Bà Hòa tốt bụng

Sáng 5-4, anh Tài ở xã Phù Đổng (Hà Nội) đến giúp bà Loan chuyển đồ từ nhà số 8, ngõ 1, phố Ngọc Thụy (phường Bồ Đề) sang khu trọ mới ở số 18, ngõ 27, phố Long Biên 1 (cùng phường).

Đến tối, khi việc chuyển nhà hoàn tất, ngồi nghỉ ngơi, anh Tài mới gạn hỏi bà Loan:

- Phòng trọ ở khu bên kia đang sinh sống ổn định, sao cô lại chuyển sang chỗ mới vậy?

- Ở đấy có dự án nên cơ quan chức năng đã thu hồi đất đến sát cửa nhà của bà chủ trọ, toàn bộ dãy trọ của cô đều sắp bị giải tỏa hết cháu ạ - bà Loan trả lời.

- Cháu thấy có một cô cùng mình chuyển đồ đạc suốt ngày hôm nay. Người đó là ai vậy ạ - anh Tài tìm hiểu.

- Đó là bà Hòa - chủ nhà trọ bên khu nhà cũ của cô đấy. Biết hoàn cảnh của cô khó khăn nên bà Hòa luôn lấy tiền thuê phòng thấp hơn. Nhiều tháng còn miễn tiền điện, tiền nước cho cô. Từ lúc có quyết định thu hồi đất, bà Hòa còn cùng cô đi các nơi, tìm giúp cô phòng trọ và hỗ trợ cô 1 triệu đồng để đóng tiền đặt cọc phòng trọ mới - bà Loan kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Tài cho biết, việc nhiều chủ trọ có xu hướng tăng giá tiền phòng, tiền điện, nước nhằm tối ưu lợi nhuận khá phổ biến. Vì vậy, một chủ trọ tốt bụng, thương người, biết nghĩ tới khách thuê trọ còn khó khăn như bà Hòa thật sự đáng quý.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ba-hoa-tot-bung-745647.html