Bà ngoại 71 tuổi vi vu 160 quốc gia cho đời vui

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (71 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong ít người Việt hiếm hoi đã đặt chân đến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các quốc gia như Colombia, Iraq, Afghanistan…

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (71 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong ít người Việt hiếm hoi đã đặt chân đến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các quốc gia như Colombia, Iraq, Afghanistan…

Dù đã U.80 nhưng bà Minh Tâm vẫn rất minh mẫn và chủ động dành sức khỏe cho những chuyến đi khám phá thế giới qua mọi châu lục. Bà cho biết từ nay đến cuối năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục lên đường đến những quốc gia “đặc biệt” như Lebanon, Syria…

Cuộc sống nhiều ý nghĩa nhờ du ngoạn

“Ngay từ thời trẻ tôi đã có niềm đam mê khám phá những nơi chốn trong nước lẫn trên thế giới. Du lịch giúp tôi nâng tầm hiểu biết về các nền văn hóa đa dạng của các vùng miền, quốc gia, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, kiến trúc đặc trưng, di tích, di sản văn hóa lịch sử và những kiến thức mắt thấy tai nghe này mang đến cho tôi niềm vui sống hứng khởi, là động lực tiếp nối những chuyến đi chinh phục nhiều điểm đến mới lạ” - bà Minh Tâm tâm sự.

Bà Minh Tâm trải nghiệm cưỡi ngựa tại Guatemala. Bà nói: “Các bạn trẻ ngày nay nếu có điều kiện thuận lợi, giỏi ngoại ngữ thì hãy thực hiện đam mê khi tuổi còn trẻ, còn sức khỏe, có bạn bè cùng sở thích đi chung hành trình, hỗ trợ nhau”.

Nửa đầu năm 2025, bà Tâm đi qua một loạt các quốc gia vùng Trung Mỹ như Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belize… Sau đó bà bay đến Đông Timor (Timor-Leste) để hoàn thành việc đặt chân đến toàn bộ 11 nước khu vực Đông Nam Á. Cuối tháng 5-2025, bà Tâm vừa sang lại Trung Quốc để đến các địa danh như khu lăng mộ Tần Thủy hoàng (Tây An), phủ Khai Phong, Thiếu Lâm Tự (tỉnh Hà Nam)...

Nói về lợi ích của việc đi đó đi đây, nữ du khách Việt U.80 cho biết: “Du lịch mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. Tôi có thêm nhiều bạn bè cùng sở thích qua mỗi chuyến đi. Du lịch còn giúp chúng ta thư giãn, có ích cho sức khỏe tinh thần, cải thiện sức khỏe thể chất (do hoạt động, đi lại nhiều ở mỗi hành trình)”.

Giữ niềm đam mê khám phá thế giới

Ngày trước bà Minh Tâm học ngành kinh tế rồi làm trong lĩnh vực dược phẩm. Nay đã trên 70 tuổi nên bà luôn chú ý chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cá nhân. Tuy vậy, bà khẳng định: “Tôi vẫn còn nhiệt huyết đam mê khám phá thế giới nhiều lắm!”.

1. Nữ du khách Việt U.80 đến thủ đô Bogota (Colombia) sau hành trình từ Việt Nam tới Bogota đúng nửa vòng trái đất.

1. Nữ du khách Việt U.80 đến thủ đô Bogota (Colombia) sau hành trình từ Việt Nam tới Bogota đúng nửa vòng trái đất.

Mỗi lần về lại Việt Nam là bà Tâm đi tập vật lý trị liệu và tranh thủ phục hồi sức khỏe, song bà vẫn ưu tiên dành thời gian nghỉ hưu cho các chuyến đi mở mang tầm mắt. Hàng ngày bà Tâm sinh hoạt, tập thể dục nhẹ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ để “có sức dành cho những hành trình tiếp theo”.

2. Bà Minh Tâm cùng người dân Đông Timor ( năm 2025).

2. Bà Minh Tâm cùng người dân Đông Timor ( năm 2025).

“Ngoài những chuyến đi nước ngoài, tôi luôn yêu thích trở lại thăm mọi vùng miền trên đất nước mình. Đi nhiều mới thấy Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp không thua nước khác. Chúng ta có con đường ven biển thơ mộng trải dài từ Bắc chí Nam, có nền ẩm thực đặc sắc, những món ăn ngon đặc trưng khắp nơi luôn chào đón du khách trải nghiệm, thưởng thức” - bà Tâm tâm đắc nói.

3. Gia đình bà Minh Tâm tham quan Cồn Én (An Giang) cuối tháng 6-2025.

3. Gia đình bà Minh Tâm tham quan Cồn Én (An Giang) cuối tháng 6-2025.

Những ngày cuối tháng 6-2025, bà Minh Tâm cùng gia đình đi du lịch sinh thái ở Cồn Én (An Giang), thăm nhà thờ Cù lao Giêng - ngôi thánh đường đầu tiên ở xứ Nam Kỳ lục tỉnh xưa khánh thành năm 1778 rồi lại đưa cháu ngoại đi thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) để hiểu về lịch sử cha ông. Bà Tâm tự hào nói quê hương mình có nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc quý giá, giúp người dân hiểu thêm về văn hóa, cội nguồn và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.

Ấn tượng Isle of Man

Sau khi đi qua 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, bà Minh Tâm nhận xét: “Mỗi quốc gia đều có những nét đẹp, cái hay riêng nên không thể so sánh được. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là Isle of Man (hay gọi là Đảo Man, một lãnh địa vương quyền tự trị thuộc Hoàng gia Anh nằm ở biển Ireland - PV). Nơi đây có đường đua môtô nổi tiếng là đường chạy nguy hiểm nhất hành tinh. Tôi có dịp đến Đảo Man đúng vào những ngày đường đua tổ chức và được dịp chứng kiến, hòa vào không khí đường đua khốc liệt, trải nghiệm hoạt động của những tay đua và say mê ngắm những chiếc môtô đua nhiều sắc màu”.

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/ba-ngoai-71-tuoi-vi-vu-160-quoc-gia-cho-doi-vui-ebd1a0b/