Bắc Giang rực rỡ, rộn ràng mùa vải chín

Lần đầu được tận mắt nhìn thấy vườn vải bạt ngàn và trò chuyện với những người nông dân, Phạm Tú gọi chuyến đi Bắc Giang là 'món quà mùa hè ngọt lành'.

 Đầu tháng 6, khi những vườn vải ở Bắc Giang bắt đầu vào vụ chín rộ, Phạm Tú (31 tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội) cùng bạn đi xe máy về Bắc Giang tận mắt ngắm mùa vải. "Chỉ cần nghĩ đến những vườn vải đỏ rực, chúng tôi đã cảm thấy háo hức", anh nói.

Đầu tháng 6, khi những vườn vải ở Bắc Giang bắt đầu vào vụ chín rộ, Phạm Tú (31 tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội) cùng bạn đi xe máy về Bắc Giang tận mắt ngắm mùa vải. "Chỉ cần nghĩ đến những vườn vải đỏ rực, chúng tôi đã cảm thấy háo hức", anh nói.

 Từ khoảng tháng 5 đến giữa tháng 7, những chùm vải chín đỏ rực nổi bật giữa tán lá xanh mướt lại phủ đầy các khu vườn ở Bắc Giang. Điểm đến của Tú là thôn Phúc Lễ (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) – nơi chưa được biết đến nhiều như Lục Ngạn, nên lượng khách du lịch không quá đông. Anh cho biết ở đây chủ yếu là vườn dân sinh, người dân sống bằng nghề trồng hoa màu và vải.

Từ khoảng tháng 5 đến giữa tháng 7, những chùm vải chín đỏ rực nổi bật giữa tán lá xanh mướt lại phủ đầy các khu vườn ở Bắc Giang. Điểm đến của Tú là thôn Phúc Lễ (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) – nơi chưa được biết đến nhiều như Lục Ngạn, nên lượng khách du lịch không quá đông. Anh cho biết ở đây chủ yếu là vườn dân sinh, người dân sống bằng nghề trồng hoa màu và vải.

 "Tôi dành cả ngày ghé thăm các vườn vải đang chín rộ, chụp ảnh, rồi ghé qua các điểm cân để xem người dân buôn bán, giao thương. Mỗi vườn ở đây có vài chục tới vài trăm gốc vải. Nhìn thấy nhiều vải như vậy nên tôi rất vui và phấn khích", Tú kể.

"Tôi dành cả ngày ghé thăm các vườn vải đang chín rộ, chụp ảnh, rồi ghé qua các điểm cân để xem người dân buôn bán, giao thương. Mỗi vườn ở đây có vài chục tới vài trăm gốc vải. Nhìn thấy nhiều vải như vậy nên tôi rất vui và phấn khích", Tú kể.

 Khách du lịch có thể xin phép chủ vườn để vào chụp ảnh và tham quan. Người dân thân thiện, sẵn sàng mời vào vườn, hái vải giúp nếu du khách muốn mua mang về. Dọc đường làng, cũng có nhiều quán ăn, dịch vụ lưu trú để du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi. Tận dụng lợi thế từ loại cây trồng đặc sản, những năm gần đây, Bắc Giang phát triển các tour du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với mùa vụ, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và khám phá đời sống người dân vùng vải.

Khách du lịch có thể xin phép chủ vườn để vào chụp ảnh và tham quan. Người dân thân thiện, sẵn sàng mời vào vườn, hái vải giúp nếu du khách muốn mua mang về. Dọc đường làng, cũng có nhiều quán ăn, dịch vụ lưu trú để du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi. Tận dụng lợi thế từ loại cây trồng đặc sản, những năm gần đây, Bắc Giang phát triển các tour du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với mùa vụ, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và khám phá đời sống người dân vùng vải.

Không chỉ chụp ảnh, Tú còn có dịp nghe người dân kể chuyện mùa vụ bận rộn nhất trong năm. Họ thức dậy từ 2-3h sáng để hái cho kịp phiên chợ sớm, mang vải ra điểm cân trước khi trời nắng gắt.

Không chỉ chụp ảnh, Tú còn có dịp nghe người dân kể chuyện mùa vụ bận rộn nhất trong năm. Họ thức dậy từ 2-3h sáng để hái cho kịp phiên chợ sớm, mang vải ra điểm cân trước khi trời nắng gắt.

 Cảm giác được đi giữa vườn cây sum suê, đưa tay hái quả chín và thưởng thức ngay tại chỗ là một trải nghiệm "vừa thơm ngọt vừa khó quên". "Đến vườn nào tôi cũng được mời ăn vải. Các cô chú cứ gói vào túi bắt mang về thêm", Tú cười.

Cảm giác được đi giữa vườn cây sum suê, đưa tay hái quả chín và thưởng thức ngay tại chỗ là một trải nghiệm "vừa thơm ngọt vừa khó quên". "Đến vườn nào tôi cũng được mời ăn vải. Các cô chú cứ gói vào túi bắt mang về thêm", Tú cười.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Tuấn Khoa cho biết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 30 điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với 250 hộ dân tham gia hoạt động. Nhiều địa phương đã và đang hình thành không gian phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái như: huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên...

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Tuấn Khoa cho biết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 30 điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với 250 hộ dân tham gia hoạt động. Nhiều địa phương đã và đang hình thành không gian phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái như: huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên...

 Chính quyền địa phương đánh giá du lịch mùa vải không chỉ mang lại nguồn thu từ dịch vụ mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Bắc Giang nói chung và quả vải nói riêng.

Chính quyền địa phương đánh giá du lịch mùa vải không chỉ mang lại nguồn thu từ dịch vụ mà còn góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Bắc Giang nói chung và quả vải nói riêng.

 Dù đã nhiều lần đến Bắc Giang, nhưng với Tú, đây là lần đầu anh được trải nghiệm mùa vải chín và ngắm nhìn cảnh sắc vùng quê.

Dù đã nhiều lần đến Bắc Giang, nhưng với Tú, đây là lần đầu anh được trải nghiệm mùa vải chín và ngắm nhìn cảnh sắc vùng quê.

 Không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bạt ngàn của những vườn vải trĩu quả, Tú còn đặc biệt ấn tượng với sự chân chất và nồng hậu của người dân nơi đây. Những vườn vải đỏ rực, tiếng nói cười rộn ràng từ sớm tinh mơ, hình ảnh người dân cần mẫn dưới tán cây… Tất cả tạo nên một bức tranh mùa hè vừa rực rỡ, vừa yên bình.

Không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bạt ngàn của những vườn vải trĩu quả, Tú còn đặc biệt ấn tượng với sự chân chất và nồng hậu của người dân nơi đây. Những vườn vải đỏ rực, tiếng nói cười rộn ràng từ sớm tinh mơ, hình ảnh người dân cần mẫn dưới tán cây… Tất cả tạo nên một bức tranh mùa hè vừa rực rỡ, vừa yên bình.

Châu Sa

Ảnh: Phạm Tú

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bac-giang-ruc-ro-ron-rang-mua-vai-chin-post1559477.html