'Bà Nguyễn Thị Bình - Người làm thay đổi thế giới'

Nhà văn Nhật Bản Hiramatsu Tomoko đã nói như vậy trong một tác phẩm cùng tên do bà viết và tận tay trao tặng cho bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - tháng 8-2011 tại Hà Nội, trong dịp nhà văn cùng đoàn đại biểu Chi hội Hội đồng phát triển hòa bình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam (JVPF) tại Saitama (Nhật Bản) với cương vị là Chủ tịch Chi hội sang thăm Việt Nam.

Trang ảnh tư liệu về Bác Hồ và bà Nguyễn Thị Bình trong cuốn sách.

Trang ảnh tư liệu về Bác Hồ và bà Nguyễn Thị Bình trong cuốn sách.

Nhà văn Hiramatsu Tomoko cho biết, số tiền thu được từ việc bán cuốn sách này, bà dành tặng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng nhà văn Hiramatsu Tomoko huy chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” để ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp của bà dành cho nhân dân Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn với các phóng viên báo chí Việt Nam, nhà văn Hiramatsu Tomoko nói rằng, thời tuổi trẻ bà đã biết đến Việt Nam, một đất nước nghèo khó lại chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh. Bà cũng đã từng tham gia nhiều cuộc biểu tình tại nước Nhật để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Lúc bấy giờ các hãng truyền hình, thông tấn quốc tế thường xuyên đưa tin về cuộc chiến tranh ở Việt Nam và nhờ đó bà biết đến bà Nguyễn Thị Bình - một người phụ nữ Việt Nam tham dự Hội nghị Paris về chiến tranh Việt Nam.

Bà thật sự khâm phục và mong đợi một ngày nào đó sẽ sang Việt Nam, tìm gặp cho bằng được bà Nguyễn Thị Bình để làm nên tác phẩm và điều đó đã thành hiện thực. Đối với một đời cầm bút như bà, bà cảm thấy rất hạnh phúc. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, khôn khéo nhưng không kém phần dịu dàng, quyến rũ đã cho bà nhiều cảm xúc. Và nữ văn sĩ Nhật Bản đã gọi nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là con người làm thay đổi thế giới.

Trang sách có bức ảnh lưu niệm giữa nữ văn sĩ Nhật Bản với bà Nguyễn Thị Bình.

Trang sách có bức ảnh lưu niệm giữa nữ văn sĩ Nhật Bản với bà Nguyễn Thị Bình.

Nhà văn Hiramatsu Tomoko cũng không nghĩ có một ngày mình đặt chân đến quê hương Quảng Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của người phụ nữ Việt Nam- Nguyễn Thị Bình. Hôm ấy là ngày 2-8-2011 và nhiều lần sau đó nữa. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Nam đón tiếp bà và các thành viên trong đoàn. Buổi gặp mặt đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, ông Hoàng Châu Sinh - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam cám ơn nhà văn Hiramatsu Tomoko và các thành viên trong đoàn đã quan tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở Quảng Nam, đồng thời ông chia sẻ nỗi đau mà đất nước Nhật đã trải qua do động đất và sóng thần gây ra.

Dịp này Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam Quảng Nam đón nhận tác phẩm “Bà Nguyễn Thị Bình - người làm thay đổi thế giới” do nhà văn Hiramatsu Tomoko trao tặng. Sách dày 320 trang, trong đó bà dành 19 trang in 49 tấm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Bình, về nỗi đau của người Việt Nam trong chiến tranh,… Đặc biệt bà dành 28 trang để sơ lược tiểu sử và quá trình hoạt động của bà Nguyễn Thị Bình bằng hình thức viết tay chữ Việt Nam, dịch ra tiếng Nhật. Trong đó có đoạn bà ghi lại lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Bình rằng “trong các cuộc trò chuyện, nhiều người đã hỏi về đời tư, bà Nguyễn Thị Bình luôn luôn khiêm tốn trả lời: Không có gì đặc biệt. Chồng tôi trước kia ở quân đội, còn tôi làm ngoại giao. Chúng tôi ở 2 mặt trận khác nhau, ít được gặp nhau. Đó là sự hy sinh bình thường của bao gia đình Việt Nam trong thời chiến. Tôi có 2 con: một trai, một gái. Chúng đều lớn, có gia đình riêng, nên tôi đã có một cháu nội, một cháu ngoại. Điều mà tôi làm chưa tốt là khi các con tôi còn nhỏ, tôi thường đi công tác xa, vắng nhà, nên đành phải gửi chúng nó cho các em tôi hoặc nhờ bạn bè trông nom. Có thắng lợi nào không có hy sinh, có thành công nào không trả giá. Nếu phải làm lại, chắc tôi cũng sẽ làm như đã làm”.

Nữ nhà văn Nhật Bản Hiramatsu Tomoko (Thứ nhất từ trái sang).

Nữ nhà văn Nhật Bản Hiramatsu Tomoko (Thứ nhất từ trái sang).

Với nữ nhà văn Nhật Bản Hiramatsu Tomoko, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là một người phụ nữ rất tuyệt vời!

Huỳnh Trương Phát

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ba-nguyen-thi-binh-nguoi-lam-thay-doi-the-gioi-post309791.html