Bà Hiền nhặt ve chai nuôi em liệt giường
Vì hoàn cảnh quá khó khăn, mấy năm qua, bà Nguyễn Thị Hiền cùng người em trai bệnh tật đã được một chủ nhà trọ ở TP Hải Dương thương tình cho ở nhờ.

Bà Hiền và em trai trong căn nhà được cho ở nhờ
Chúng tôi tìm đến căn nhà bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1957) cùng em trai là ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1961) đang ở nhờ tại số nhà 30/33 đường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) vào một buổi tối. Căn phòng trọ cũ kỹ, rộng hơn 10 m² càng trở nên ẩm thấp sau cơn mưa mùa hè. Bà Hiền ngại ngùng vì trong nhà, ngoài chiếc giường ông Hùng đang nằm, không còn chỗ nào có thể ngồi được.
Thấy ông Hùng ngơ ngác nhìn người lạ, bà Hiền bảo: “Hơn 3 năm nay, em trai tôi bị biến chứng nặng của bệnh tiểu đường, không thể đi lại được, mọi vệ sinh cá nhân đều ở trên giường. Giờ cũng chỉ nhận biết thế thôi, chứ không nói được”.
Theo lời kể của bà Hiền, quê nội bà vốn ở huyện Ninh Giang, quê ngoại ở Thanh Miện. Bố mẹ bà đến TP Hải Dương lập nghiệp và đều đã qua đời từ lâu. Bà từng làm công nhân may, nhưng do sức khỏe yếu nên đã nghỉ việc nhiều năm nay, chuyển sang làm nghề ve chai kiếm sống. Ngày trước, bà còn phải chăm sóc một người em gái mắc ung thư, đã qua đời cách đây 8 năm. Vừa nói, bà vừa chỉ lên ban thờ có ảnh của bố mẹ và em gái.
Mấy năm trước, gia đình em trai bà là ông Nguyễn
Hùng xảy ra biến cố, khiến cho vợ chồng con cái ly tán, mỗi người một nơi. Ông Hùng bị bệnh nặng không ai chăm sóc, bà lại đón em về nuôi, cuộc sống của bà vốn đã cơ cực lại càng cơ cực hơn.

Phải khó nhọc lắm, bà Hiền mới đỡ được em trai ngồi dậy uống thuốc hằng ngày
Nhìn cảnh hai người lớn tuổi, bệnh tật sống nương tựa nhau, run rẩy múc cho nhau từng thìa thuốc rất đáng thương. Khi tôi hỏi lấy chi phí ở đâu để trang trải cuộc sống, bà Hiền ngậm ngùi: “Tôi có tiền trợ cấp người cao tuổi cô đơn được 800.000 đồng/tháng, cộng với hằng ngày đi nhặt đồng nát, bán được thêm từ 20.000 - 30.000 đồng. Số tiền này, tôi chia ra trả tiền điện nước, ăn uống hằng ngày. Đợt nào em trai đau yếu quá, phải đi bệnh viện, tôi lại vay tiền chủ nhà rồi gom góp trả dần sau”.
Bà Hiền cho biết thêm, may mắn bà đã được chủ nhà trọ thương tình, không lấy tiền nhà suốt 7 năm qua. Mọi đồ đạc trong căn phòng trọ của bà như tủ lạnh, máy giặt, tủ quần áo… đều là đồ cũ của gia đình chủ nhà không dùng đến nữa.
Bà Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên là giáo viên Trường THCS Tân Bình (TP Hải Dương) mới nghỉ hưu, là chủ nhà trọ mà bà Hiền đang ở. Bà Yến cho biết cách đây khoảng 7 năm, khi biết bà Hiền bị một chủ nhà trọ khóa cửa không cho vào nhà vì không có tiền trả tiền thuê, bà Yến đã chủ động gọi bà Hiền đến nhà mình ở. Trước hoàn cảnh quá khó khăn của bà Hiền, bà Yến đã không lấy tiền thuê nhà từ ngày ấy.
Theo chia sẻ của bà Yến, thời gian qua, khi biết hoàn cảnh của bà Hiền và em trai, cũng có một số tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà. Tuy nhiên, cũng chỉ giúp được chị em bà Hiền có thêm bữa no, chứ không thể cải thiện, thay đổi được cuộc sống. Bà Yến rất lo lắng vì dãy phòng trọ nhà bà đã xuống cấp, cần phải dỡ bỏ để chuyển mục đích sử dụng. Không biết đến lúc ấy, chị em bà Hiền sẽ ở đâu?
Chị em bà Hiền đang rất cần sự quan tâm của cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm để có một chỗ ở, có điều kiện chữa bệnh và lo cho cuộc sống tuổi già vơi bớt khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Hiền, số nhà 30/33 đường Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) - nơi bà Hiền đang ở trọ; số điện thoại 0962398494; số tài khoản của bà Hiền: 2301205272561 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ba-hien-nhat-ve-chai-nuoi-em-liet-giuong-412896.html