Bà Harris 'xuất trận' ở bang chiến trường Wisconsin

Phó tổng thống phát biểu tại bang 'chiến trường' Wisconsin một ngày sau khi đảm bảo đủ số đại biểu để giành được đề cử.

Kamala Harris tuyên bố rằng Mỹ sẽ “không quay trở lại” thời kỳ “hỗn loạn” trong những năm ông Donald Trump lãnh đạo đất nước, khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình tại bang “chiến trường” Wisconsin hôm 23/7 giữa lúc chỉ còn hơn 100 ngày trước cuộc bầu cử, theo Guardian.

Bức tranh trái ngược

Trong bài phát biểu sôi nổi một ngày sau khi có đủ đại biểu đảng Dân chủ ủng hộ để giành được đề cử, phó tổng thống đã thể hiện quan điểm coi cuộc cạnh tranh chống lại ông Trump là sự lựa chọn giữa những tầm nhìn hoàn toàn khác nhau đối với đất nước, coi cựu tổng thống là người thụt lùi và lạc hậu còn bà là lạc quan và hướng tới tương lai.

“Chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do, nhân ái và pháp quyền hay một đất nước hỗn loạn, sợ hãi và hận thù?” - Phó tổng thống hỏi đám đông, thu hút những tràng pháo tay vang dội và những tiếng hô vang “Kamala” - giải thoát sự nhiệt tình mà các thành viên đảng Dân chủ đã giấu kín trong những tháng gần đây.

Vào thời điểm bà Harris đến Milwaukee, hai thành viên đảng Dân chủ quyền lực nhất tại Quốc hội, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Chuck Schumer, và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hakeem Jeffries, đã công khai sự ủng hộ đối với phó tổng thống, trong cuộc họp báo chung ở Washington DC.

“Đảng Dân chủ đang tiến về phía trước mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết”, ông Schumer nói với các phóng viên hôm 23/7, đồng thời nói thêm rằng ông đã chứng kiến “sự nhiệt tình dâng trào từ mọi ngóc ngách trong đảng của chúng tôi” kể từ khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút khỏi cuộc đua tổng thống và ủng hộ phó tổng thống trở thành người được đề cửa của đảng Dân chủ.

Trong thời gian ngắn, bà Harris đã củng cố sự ủng hộ trong đảng, chấm dứt nhiều tuần căng thẳng nội bộ sau màn tranh luận gây thất vọng của ông Biden vào tháng trước, và cuộc thảo luận về ai có thể thay thế nếu ông rút lui. Màn tranh luận đó đã khiến cử tri lo ngại hơn về khả năng phục vụ 4 năm nữa của vị tổng thống 81 tuổi.

Những lo ngại về một cuộc tranh giành đề cử hỗn loạn trong đảng Dân chủ cũng đã tiêu tan khi các thành viên Quốc hội, các nhà hoạt động đảng phái, lãnh đạo nghiệp đoàn và những đối thủ tiềm năng đều đã nhanh chóng công khai ủng hộ bà Harris. Chiến dịch tranh cử - mà bà kế thừa từ ông Biden - đã được đổi tên và huy động được số tiền đáng kinh ngạc lên tới 100 triệu USD trong 36 giờ.

Tại cuộc vận động tranh cử hôm 23/7, bà Harris đã vạch ra sự tương phản rõ rệt giữa bản thân, một công tố viên làm nên lịch sử, và ông Trump, tổng thống Mỹ đầu tiên từng bị kết án trọng tội.

Bà nói trong tiếng vỗ tay vang dội: “Tôi đã xử lý đủ loại thủ phạm: những kẻ lạm dụng phụ nữ, những kẻ lừa đảo lừa gạt người tiêu dùng, những kẻ lừa đảo vi phạm các quy tắc vì lợi ích riêng của họ”.

“Vì vậy, hãy nghe tôi nói, tôi biết kiểu người như ông Donald Trump”.

Bà nói thêm: “Tôi sẽ tự hào xử lý ông ấy vào bất kỳ ngày nào trong tuần”.

 Cuộc vận động tranh cử của bà Harris ở Wisconsin, một bang chiến trường hàng đầu, diễn ra sau khi đảng Dân chủ nhanh chóng tập trung xung quanh việc ứng cử của bà. Ảnh: New York Times.

Cuộc vận động tranh cử của bà Harris ở Wisconsin, một bang chiến trường hàng đầu, diễn ra sau khi đảng Dân chủ nhanh chóng tập trung xung quanh việc ứng cử của bà. Ảnh: New York Times.

Sẽ ngăn chặn "lệnh cấm phá thai cực đoan"

Trong chuyến thăm trụ sở chiến dịch tranh cử ở Wilmington, Delaware, hôm 22/7, bà Harris thừa nhận rằng vài tuần qua là một “chuyến tàu lượn siêu tốc” nhưng bà đã cố gắng giữ sự bình tĩnh và cảm giác tiếp tục. Phó tổng thống thông báo rằng bà Jen O'Malley Dillon sẽ tiếp tục lãnh đạo chiến dịch và bà Julie Chávez Rodriguez sẽ vẫn giữ vai trò giám đốc chiến dịch.

Hứa hẹn về một “chiến dịch được người dân ủng hộ”, bà Harris nói với những người ủng hộ ở Milwaukee rằng “xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu xác định trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi”. Bà cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn "lệnh cấm phá thai cực đoan" của đảng Cộng hòa, khẳng định đảng Dân chủ "tin tưởng phụ nữ đưa ra quyết định về cơ thể của chính họ".

Sự kiện hôm 23/7 đã được lên kế hoạch ngay cả trước khi ông Biden công bố từ bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống, nhưng đã gây được tiếng vang mới khi bà Harris vươn lên dẫn đầu tới “tấm vé” của đảng Dân chủ vào một thời điểm đặc biệt trên chính trường Mỹ.

 Phó Thống đốc Sara Rodriguez của bang Wisconsin (trái) chụp ảnh selfie với bà Harris tại sân bay Milwaukee. Đón tiếp bà Harris tại đây còn có Thống đốc Tony Evers và Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin. Ảnh: New York Times.

Phó Thống đốc Sara Rodriguez của bang Wisconsin (trái) chụp ảnh selfie với bà Harris tại sân bay Milwaukee. Đón tiếp bà Harris tại đây còn có Thống đốc Tony Evers và Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin. Ảnh: New York Times.

Chỉ vài ngày trước đó, đảng Cộng hòa đã khép lại Đại hội toàn quốc của đảng này ở Milwaukee, bày tỏ niềm tin về triển vọng vào tháng 11 sau khi đề cử cựu Tổng thống Donald Trump chỉ vài ngày sau khi ông sống sót sau một vụ ám sát. Đại hội cũng xác nhận “phó tướng” cùng tranh cử với ông Trump - Thượng nghị sĩ 39 tuổi đến từ Ohio, JD Vance. Khi các thành viên đảng Dân chủ kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua, các đảng viên Cộng hòa đã không giấu giếm sự hứng khởi.

Các cuộc khảo sát được thực hiện kể từ khi ông Biden rút lui đã cho thấy một cuộc cạnh tranh gay cấn, trong đó bà Harris đang có nhiều sự ủng hộ hơn một chút so với ông Biden và cảvới ông Trump. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 23/7 cho thấy bà Harris đã dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm.

Vân Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/ba-harris-xuat-tran-o-bang-chien-truong-wisconsin-post1487973.html