Bắc Giang: Nhân viên trông giữ xe bệnh viện nhặt được ví tiền trả lại người mất

Đang làm nhiệm vụ trông giữ xe tại cổng 2 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, anh Tạ Văn Minh (SN 2001), trú tại phường Quảng Minh (thị xã Việt Yên) nhặt được một ví da. Ngay sau đó, anh Minh cùng thành viên tổ trông giữ xe thông tin đến các khoa, phòng, trung tâm của bệnh viện tìm trả lại tài sản cho người dân.

Khoảng 18 giờ 35 phút ngày 21/7, trong khi sắp xếp lại xe máy của người dân gửi tại bãi xe cổng 2 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Minh nhặt được một ví da màu đen. Chờ khoảng 10-15 phút không thấy có người quay lại hỏi, anh Minh liền liên hệ với tổ trưởng tổ trông giữ xe và báo cáo sự việc với cán bộ phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện.

 Anh Tạ Văn Minh (bên phải) trả lại tài sản cho người dân. Ảnh: Quỳnh Dương.

Anh Tạ Văn Minh (bên phải) trả lại tài sản cho người dân. Ảnh: Quỳnh Dương.

Qua kiểm tra, tổ trông giữ xe xác định trong ví có hơn 8,1 triệu đồng, 2 căn cước công dân và 2 giấy phép lái xe mang tên Tạ Văn Kiên và Lê Thị Bắc. Sau khi lập biên bản, tổ trông giữ xe phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm của bệnh viện tìm chủ nhân của chiếc ví.

Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, tổ trông giữ xe xác định chủ nhân chiếc ví là anh Tạ Văn Kiên, quê ở tỉnh Hà Nam - người nhà bệnh nhân Lưu Thị Linh đang điều trị tại Khoa Nội thần kinh Cơ - Xương- Khớp. Ngay sau đó, tổ trông giữ xe bàn giao lại toàn bộ tài sản cho anh Kiên.

“Do trời tối nên khi gửi xe tại bãi xe, tôi biết mình rơi ví. Nhận lại đủ giấy tờ và tiền mặt, tôi rất xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn đến anh Minh cũng như cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”, anh Kiên chia sẻ.

Được biết, anh Tạ Văn Minh làm việc tại bãi trông giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được gần một năm. Quá trình làm nhiệm vụ, anh luôn thể hiện sự gần gũi, cởi mở với người dân đến gửi xe và trách nhiệm với công việc.

Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bac-giang-nhan-vien-trong-giu-xe-benh-vien-nhat-duoc-vi-tien-tra-lai-nguoi-mat-103253.bbg