và chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn ở đất nước chúng ta một lần và mãi mãi. Quý vị biết đấy, mọi chuyện không nhất thiết phải như thế này. Mọi chuyện không nhất thiết phải như thế này”.

Giới chức trách xác nhận 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ súng tại trường trung học Apalachee ở Winder, bang Georgia.

Nghi phạm đang bị giam giữ. Ông Chris Hosey, giám đốc cơ quan điều tra Georgia, được cho là có bước đi bất thường khi nêu tên nghi phạm xả súng - được xác định là một thiếu niên có tên Colt Gray. Ông cho biết nghi phạm sẽ bị buộc tội như một người trưởng thành với bốn tội danh giết người.

Tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng: “Phu nhân Jill và tôi bày tỏ thương tiếc vị sự ra đi của các nạn nhân vì bạo lực súng đạn vô nghĩa và dành tâm trí của chúng tô cho tất cả những người sống sót - những người từ nay cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi".

Tổng thống Biden cho biết vụ xả súng là "một lời nhắc nhở kinh hoàng khác về cách bạo lực súng đạn tiếp tục chia rẽ cộng đồng của chúng ta", và kêu gọi các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội hợp tác với những thành viên Dân chủ và thông qua "luật an toàn súng đạn hợp lý" bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công và băng đạn có sức chứa lớn và kiểm tra lý lịch toàn diện đối với người mua súng.

"Những biện pháp này sẽ không đưa những người đã thiệt mạng một cách bi thảm hôm nay trở lại, nhưng sẽ giúp ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn bi thảm hơn nữa khiến nhiều gia đình tan vỡ", tổng thống nhấn mạnh.

Cảnh học sinh lũ lượt sơ tán sau vụ xả súng tại trường học Mỹ Những thước phim quay từ trên không ghi lại cảnh học sinh trường trung học Apalachee tại bang Georgia lũ lượt sơ tán trên sân bóng sau khi tại đây xảy ra vụ xả súng hàng loạt.

Phương Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/ba-harris-len-tieng-ve-vu-xa-sung-chet-nguoi-o-bang-georgia-post1495654.html